1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Các cháu không mặc váy ngắn, chân xấu lại mặc jeans gác chân lên ghế trông khiếp lắm bác ạ. Nhiệt tình gì mà cười với bác còn cứ liếc cháu chan chát
    Tối bác lên BB ( chim xanh) có cô bé mặc áo pull hồng má hồng hồng mà xem . Phải như thế, như thế .
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua ngồi ở Blue Bird lúc chiều tà đã tiện tay xoá những tin nhắn cuối cùng còn lưu lại
    Có phải như thế là cần thiết và dũng cảm hơn không nhỉ?
    Lúc đi về qua Khúc Hạo thẳng ra Lê Hồng Phong ngửi thấy mùi Hoàng Lan , cây nở hoa trắng.
    Định bụng lên đây nhắn nhủ mọi người , nếu đi BB cafe thì nhớ về hết Khúc Hạo để nghe hương Hoàng Lan.
  3. vodka_k8

    vodka_k8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Khi ta xoả bỏ đi một điều gì. Chỉ vì đơn giản nó đã được lưu giữ trong tâm trí ta.
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    dela post cái gì vậy? hình như bạn chưa đi uống cafe với dela lần nào nhỉ, toàn trà đá nước mía bia cỏ thì phải.
    đã ghi nem tai vào sổ nợ.
    hôm nay được mời đi ăn bbq mà ko đi đc. dưới sân một bọn khác cũng đang làm bbq náo loạn cả thảm cỏ, bật nhạc rồi hò hét rồi chơi frisbee với cả bóng bầu dục ầm ĩ; làm bạn lại thèm chơi bóng chày
    nắng đẹp rồi
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ngòai bóng đá ra con người cũng chế thêm vài môn cho đủ bộ thể thao. Đặt bóng đá bên cạnh bóng bầu dục, bóng chày âu cũng là cách tốt để tôn vinh giá trị của bóng đá. Vài tỉ người sắp ăn + ngủ bóng đá rồi.
    Bóng chày và tất cả các môn khác, bao giờ nhỉ?
    Tớ nghĩ bạn nên chơi môn bóng nước, vừa được bơi vừa được nghịch.
    Bạn bè gặp nhau giờ chỉ có bia là vui là mát. Cafe thì nhậu thế đíu nào được.
    HN giờ nhiều cafe phết, gần nhà bạn cũng có cái HN Co Nờ đấy. Dưng mờ trong các nơi tớ đi thì nhớ nhất là cái cafe gì ở SP. Chắc tại hôm đó choáng quá, ăn ba cái bánh mỳ pate mất gần lít.
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    ờ tự nhiên nhớ ra cũng đi cafe rồi, hè năm ngoái ý. lê la từ cafe xịn đến 51 rồi đền chùa miếu mạo loạn lên. sách tớ đâu? đình chùa HN ý?
    bóng đá vui phết, tuy nhiên sau những năm cấp 3 hư hỏng cá cược cùng 2 đứa bạn thân chè chén vét nhẵn túi 2 thằng bạn khác thì tớ đã từ bỏ bóng đá. tuy nhiên đang xem xét khả năng hè này làm một phát từ đầu đến chân trắng 2 vạch ngang dọc đỏ từ đầu đến chân, bao gồm cả phụ kiện xem có lấy lại được tinh thần trai trẻ ko . đc cái ở đây cũng không khí nên là tương đối hào hứng. mỗi tội thằng bạn ruột lại bỏ mình bơ vơ còn nó vù sang đức; tớ thì chịu, chả đâm đầu vào chỗ đông người làm gì. cứ ở đây uống budweiser cổ vũ là được rồi (đúng tinh thần bia bọt, nhá). bia cỏ nhà ấy chán bỏ xừ, mỗi mì xào là ngon
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Câu này làm tớ buồn. Ý tớ là delete , hoàn toàn và dửng dưng không lưu giữ và luyến tiếc nếu nó mỗi lần nhớ đến làm ta đau đớn.
    Xin đính chính là Hoa Ngọc Lan chứ ko phải Hoàng Lan, hôm nay mẹ tớ mua một đĩa về thơm nức. Ngửi thấy mùi thơm mới nhớ ra mình viết nhầm tên hoa. Xí xoá.
    Bạn Vodka làm tớ nhớ chiều mưa ngồi Vodka rồi đưa tay mở message đến hàng trăm lần, đọc rồi chẳng thể làm gì nổi nữa.
    Quit rồi.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đứng chờ đèn đỏ, theo thói quen ngước mắt lên nhìn. Cây bằng lăng nở tím cả góc đường. Mùi cafe xay, rang thơm say thật... Lâu lắm rồi không đi qua Lê Văn Hưu vào mỗi sáng từ dạo hè năm ngoái.
    Ngày trở lại qua những tối đi uống cafe về đọc sách và đi ngủ sớm trước 1h.
    Bước chân qua hai dãy phố là tới Lâm, nếu trời đẹp thì đi bộ một quãng ngắn sẽ tới Đinh. Nghĩ đi nghĩ lại cái ngậy ngậy của Lâm cũng đáng nhớ, mấy bức tranh cũng dễ nhắc hay ban cho ta một chỗ để nhìn ngó vu vơ. Bàn thấp, ghế thấp, thuốc lá hạt dưa và "lụp xụp" cây cối hơn Tùng Hậu.
    Loay hoay giữa Juyli bằng những bức thư dài mấy trang, nếu không yêu chắc không đủ kiên nhẫn. Rốt cuộc phải tự trấn an bằng một cái gối mềm và một CD nhạc nhẹ.
    Chắc rồi trời sẽ không lạnh nữa, cứ yên tâm mà mặc áo cộc tay ra đường và không bất ngờ phải rẽ vào hàng sách mua thêm một cuốn Best " bán chạy" nào để mang về nhà và dụ dỗ mãi mới chịu đọc.

  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm trước lên BB uống cafe, muốn viết lại để làm kỉ niệm, một lần viết rồi xoá để dở lại câu: Tối nay BB nở hoa. BB có lần đã đọc một bài viết của chị Z, cả những vần thơ buồn.
    -------------------------------------------------------------------------------------



    Hiếm khi biết mùi thơm từ Hoa Cúc dẫu rằng nó rực rỡ đến ngào ngạt. Nhưng trong bất chợt nếu bắt gặp sẽ thấy nó ngọt ngào. Và dù chỉ trong khoảnh khắc cũng đủ để biết nó ngọt ngào , ngọt ngào như tình yêu vậy.

    Blue Bird café
    ( Viết để tặng cho Blue Bird ngày nở hoa...)
    " Hôm nay Blue Bird nở hoa..."
    Một lần lên Blue Bird phát hiện ra mấy chậu hoa treo nở tim tím, ngạc nhiên lắm, ngồi nhiều nhưng không để ý, chỉ hay nhìn qua bức tường để thấy hoa Dạ Hương lẳng lơ đến thú vị. Sau này ở Highlands có thấy nhưng không còn ngạc nhiên như lần đầu tiên ấy nữa.
    Cảm giác BB xanh không phải từ chữ xanh trong tên quán, mà từ con đường đi đến quán. Đến BB từ những ngày vui, lúc nào cũng lơ lửng như chuẩn bị bay lên trời từ một chùm mơ mộng.
    Chùm mơ mộng mang sắc nâu nhạt của sữa chua hoà cafe, từ buổi chiều cũng xanh ngồi lơ đễnh nghe tiếng nhạc không khớp với hình trên TV.
    Một dạo tìm đến BB để vui chơi và lấp những tiếng cười vào con đường vắng. Cafe không có nghĩa là cafe trên đầu lưỡi, chỉ mang màu sắc cafe theo đúng nghĩa màu sắc.
    Nhớ nhất lần ngồi cạnh cửa sổ trong nhà, có hai người bên kia bức tường hôn nhau...
    hoá ra là BB không chỉ xanh, chỉ nở hoa mà còn ngọt ngào thực.
  10. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đã lâu không đi qua Khúc Hạo
    từ đợt gãy chân cứ phải nằm lỳ trong nhà, chỉ còn biết yêu thích cái ấm cúng khi ngồi LP ngắm nhà thờ
    hôm nay trưa nắng cả bọn lại quây quần ở G., khác quá, không còn nụ cười tươi như trước nữa.
    thất vọng và bực mình.

Chia sẻ trang này