1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu em bởi em là nắng??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loi_cu_ta_ve, 14/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em bởi em là nắng??

    " Tôi yêu em bởi em là nắng

    Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh ??"

    Một ngày cuối tuần lại qua, đã mấy lần tôi muốn nhấc điện thoại lên, để nhắn tin, để gọi cho em...để được đọc những dòng tin nhắn, của ngày nào khi 2 đứa còn bên nhau.........

    Nhưng cái cảm giác em không còn là của tôi nữa, em đã thuộc về một người khác, về 1 phương trời xa lắm, lại đè nặng trong tâm trí tôi......

    Cuối tuần, tôi bật nhạc Trịnh, nghe lại bài hát mà một thời tôi vẫn nghêu ngao " Một sớm mùa đông, đôi môi em là ánh lửa hồng, ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than....."

    Tôi lại muốn mùa đông về lại, một mùa đông Hà Nội, mùa đông của những kỷ niệm xưa cũ...Trút những dòng tâm sự vào 1 trang web ưa thích, để rồi trở về với thực tại, trở về với con người của những toan tính đời thường, của đời cò vạc kiếm ăn...

    Tạm biệt nhé, mùa đông kỷ niệm......
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ứ làm nắng đâu. người ta khổ mãi - tốn bao nhiêu xiền mua Nivea làm trắng da, Pond ban ngày và ban đêm dưỡng trắng, chưa kể tiền mát-xa làm trắng nữa mà anh nỡ bắt em làm nắng sao? Anh ác với em quá anh gì ấy ơi.
    Bộ làm mưa anh ko yêu được à????????????????????

Chia sẻ trang này