1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hê hê vừa thăm Bùi Thị Xuân về
    mà chả vui lắm
    Bạn ko thích Phố cổ xoắn ốc, mà nó ở đâu?
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    11
    Ngoài là đồ mỹ nghệ, cứ đâm thẳng vào trong. Việc mình mình làm đừng chào hỏi ai
    Nhưng đừng để anh ta phải dìu xuống nhá
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 09/02/2006
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    11 Hàng Gai á? có phải quán Dela bảo em?
    Gái ngoan không bao h uống say
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Leo lên tầng cao nhất mà ngắm Hồ Gươm em ạ.
    Chính quán đấy đó Béo. Tốt cho em:)
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    say sóng hồ Gươm
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 09/02/2006
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Béo khoẻ béo đẹp Dela mới yêu !
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Cô bước vào quán cafe. Cô không trò chuyện nhiều với những ngýời thành phố. Họ có suy nghĩ rất lạ. Mùa này bắt ðầu có những mảng lá xanh non, ðiểm xuyết vài ðốm hoa trái mùa lấm tấm vàng. Cô hài lòng về nó khi ngắm nhìn.
    Ngýời khách một mình ngồi ở góc quán. Lãng tử. Chiếc quần jean bạc phếch và đôi giày bụi. Anh gọi một tách cà phê đen nóng. Cô lại quên không đưa cho anh lọ đường. Đến lúc cuối cùng cô mới nhận ra và nhủ thầm: Hy vọng anh có thói quen uống cà phê không đường.
    Người khách vẫn ngồi một mình ở quán. Lần này cô đưa cà phê và cẩn thận mang ra lọ đường cho anh. Anh thổi tắt nến trên bàn và ngồi trong bóng tối. Tự dýng lòng cô dấy lên một điều gì đó mơ hồ.. Hôm ấy, anh cho cả lọ đường vào cốc cà phê. "một con người thật kỳ lạ"
    Hôm sau anh ngồi ở góc quán nheo mắt nhìn: Em sẽ cho tôi uống cà phê không có chút đường hay nguyên cả lọ. Cô luống cuống đánh bạo trả lời: "cà phê vốn đắng, ta thưởng thức cà phê vì vị đắng của nó. Đường chỉ làm hỏng cà phê mà thôi:.. Cô bỗng nghe mặt mình nóng bừng và tim đập loạn xạ. Ai cho phép cô nói năng lung tung như thế.
    Cô nhìn vào và khi bắt gặp ánh mắt anh quay lên nhìn, cô hoảng sợ bỏ chạy. Hôm đó cô không đến quán. Hôm sau nữa anh vẫn ngồi góc ấy và nheo mắt nhìn "Sao hôm qua em không đến? Tôi chờ em cả buổi tối." Cô vụng về đánh đổ cả ấm trà trên bàn, cuống quýt. Cô run rẩy khi nhận lời mời đi chơi tối với anh. Cô không biết mình làm thế đúng hay sai, nhưng thật lòng cô muốn đi. Cô chỉ muốn nép vào sâu, thật sâu trong cái nheo mắt trìu mến của anh. Thành phố về đêm vắng lặng, bóng dýới ánh ðèn ðổ trên hè liêu xiêu ...
    Cô ðã lặng lẽ đi bên anh suốt những buổi chiều mýa, những ngày nắng ðẹp. Lặng lẽ nhớ về anh trong những ðêm dài thao thức. Những tiếng gió xao xác. Những âm thanh khẽ rung lên...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 10/02/2006
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Em cầm ô đứng chờ đèn đỏ để qua đường.
    Nhác thấy anh đeo tai nghe, nhìn ngó dừng lại khi đèn đỏ bật phía bên kia với nàng Bee yêu quí béo mũm mĩm.
    Chạy băng qua và nắm lấy xe của anh rồi cười phá lên. Anh cuống quýt:
    - A đồ ngốc sao em tắt máy hả,lên xe đi, đi với anh.
    Rồi cứ thế kéo em đi. Anh là thế và em cũng vẫn thế.
    Chỉ có những gì ngọt ngào thì đã rơi hết từ năm cũ . Một ngày em tỉnh giấc nhận ra không yêu anh nhiều như em vẫn tưởng,rồi cứ thế nhạt nhoà dần dần.
    Gặp lại anh, cười một lát rồi ngoan ngoãn ngồi đằng sau nhìn ngó vu vơ,hình như tim đập nhanh hơn.
    ....................................
    Mùa xuân! Em vẫn đi uống cafe một mình hoặc cùng cô bạn gái.
    Cạn đáy cốc và nhìn vào mắt nâu. Anh bảo :
    - Nhìn anh xem nào.
    Em nhìn vào thản nhiên,thấy mình là của ngày xưa cũ nhưng tình yêu đã không cháy trong mắt nữa. Mắt nâu anh giống màu cafe em hay uống ,sao trước đây lúc nào cũng say thế nhỉ?
    Mùa xuân! Em thở những hơi lạnh khi cầm cốc cafe lên, cafe HN và những chỗ ngồi vẫn thế. Có điều em nhìn tất cả bằng một cái nhìn khác ,không lung linh ,váng vất mà trong trẻo và tinh khiết.
    Anh xếp 3 li Anh Đào màu đỏ sẫm và bắt đầu uống.
    Em nhìn anh,
    Những thói quen xưa cũ.
    Anh Đào ,cafe và Beer.
    Tầng cao ,buổi chiều và gió lộng .
    Anh khác ,em khác...
    Ừ :
    Đành rằng năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có điều phải sống khác ngày xưa.(*)

    (*) không nhớ tên tác giả.
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Bình Nguyên Trang
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Để bạn sửa lại cho đúng thơ của chị BNT là :
    Đành rằng tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa

Chia sẻ trang này