1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chiều qua có mùi của ngậm ngùi
    Chanh leo chiều qua có vị của lạnh lẽo.
    Câu chuyện chiều qua xoay quanh những nhân vật, trong truyện và ngoài đời, thực và ảo.
    Lần đầu tiên gọi chanh leo nóng mà được mang ra một 1 cốc nước nguội ngắt, thắc mắc thì được trả lời : chanh leo uống nóng bỏng môi còn ra cái gì nữa
    Anh không uống hết một nửa tách cà phê đen nhỏ xíu, có lẽ vì nó không ngon, mà cũng có lẽ, cà phê chỉ là cái cớ để người ta ngồi nói chuyện với nhau, thi thoảng nhấm nháp cho đỡ nhạt miệng.
    Như hai người bạn đã lâu, câu chuyện của chúng ta chân thực, và gần gũi, có những ngày xưa cũ. Tôi cẩn thận để không lỡ tay làm vỡ sự mong manh của những hồi ức. Thi thoảng tôi thấy, hồi ức về tuổi thơ của một người 25 tuổi phảng phất nét ngậm ngùi trong hồi ức của ông già 90 tuổi mà tôi mới đọc hôm qua.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Café vui
    http://ttvnol.com/uploaded/aphro***e/cafe.jpg​
  3. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết uống cafe! Mấy chị ở đây uống cafe nhiều thế, lại biết được nhiều quán nữa chứ. Em thì chịu. Đọc cái topic này em thấy mọi người thưởng thức và nói về cafe như một nét văn hoá HN ý. Khi nào em thử đú cái xem sao. Kéo 2 đứa bạn thân chuyên caramen, sữa chua với nhau. Đi cafe xem nó thế nào.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Khi 2 người ngồi bên nhau, uống cà phê, không nói điều gì cả. Dấu hiệu gì?
    Hoặc chúng ta đã chán ngấy nhau.
    Hoặc chúng ta đã phải lòng nhau.
    Hoặc chúng ta đang buồn ngủ. Cần cà phê. Rồi thì tạm biệt.
    Hô hô.
    Vui lắm cơ.
    Cà phê không là gì với tôi. Chỉ là phương tiện. Nhưng vì đó là một phương tiện cực kì "phương tiện" nên dần dần lấy làm yêu yêu mến mến. Nơi nào đã từng đi qua, cũng không cho rằng đó là kỉ niệm. Giản đơn, chỉ cần thấy mình thiết tha với cuộc trò chuyện. Nơi đó sẽ in dấu. Cà phê có thể nguội, cà phê có thể nhạt.
    Tôi nhớ cái gọng kính hơn kìa !
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo title)...
    Kìa một đàn bồ câu trăng trắng mắt tròn xoe hiền hoà...

    Còn đây là câu trả nhời: Chắc là chỗ ngồi đó không còn hợp lí nữa. Có thể, cả hai đều không bằng lòng về ... Muốn thay đổi cách khác cho thuận tiện hơn chăng?
  6. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Riêng về phần TLM, im lặng khi uống cafe với một ai đó thì có nghĩa là đang tận hưởng tất cả : thức uống, thời gian, không gian, phút giây có bạn bè bên cạnh, ...
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm ấy trời mưa ,tôi xách cái túi đựng mấy quyển truyện chạy vào trú tạm ở một quán nước nhỏ bên đường . Buổi tối đi học về ,những ngọt đèn cao áp sáng vàng vọt ,muốn biết mưa to hay nhỏ chỉ cần nhìn lên quầng sáng chỗ bóng đèn đang tỏa ra.
    Có khi thấy nó vàng ấm áp( đấy là lúc ngồi 2 người) nhưng cũng có khi thấy nó lạnh lẽo và ẩm uớt, vì nhìn rõ cả những giọt nước rỏ từ lá cây xuống.
    Quán cafe nhỏ có một cái ghế saloon sờn rách , màu da phai thảm hại và trông nhếch nhác. Nếu cafe không ngon hoặc không có cũng không thể trách được vì không trông mong gì hơn.
    Ngồi lên một đầu ghế và đặt sách xuống. Quán này vắng, chỉ có cô chủ quán đang lúi húi vừa ngáp vừa quay ra hỏi tôi muốn uống gì? Café ? Ở đây chỉ có cafe gói thôi.
    Café gói pha dễ nhất trên đời ,châm một tách nước nóng như chén trà độc ẩm vào và khuấy lên. Ấy thế mà theo thói quen người ta thường cho rất nhiều nước khiến nó biến thành một thứ nước nong nóng ,ngòn ngọt ,lờ lợ.
    Tôi đang đọc quyển Minh Triết ( mới mượn được), lúc cô chủ quán mang cốc cafe vĩ đại ra thì đã đọc được qua đoạn con đường giác ngộ của người viết.
    Cô chủ quán nói bâng quơ: mưa gió thế này bẩn thỉu lắm .
    ấy là vì một quán lợp mái xi măng có hàng hiên nhỏ nên mưa thỉnh thoảng cứ hắt vào trong nhà .
    Hơn nữa mưa vắng khách nên gây cảm giác bực bội, chứ mưa tháng này thì nhanh tạnh thôi.
    Đọc Minh Triết nhiều lúc thấy giống Đắc nhân tâm ,những lời khuyên về cuộc sống đôi khi tuởng như đã biết nhưng chẳng bao giờ làm được như thế cho phải.
    Cafe có lúc chỉ là một chỗ để trú chân chờ mưa tạnh. Một trong hàng ngàn lí do đẹp đẽ phải không nhỉ?

  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay Valentine, mà theo người ta nói là ngày lễ tình nhân, vậy mà sao cảm thấy buồn. Trưa, ngồi uống cà phê, nhìn ra hồ Hale cảm thấy cô đơn và chống chếnh. Tại sao người ngồi uống cà phê cùng không phải là anh? Cà phê trở nên đắng.......
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đen như địa ngục...mạnh hơn cái chết ..ngọt tựa tình yêu
    Lần đầu tiên uống thưởng thức ly cà phê trong cái chén màu da lươn trên phố Đinh Tiên Hoàng ...cà phê đắng
    Khi hiểu được vị đắng đầu tiên của cuộc đời ...cà phê ... ngọt
    Cà phê đắng
    Đường lại ngọt
    Sữa cũng ngọt
    Hợp nhau ...cũng không phải là điều gì quá phi lý
    Lần hẹn hò đầu tiên ...Z cà phê ...nghe người ta hát Bài thánh ca buồn ...
    cà phê ..ngọt .
    Phố cổ Cà phê ...cô bạn thân rủ
    Ở đây ...có cà phê trứng ngon lắm ..hợp với con gái....
    cà phê..ngọt .
    Potomac cà phê ...Hồ tây một ngày vừa hiu hiu rét vừa hanh hanh vàng ....uống cà phê với một vài đứa bạn ...ngắm nhìn những đôi yêu nhau ...
    cà phê ngọt
    Lần đầu tiên.. theo bạn bè mò lên ...Hàng Hành ...
    với đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn những cô gái đẹp hiện đại ...
    tai nghe họ mặc cả ...
    cà phê ... đắng .
    Hẹn gặp nhau nơi có quán cà phê ....món kem rất ngon ...
    Bao năm đi qua ...bao nhiêu ngày định vào ...bao nhiêu lần nhìn trộm ...
    Trời mưa ...Kem cà phê ngon ...Vừa đắng vừa ngọt ...Vậy mà hình như cười nhiều mà vẫn nghe thấy đâu đây tiếng khóc ...
    Ngày xưa còn bé mình theo ai nhặt sấu rơi trên vỉa hè ...mà giờ đây cà phê sao quá đắng
    Hà nội ...cà phê ..và những kỷ niệm
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 14/02/2006
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Deli ngày mưa thì những anh chàng đẹp trai như phim Hàn Quốc sẽ bớt lung linh, trừ những cái đầu vuốt keo xoè ra tứ phía là hợp. Và những cô nàng chân dài mặc váy len ,đi bốt khiêu khích có màu nâu như một tách cafe nồng nàn ngon lành sẽ trang điểm đậm để không lạnh.
    Tôi ngồi ở Deli và nghĩ về những chuyến đi như một dự cảm buồn.
    Deli ngày nắng, Tôi chật vật leo lên cái ghế cao, ngồi nhìn những chiếc bánh tròn tròn ,xinh xinh thơm lừng trong tủ kính. Nắng xiên qua mái vòm và soi hơi lạnh từ đá bốc qua miệng li cafe lớn.
    Deli ngày mưa,ngồi trong nhà thấy nực lên mỗi khi có thêm nguời bước vào, tách cafe nóng cũng lớn và gây cảm giác mệt mỏi buồn ngủ.
    Tôi chưa thử suy nghĩ cái gì nhiều ở Deli. Chỉ có thể thấy nó lúc nào cũng ồn ào và đẹp sang trọng. Đôi khi nó để tôi yên trong một không gian thì lại thấy mình bận bịu nhìn ngắm xung quanh .
    Deli không lúc nào yên tĩnh. Ít ra là với tôi.

Chia sẻ trang này