1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    (Tôi vẫn thích tranh cãi về những quán cafe).
    Lúc nào ngồi uống cafe ở Nguyễn Du nhầm chỗ cũng mang cảm giác có lỗi. Ví dụ như gửi xe xong rồi, nhìn sang mới thấy bạn mình ngồi quán bên kia. Bắc 1 cái ghế ngồi cạnh gốc cây để chia chỗ và nói chuyện sang.
    Cái cây mà anh Tuấn bảo là cây mâm xôi ấy và cam đoan chắc chắn là ăn được, khi tôi tỏ ý nghi ngờ thì anh ấy lườm. Hôm nọ một người bạn của tôi đi lòng vòng quanh gốc cây và thì thào:
    - Đây là cây mâm xôi thực hả? sao nó lạ thế.
    Tôi cũng hạ giọng thì thào:
    - Ừ! anh chủ quán nói thế, không biết, mà nghe nói còn ăn được cơ.
    Đến bây giờ thì tôi không nghi ngờ gì nữa, cứ điềm nhiên nói nó là cây mâm xôi, quả nó đỏ và đẹp lắm. Muốn ăn thử nhưng lại sợ.
    Mùa hè ngồi ở đó mát và đẹp. Tự nhiên lại có cảm hứng viết linh tinh.
  2. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị tao nhã nhỉ. Bản thân em có cafe uống là tốt rồi, không ham hố chi chuyện cảnh và tình ở mấy quán cafe. Nếu thưởng thức thường xuyên thì cũng nên đấy, nhưng trà đá cho mát ruột, hợp với phủ tạng Việt Nam.
    Các anh các chị cứ "phú quý sinh lễ nghĩa", to chuyện !!!
  3. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cái topic này mới có tên là "Tôi yêu cafe Hà Nội", năm ngoái do nóng bức anh vừa mở miệng khuyen mọi người thay cafê bằng bia thì đã bị mụ Cund mắng cho té tát, tịt cả nòng.
    Không hiểu mình già rồi hay sao mà bây h chi thích những quán được nằm thoải mái, mát mẻ. Những quán năm xưa thì chỉ ngồi được vào những ngày mưa.
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Cafe Nguyễn Du không nên ngồi lâu, nếu mà ngồi lâu quá thì ra hồ cho mát hoặc úp mặt vào gốc cây cho có vẻ kín đáo
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Cafe vỉa hè,ôm tấm bìa cứng,ly cafe kiếm chỗ ngồi bệt ra ở vỉa hè đường Pasteur nhìn xe cộ đi lại...nhưng mà chuyện của mấy năm trước và ở tp HCM.
    Còn ở Hà Nội thí thú thật tớ chưa từng biết quán cafe nào bởi vì ngày còn ngoài đó tớ khoái thứ khác hơn mấy quán cafe.
    Vào SG đâm ra lại ngiện cafe và gần 1/3 thời gian của mấy năm SV tớ lê la ở các quán cafe SG.
    Mấy năm trước thì phần nhiều uống cafe vỉa hè,và thú thật có nhiều chỗ cực thú vị.
    Mấy năm sau nay lui tới những quán cafe xịn hơn nhưng vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó.
    SG nhan nhản các quán cafe đủ hạng từ bình dân đến cao cấp nói về những quán này e tốn khá nhiều thời gian.
    Ở PN vì thế hay lui tới Du Miên,Nét Việt và Cõi Riêng.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bạn không thưởng thức cafe vỉa hè HN. Những vỉa hè rộng, tán lá xanh lấp lánh qua ánh nắng ngắm người qua lại tại 1 phố vắng nào đó trên cái ghế gỗ. Quả thực là điều tôi không bao giờ quên về HN.
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    yêu những người ngồi uống cafe tại HN

Chia sẻ trang này