1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn
    không sửa để cho mọi người đọc original từ bạn .
    bài thứ 999 nè ,cụng li cho hoành tráng
  2. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    1000 rồi.
    à phê cóc 1 ly 1.000
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lilac bỏ cái avata tẩy trùng tay bằng rượu rồi ư?
  4. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chat chit, spam, đừng vào topic này. Nên tôn trọng.
  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọng? Kin nhờ!
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tháng 2 có gì thú vị ?
    Buổi tối trời rét buốt hơn,và thu mình vào một góc những quán cafe hộp diêm, rồi nhắc mình chút nữa mở cửa bước ra sân sẽ rất lạnh.
    Nếu thế thì uống cafe Rhum là hợp nhất .
    Cô bé phục vụ có đôi mắt tròn tròn một cách đễ thương, mùa hè mặc áo dài trắng đi đứng nhẹ nhàng,tay cầm menu. Em cười ,mắt vẫn tròn xoe .
    Cafe Rhum! Vừa đắng vừa cay. Lần đầu tiên uống ,háo hức nhấp một ngum to rồi nhăn mặt tưởng em pha dở. Rồi thấy mình say say trên ghế . Lần thứ 2 đến quán khác ,không say vì đã rút kinh nghiệm. Nhấp một ngụm nhỏ...
    Các lần sau lại tìm đến với em.
    Tháng 2 không có nhiều thú vị trừ việc em đã mặc thêm một cái áo khoác lụa bên ngoài áo dài . Vẫn cafe Rhum ,tách cafe như tách rượu ,nghiêng nghiêng tưởng như óng ánh nhưng vẫn đen thẫm. Vẫn đắng ,vẫn cay nhưng nồng ấm. Dựa lưng vào thành ghế và nhìn em đi qua đi lại như một tiểu thư đài các vì tà áo dài giữa những măng tô ,váy ngắn và bốt cao...
    Vì thế các lần sau lại vẫn tìm đến em.
  7. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cafe Hà Nội lần cuối. Cafe chia tay. Tầng 3 Phố Cũ, bên ngoài balcon có 6 người ngồi thành 3 bàn. Bàn ở giữa trống. Chị và ta điền vào chỗ trống, nhưng không tạo nên sự cân xứng-nam ngồi chệch sang trái.
    Một ly ca cao nóng. Một ly nâu nóng. Ca cao đúng nóng và ngọt vừa phải. Nâu nóng nguội tanh và quá ngọt. Phóng tầm mắt xuống con đường Lê Thái Tổ, ta thấy, người, xe cộ và cả bóng dáng của ta mấy hôm trước đã ngang qua đấy!...
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Trước rằm tháng Giêng lần nào cũng qua Tùng Hậu một lần. Cà phê ? Ồ ko ! Như thứ ngũ cốc sao nhạt thếch, bỏ tiền uống một ly , nghe chừng vậy mấy cái tranh trên tường có vẻ triết hơn. Ngán ! Nói chung khi lên Hn nhất là ngồi với anh Giothu25 tốt nhất là uống chè mạn hoặc nước trắng thì càng tốt. Thanh thuỷ : Sạch ruột.
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cafe Tùng Hậu.
    Tách nhỏ tròn màu trắng. Nếu quen uống đắng thì tự do nhấm nháp vì nâu cũng vẫn đắng.
    8h đợi anh ở Tùng Hậu nhé.
    8h em xuống xe Bus đi vào quán ,anh bạn trễ hẹn 10p.
    Lần nào đến đây cũng ngồi bên tay trái tính từ cửa đi vào. Em gọi nâu nóng giữa mùa hè vì sợ nâu đá ít sữa thì sau đó sẽ nhạt thếch nếu không uống nhanh.
    Một đĩa hạt dưa. Chờ 10p ,ngồi xếp hạt thành những bông hoa năm cánh. Cố tưởng tượng bức chân dung là cô chủ quán.
    Cafe dậy mùi bơ, thơm quá nhưng không hợp với em ,cafe thơm đôi khi chỉ có mùi . Thích nhất là sau khi nhấp ngụm đầu tiên ,thấy mùi vị tan vào lưỡi biết ngon hay dở . Ngon sẽ đến tiếp ,dở sẽ do dự nếu chọn quán lần sau.
    Nhưng đôi khi ngắm những bức tranh ở đây có cảm giác rất tuyệt. Hệt như trốn vào một không gian yên tĩnh rất xưa ,rất quê. Chỉ vì thế thôi.
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Buổi tối ngồi cafe bên Hoàng cậu bạn thân ,hắn nói:
    - Mày càng ngày càng đáng chán ( nghĩa là già rồi đấy ). Nhìn xem tao đã yêu đến đứa thứ 5 rồi đây này.
    Nói rồi hắn cười cái kiểu rất đặc trưng, nghĩa là hơi ngả người ra đằng sau, và mũi hỉnh lên. Những tên bạn của tôi sau 4 năm đại học càng ngày càng thấy bọn hắn tệ đi. Thích chinh phục và kể về chuyện chinh phục các cô gái.
    Trong 4 năm đại học ,chúng tôi rất ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng hắn tạt qua nhà nói lên xe tao đưa mày đi mua quà sinh nhật ,thích gì? Rồi đi cafe cho hết buổi chiều ,xin lỗi mày vì sinh nhật tao không đến được.
    Rồi năm năm thấy ngỡ ngàng có tên bạn đã lấy vợ từ lúc nào.
    Buổi tối Hoàng đến, lúc chiều tôi gặp hắn chở một cô bé rất lạ đi ngoài phố, hắn nháy mắt cười. Vì thế mà có sự đi cafe bất thường . Vì thế mà nghe hắn lên lớp. Tôi cười :
    - Ừ ! kệ tao.
    Đôi khi ghét hắn với tư cách là một đứa con gái nhưng lại xuề xoà cười vì là bạn thân. Nhìn từ góc độ ấy thấy mọi chuyện bình thường: yêu ,chia tay vốn dĩ chẳng có gì đáng nói.
    Ngồi một lúc hắn nói:
    -Tao vẫn giữ gói cafe thằng Thiện gửi trong Nam ra đấy lúc nào mày qua lấy về mà pha. Sao mày cứ uống ở mấy chỗ cafe nhạt thếch này được nhỉ?
    - Đôi khi cũng vì thói quen thôi mà.
    Đi về ,đi về...

Chia sẻ trang này