1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu đàn ông

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chiec_la_ua, 08/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiec_la_ua

    chiec_la_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    - Sao N lại thích con trai?
    Hỏi vậy khó trả lời quá! Nếu N biết, hẳn con người cũng có thể lý giải, rằng tại sao đàn bà lại thích đàn ông rồi. Nhưng N không phải đàn bà, cũng chả phải là con gái.
    - N thích con trai ở điểm nào?
    Nhiều lắm. Dễ thương, tốt bụng, giỏi giang… Con gái, bao nhiêu người cũng dễ thương, tốt bụng, giỏi giang, vậy mà N không chịu. Sau tất thảy, N nhận ra rằng, N không yêu con gái được vì cái lí do rất đơn giản: con gái không phải là… con trai. Chỉ mỗi điều này, ai ngờ lại sinh ra lắm rắc rối.

    N thích anh. Yêu đàn ông. Không phanh được cái ý nghĩ muốn được chạm vào anh khi ngồi gần. Có khi là muốn hôn nhẹ. Có khi muốn cọ má vào chiếc cằm lún phún râu của anh. Có khi lại muốn ôm chầm lấy anh, rúc đầu vào bụng, vào ngực, rồi thì kê đầu qua vai, thủ thỉ rằng “anh ấm quá!”. Không yêu anh được. Vì khi liếc nhìn hình nền trong điện thoại ai kia, N vô tình thấy hình của một cô gái trẻ, cái hình khiến hắn xịu mặt, ném lại phía anh hai chữ “Thấy ớn!”...xem tiếp

Chia sẻ trang này