1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơi!
    Phải quá đi! Và công thức ấy có giá hơn.
    Vàng đã hơn một triệu đồng một chỉ!
    Nhìn ảnh mới nhớ ra. Mang máng nhưng cũng còn may à!
    Chị thì vẫn nhớ như in lần đầu gặp! Chúc mọi điều tốt lành!

  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mang máng với em lại là điều đáng quý lắm đấy chị, bởi vì khi người ta cứ luôn lãng quên quên lãng quá nhiều, không chỉ quá khứ mà cả hiện tại, thì chỉ một chút mang máng trong trí nhớ cũng đủ làm điều quan trọng rồi.
    Hôm ấy chị rất sôi nổi, với cả chị Gừng nữa, chị nhỉ, tiếc là em phải về trước!
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Vẫn màu Đỏ mà nhĩ?
    Bây giờ mình lại thích Bùi Thị Xuân mới chết !
    Qua mấy cái quán cà phê mà chả quán nào để lại "ấn tượng khó phai"
    Có lẽ thích thì lại thích Liễu Giai vì một lí do nào đó, vì một hôm nào đó đã trôi qua , trôi qua rùi
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Em thử quán ở 11 Hàng Gai chưa Béo 40?
    Chị Codet, chị thấy hôm qua tôi làm đúng như lời chị dặn không nhể, hế hế
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 08/02/2006
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Hàng Gai gần xịt chỗ em làm mà chả nghe tên nó bao giờ
    Đời vẫn long đong thế thôi anh trai yêu quí ạ !
    Chả nhẽ hôm nay lại kéo tên đó đến chỗ đấy ? Ai cũng đang rầu rĩ thì phải
  6. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hình như cafe Phố Cũ hay Phố Cổ gì ý. Đi lênđó được leo trèo lòng vòng sẽ tốt cho những thân hình mảnh khảnh như em. Thử đi, có khi rồi đây mỗi ngày lại làm vài phát ấy chứ.
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tháng 2!
    Bảo em nhanh chóng ôm đống chăn màn đi giặt đi trời đang nắng đấy, rồi vuốt keo lên đầu chứ đừng để bù xù thế.
    Em đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm cái bàn chải đã phết kem mím môi vừa định nói vừa không muốn nói ,chắc ngại vì chưa đánh răng.
    Quả thế! Em phi vào nhà tắm ,5p sau phi ra và kêu để mai đi. Bây giờ muộn rồi, rằng đã 9h30 rồi cơ đấy. Nào đi,hôm nay đi mua sách với em ,rồi nhân tiện đi uống cafe.
    "Đi uống cafe" là câu của tôi,em mỗi lần muốn tôi làm gì đó lại lấy nó ra ra để dụ dỗ.
    Thôi thì...trời đẹp thế này đi cũng đáng.
    Thấy em lúi húi một lúc ,bới lấy cái áo len cao cổ mỏng rồi lại đưa tay lên vuốt keo soạt soạt trên đầu,nhanh hơn cả con trai cũng không buồn ngó vào gương. Em chạy ra cửa xỏ giầy giục đi đi.
    Quán cafe Rock đã chuyển chỗ rồi,may quá không phải đi qua nhà anh ấy nữa, nhỡ anh ấy tóm được thì toi,em cười khúc khích. Uống ở đâu nhỉ? Em không thích ngồi trong xó xỉnh đâu nhé,uống chỗ nào thoáng đãng đi.
    Em thích chanh leo thì đi Nguyễn Du ,cho em ngồi uống và vớt hạt nhấm nháp nhỉ?
    Gọi nâu đá, hình như thích uống nâu đá hơn,buổi sáng uống nâu nóng dễ shock, tụt huyết áp như chơi, em cười bảo sao không xin thêm sữa, sợ nhớ cafe nhiều sữa à?
    Nhớ chứ, nhớ lắm, ngồi khuấy như thế này này ,rồi giơ thìa lên thấy mãi không rơi,màu nhạt như lớp caramen phía trên. Toàn sữa...rồi lấy một cốc đen khác ,trộn chung vào ,vẫn còn đặc quánh nhé.
    Em xịu mặt thôi đừng nhớ nữa, hôm nào đến Đồng Đội hay Mai ngồi ,cafe ở đấy cũng tha hồ mà nhiều sữa.
    Ừ thử làm một phép thay thế xem sao, nhớ thì ích gì ,vì đã xa xôi đến thế kia mà .
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    anh ti_mua với cả chị Aphro***e đổ xô xài màu xanh của tớ nhể!
    nhưng tớ lại chả thích post = màu ý lắm. Maroon xem ra đẹp hơn nhỉ
    yêu quá cơ !
    màu teal đẹp hơn nữa. đó là Xanh nhưng xanh ngọc ! Xanh lá cây với xanh gì gì nữa. Nhiều kiểu xanh
    Trời lại mưa rồi. Trời này mà đi cà phê trên một góc quán nhỏ, nhìn xuống đường phố, nghe thể loại nhạc gì đó (mà chả được) rồi đối diện mình là ấy ấy nhỉ
    Nhưng mưa thế này thì không biết có nhớ nữa không? Hay là vì chuyện buồn riêng tư mà quên mất lời hẹn ?
    Đối diện mình là một dãy nhà cổ cổ. Mấy loại cây gì đó mọc tùm lum từ tầng 2 xỉa xuống đường. Có lần thấy một ông già đứng ở trên gác nhìn xuống đường, chắc là đang hoài niệm cái gì đó, hoặc chả nghĩ gì cũng nên
    Ôi những cậu bé đánh giày, những cô gánh hàng rong. Đôi khi mình cảm thấy ghét ghét vì cái thói kì kèo, nhưng mà sau cùng cũng chỉ cảm giác thương thương...
    Trời mưa rồi... nhớ có lần bùng nhùng áo mưa đứng chờ sau cùng vẫn gặp được, tự dưng lại thương thương, tự dưng lại nhớ nhớ...
    Xa xôi xa xôi.... đâu hẳn đã thế ........
  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ tới cà phê là tôi lại nhớ đến nàng.
    Người hầu như lúc nào cũng đi cà phê với tôi vào sáng Chủ Nhật, kể từ khi quen nhau
    Và nàng, cái cách mà nàng viết về cà phê, thưởng thức cà phê, kể về cà phê, nó thật đặc biệt.
    Ân tượng đến nỗi tôi tưởng tượng nàng như một tách nâu đậm đà, uống vào thì phấn chấn đến mức đầu óc căng thẳng.
    Khác với nàng, tôi thích trà hơn. Một phần vì tôi uống cà phê sẽ rất dễ bị mất ngủ, mặt khác, uống trà, mỗi lúc ta sẽ được thưởng thức những hương vị khác nhau, tùy theo tâm trạng của ta.
    Thế nhưng chúng tôi vẫn đi với nhau, 1 trà, 1 cà phê. Thi thoảng, tôi đổi sang dùng chanh leo, ca cao nóng hay nước gạo rang. Thi thoảng, nàng đổi sang dùng sữa chua đánh đá, sữa tươi. Ừ, mà đôi khi, uống thứ gì chẳng được.
    Tôi yêu cái rảnh rỗi của buổi sáng chủ nhật bên cạnh nàng, thật bình yên và vui vẻ. Yêu những hồ nước quen thuộc, yêu những vạt nắng nhạt đẫm sương buổi sáng mùa thu, mùa đông, mùa xuân. Yêu tiếng cười hồn nhiên của nàng, cái bĩu môi phụng phịu của nàng, yêu cách mà nàng kể về những tội lỗi nho nhỏ của nàng với vẻ hối hận chân thành nhất trên đời.
    Lọ hoa tỉ muội nàng tặng tôi, đã nở bung. Cánh hoa hồng hồng, mịn màng khiến tôi nhớ đến đôi môi nàng, chúng cũng phơn phớt như thế, và chúm chím thật đáng yêu. Cái tên tỉ muội, nghe thật thân thiết về mối quan hệ của chúng tôi.
    Và đối với tôi, chà, nàng quả là một đóa hồng thật đặc biệt!
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Thích liễu giai vì rượu ốc Ah gần Liễu Giai, đường Vạn phúc có Quán "Không lời". ấn tượng vì lần đầu tiên ngửi thấy hương hoa Thiết Mộc Lan.
    Bùi thị xuân nhớ trà
    Em hát hay lắm đang tâm trạng, leo thang lên tầng 3 phố cổ thích lắm nhé, xoắn như xoắn quẩy
    Sắp có một quán sonata Ánh trăng khó mờ phai, nhưng chả phải vì cafe
    Làm phát ảo tưởng nào

Chia sẻ trang này