1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_pho_them_com

    chan_pho_them_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cũng là copy và paste dưng mà kết thúc có khác
    Chàng narcisse say mê mình quá đỗi đến một ngày kia nghiêng quá đà, ngã xuống hồ và chết đuối. Thế là từ đó mọc lên một bông hoa đẹp, mang tên chàng Narcisse nọ. Sau khi chàng chết, các nàng tiên trong rừng hiện ra, thấy hồ nước ngọt xưa kia giờ đã biến thành một đầm lầy mặn vì nước mắt.
    "Vì sao em khóc?" Các nàng tiên hỏi
    "Vì em thương tiếc chàng Narcisse", hồ nước đáp
    "Phải rồi. Các chị chẳng ngạc nhiên tí nào. Vì tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng tận mắt sắc đẹp tuyệt vời ấy."
    "Chàng xinh trai thế ư?" Hồ nước ngơ ngác hỏi
    "Còn ai biết điều này rõ hơn là em chứ?" Các nàng tiên ngạc nhiên. "ngày nào mà chàng chẳng cúi người soi mình trên mặt hồ"
    Nghe thế hồ nước im lặng hồi lâu rồi mới đáp: "Đúng là em khóc chàng Narcisse, nhưng mà em chưa bao giờ để ý rằng chàng đẹp trai đến thế. Em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi người trên mặt hồ thì em mới thấy được sắc đẹp của chính em hiện rõ trong đôi mắt của chàng"
    ...
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cho dù tớ biết là có hơi lạc chủ đề ..nhưng mà tớ phải bon chen vàp khen một câu cho nó sướng
    Hay ..trí tưởng tượng của bạn thật phong phú
    Có người xứng đáng để vote 5* rồi
  3. linare

    linare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Narcisse không trở lại đã một năm, tôi cũng tính cho mình những chuyến đi mới.
    Thực ra đi không phải vì hờn dỗi hay muốn quên ai đó. Nhưng những buổi chiều thu mình trong quán cafe hay duỗi dài dưới nắng dễ làm xiêu lòng và tan biến những chuẩn bị của tôi.
    Chờ nắng tháng 3 lên luôn là khoảnh khắc đẹp, ấm áp dễ chịu và ngon lành như trái táo thơm.
    Narcisse chỉ gửi một bưu ảnh từ Pháp, những con hồng hạc cổ dài và vài lời thăm gửi. Có lẽ cô ấy đã dừng chân ở đó.
    Phố cổ vẫn dễ khiến tôi điên lên vì phong cách phục vụ rất ư nghiệp dư. Không lúc nào tìm thấy người phục vụ trong khi thực đơn thì rất nhiều.
    Khoảng không gian tĩnh lặng với Hạ trắng và những giọt nắng mềm khiến người ta dễ tha thứ vì những chờ đợi không đâu.
    Phố cổ mềm
    Cộng một ngày để đầy thêm nỗi nhớ
    Hạ trắng rơi đầy bờ vai.
    Em cười buồn hơn một tiếng thở dài
    Mê mải đếm giọt thời gian chảy
    "Một thời đam mê, một thời lửa cháy"
    Chiều Phố cổ có người mắt cay.

  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Bạn copy thì nhớ trích nguồn hay bao la tư liệu ! Để người khác nhầm thế không tốt đâu !
  5. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Thèm cà phê quá !
    tìm chỗ nào cho gần nhỉ?
    Đi bộ .=.
    Hoa hồng leo nở chúm chím quanh lối tường rào.
    Trăng hôm nay sáng quá, trăng 16, tròn, ánh sáng đục, bàng bạc.
  6. chan_pho_them_com

    chan_pho_them_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ chuẩn bị đi uống cà phê Mai, nước 1 nhá và ko những uống cà phê mà còn được ngửi mùi cà phê rang bên phía đối diện.
    Cuộc đời thật là đẹp
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    Tôi thấy bạn tôi bảo cafe Mai nhạt, các bác uống cafe Mai có thấy thế ko?? Có lần nào ko những được ngửi mùi rang cafe mà tôi thấy cafe rắc cả ra đường cơ
    chẳng còn giống hôm trước, cứ viết viết .. xoá xoá
  8. chan_pho_them_com

    chan_pho_them_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đối với cà phê thì bạn nên tự mình thưởng thức và tự mình đánh giá, vì mỗi người có một khẩu vị, quan trọng là mình có thể tìm được một vị thích hợp với riêng mình chứ chẳng quan trọng đó là cà phê "nhạt" hay "thế mới gọi là cà phê" theo đánh giá của người khác.
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    quán Mai ở đâu thế Deny_me?
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    ặ không biỏt thỏưt à?

Chia sẻ trang này