1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu con gái Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi bi_cuop_nick, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_cuop_nick

    bi_cuop_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu con gái Huế

    Dẫu chẳng biết em là ai!
    Cũng nặng lòng thương nhớ
    Đêm ngày mơ tưởng một bóng hình!
    Tà áo em xinh xinh
    Mang chút buồn thiên cổ
    Con gái Huế ơi
    Tôi yêu quá quá là
  2. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tôi không chỉ yêu con gái Huế, mà còn yêu xứ Huế mộng mơ, dòng sông Hương, cầu Trường Tiền... qua những lời kể của em về Huế. Tình yêu của tôi dành cho em ngày càng lớn, cũng có nghĩa là tình yêu của tôi dành cho Huế ngày càng nhiều hơn...

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  3. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như con trai miền khác nghĩ về con gái Huế thoáng quá nhỉ?
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Thoáng là như thế nào nhể ? Người ta nghĩ sao là nói vậy mà sao cấm được . Bác này khéo hay . .... hehe . Nhưng mà riêng tôi cảm thấy con gái Huế dễ xương đó chứ . Bác nào nói vậy nên nghĩ lại giùm cái coi .
    Huế Mộng Huế Mơ Ngó Lơ Mất Dép ( Lào )
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic vậy là mình ở huế rồi không cần phải tìm đâu cho xa, có cơm trước mặt rồi mà, nói thế thôi, tôi cũng yêu con gái Huế vì tui là người huế và là quê hương của tôi ở đây nữa mà
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  6. Mệt quá mấy ông ơi! Con gái ở đâu cũng vậy thôi. Chỉ cần có duyên thấy hợp thấy thích thấy yêu là ok, tấn công ngay ...thế thôi, làm gì phải so sánh cho rắc rối. Mệt! Chỉ có người mình yêu là đẹp nhất thôi!

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Con gái Huế có wái gì để yêu,toàn chọc tức ko à


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    chịu khó đi anh XU ơi...con gái Huế rất thích chọc người già!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Zậy hả,nhưng mà người này đúng chướng luôn,chọc lại ko được,thế mới nói


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     

Chia sẻ trang này