1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu đời vì gió đến thổi tôi mà...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zoy-Rock, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu đời vì gió đến thổi tôi mà...

    Say
    Tôi đi du lịch.
    Đêm cuối, tôi được dẫn đến ngồi trong một sàn nhảy. Tôi nói với bạn tôi những lời bao dung với xã hội. Có chút gì là thổ lộ nỗi niềm sâu kín của tôi. Tôi đã uống trước khi đến đây nhưng tôi không say trước khi đến đây mà tôi chỉ muốn nói thật.Tôi không ngọng, diễn đạt thông thoáng hơn ngày thường. Và tôi không chửi ai cả, chỉ phẫn những ai đã từng chửi lén tôi. Chao ôi, hôm đó buồn quá, tôi uất hận cho những thằng nông cạn đã chửi. Chửi. Tôi không chửi lại. (này, tôi cũng nông cạn hay không? Trời, nói nó thế, tôi nghĩ lại mình, khó xử quá)
    Bởi những lí do về sau tôi (bịa)nghĩ ra theo logic của tôi, cũng đúng:
    -Nhân vật Chí Phèo ám ảnh tôi ( tôi luôn coi Chí Phèo là tuyệt tác, phân tích và suy diễn nó cả đời cũng không hết. Tôi yêu tác phẩm đó lắm lắm. Ôi, bài phân tích về Chí, tôi đã sử dụng sự liên tuởng âm nhạc và những dẫn chứng từ Trịnh. Chà. ( khoe tí) Nhân vật Chí thì chửi. )
    -Tình cờ bị ám ảnh bởi chuyện của bạn tôi. Con người rất hay, chỉ cần bố nói một lời: Em sắp về rồi đó, con đừng chửi nữa, làm em hư, lây theo. Từ đó bạn tôi không chửi nữa. Chuyện xảy ra từ 3 tuổi. Chí lớn thật. Cả người bố và người con đều hay. Cả lời nói đều hay.
    -xung quanh tôi có nhiều người ngoan thực sự.
    -tôi rộng lòng với chửi.
    v.v...

    ... Đấy là lí do tôi uống. Tôi đã ngả ra, đằng sau là lan can, tôi nhìn thấy trăng chỉ có một nửa, mờ màng màng. (hôm đấy trăng 13 âm)Lúc đó tôi nghĩ rằng đấy là chi tiết tôi cần phải nhớ.
    Ôi, tôi nhận được những cái bắt tay đồng cảm, và nước mắt. Bàn tay của Kiên? To, ấm.
    Tôi là một đứa con gái hư vì say xỉn nhưng tôi thấy hạnh phúc vì mọi người rồi sau đó cùng uống như tôi. Để nói thật. Trong đầu tôi có quá nhiều ẩn ức.
    Chúng tôi yêu nhau. Có những người muốn được như tôi. Để nói thật. Để giải thoát khỏi mình.
    Rượu cho tôi (chút) gì dũng cảm. Không nên đong đếm
    Song tôi hư đốn. (F*** me)
    Từ rày, tôi tiệt nọc uống. Tôi đã từng căm ghét cái việc uống nhưng rồi, tôi lại thông cảm với nó.
    Hôm nay, tôi ở nhà, học bài đầu tiên về Rượu Etylic trong sách Hóa, thấy nói Rượu có hại vì làm suy dinh dưỡng. Tôi chẳng biết vui hay buồn. Tôi đang cần giảm cân, sau chuyến du lịch này, tôi giảm thật. Lại giảm cả thị lực, đau dạ dày, chân tay sứt sẹo ( kể lể một chút . Hehe)
    Tôi chỉ muốn tìm chồng vì tôi khát tình yêu.
    Tình yêu chứ không phải ********.
    Tình bạn của tôi đã được thỏa mãn nhiều nhiều. Tôi yêu những người bạn của tôi lắm.
    Hiện giờ.
    Tạm thời đối mặt với khoảng trống.
    Để nói thật.

    Tôi thề là người vợ tốt.

    Cái việc nhớ lại có phải là sung sướng gì đâu.

    Tôi có thể là con người dũng cảm khi uống trước mặt nhiều quan điểm nhưng tôi cũng không hài lòng lắm vì sẽ khó mà kiếm được chồng.
    Tối đó tôi không công nhận mình say nhưng giờ nghĩ lại thì đúng thế. Tôi còn nhớ tôi có thể đếm được gạch: 1,2,3... rất chính xác và đó là sàn nhà lát gạch men trắng không bóng. Tôi có đọc thơ. Tôi cười. Tôi khóc. Tôi ngã xây xước chân tay. May không xước mặt.
    Hôm đó, tôi là người khơi mào, rồi hầu như đều đã uống. Phải không?
    Để nói thật. Nhưng hành động có vẻ hơi điên.
    Tôi chỉ muốn kêu lên: than ôi, em cô đơn quá.
    (mà, hình như, điều này, tôi cũng có kêu rồi.)
    Sau khi tôi đỡ say hơn tôi vẫn khẳng định mình điên.
    Hêy, tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi không hề nuối tiếc những gì tôi làm. Chỉ buồn rằng tôi đã xúc phạm mọi người ( điều tôi kăm ghét ơi là kăm ghét).
    Nhưng có lẽ chính vì thế tôi trở thành ba phải, ba phải nên không thể viết được cái gì sắc bén, nhận xét một cái gì... hừ.
    Thật ra, viết những điều này xong, tôi giả vờ là một người khác trong nhóm, tôi thấy có sự không đồng ý. Nên mọi câu tôi viết ra, nên cho thêm cụm dấu câu ''?!'' để thể hiện sự nghi ngờ. Đôi khi, tôi vẫn còn phải đặt câu hỏi tôi là ai ? (có thể thêm vế sau: tôi là ai mà ngu thế?) cho hài hước.


    Ga cuối của lòng
    sợ không nói
    sợ rằng như khói
    nói bay đi
    sợ rằng như nói
    khói bay đi
    Ga cuối của lòng
  2. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghĩ đến cái sàn Bamboo... Một cô học sinh cấp 3, có gì mà phải thể hả em?
    Hôm nay thấy suy nghĩ về "...." thanh bình hơn, chẳng hiểu sao, nhưng lại không mong mọi chuyện suôn sẻ quá, và cũng hơi day dứt khi để người đó đi cùng. Họ cần giải quyết việc của họ, còn tôi, tôi phải thế nào, sếp bảo "dĩ hoà vi quí" nhưng....Mấy hôm nay nghe nhạc phim, chẳng cần cái gì trên đời này nữa...
    I don't know much but I know I miss you, and that maybe all I need to know......
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    em là ai ?
    em là 1 cô bé đầy mâu thuẫn
    vẫn đọc thơ của Vi Linh chứ ?
  4. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài của em viết, lần này mới nhìn thấy chữ "Kiên"......Sao lần trước lại lướt qua, tự dưng....
    Hôm nay là một ngày kũng đáng nhớ ....
    I don't know much but I know I miss you, and that maybe all I need to know......
  5. thethithoi

    thethithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sống với đích thực là sống.Khó thật.Tự nhiên những cảm giác khao khát đến rồi đi.Những lúc thấy trống rỗng,con người muốn quay lại,quay về đâu? Về bờ...
    Tôi hay tự tách mình ra làm 2 ,để những lúc cô đơn được tâm sự ,cứ lẩm nhẩm,lẩm bẩm,lúc hào hứng,lúc buồn hiu hắt.Ấy là bởi tôi luôn không có ai để tâm sự những điều sâu kín trong lòng,cứ rủ rỉ với chính mình,để rồi tự vui tự buồn,tự phức tạp,đến nỗi không hiểu nổi mình muốn gì,cần gì.
    Một vỏ ốc cứ nhốt kín cái linh hồn ấy lại
    Huyễn hoặc,đê mê,tự mình thôi miên mình.Tôi lại thấy như thèm 1 cái gì đó khiến ngưòi ta say sưa ,ngay ngất mà quên đi tất cả,rượu chẳng hạn...những lúc nửa con ngưòi kia không thể làm vơi bớt
    Con người luôn mong đến những cảm giác thăng hoa,có fải ai cũng mong 1 lần được như 1 ca sĩ nổi tiếng,được vung tay lên kiêu hãnh giữa 1 rừng hoa và dưới chân là biển khán giả sôi sục hâm mộ.
    Vinh quang ,tình yêu,tiền bạc,không có những thứ ấy có đích thực là vẫn sống không??
    Keanu Reeves

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
  6. thethithoi

    thethithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu đời vì đời chẳng có gì để không yêu cả.
    Vừa nói lời tạm biệt với em yêu mà cười trống rỗng.Như 1 sự xa lạ.Ta có yêu em ko?Ha ha haChúa cũng không trả lời được
    Keanu Reeves

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    vèoooo...
    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ...... auZeeeeeeeeeee !

Chia sẻ trang này