1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu em...nếu tóc em không vàng.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cabucine, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em...nếu tóc em không vàng.

    Mùa thu vừa tới...là mùa lá vàng rơi...là tóc em vàng tươi.
    Em yêu ơi, anh phải nói lời từ chối tình yêu của em mà chẳng thể giải thích lí do vì lí do nghe có vẻ buồn cười và không thuyết phục.
    Em là người con gái đẹp tuy nhiên mái tóc vàng rực của em làm anh phản cảm.
    Anh chẳng phải cổ hủ đến mức bắt buộc người con gái anh yêu tóc phải dài hay phải gội bằng dầu bồ kết. Anh chỉ thích tóc em màu đen như vốn dĩ nó như vậy.
    Em là người con gái tốt, nhưng nhìn tóc em anh không thể tránh được ý nghĩ em là người se sua

    Như thế có cực đoan không nhỉ? Các bạn cho ý kiến nhé.
    Lùa nắng cho buồn vào tóc em...

    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ái chà,chuyện nhuộm tóc cũng đâu có gì ghê gớm,để hai người phải nói lời chia tay,nếu không thích thì nói cô ấy nhuộm lại.........thế thôi.Còn nếu không thì cũng nên chụi đi,dần dần sẽ quen thôi.
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  3. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Cậu này quê ở đâu thế, đảm bảo ko phải người SG..
    _____________________________________
    o`_`o HanThaeSuk                              
  4. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi, bây giờ ở SG, đi ra đường là thấy tóc vàng, nhìn chán lắm. Thử tưởng tượng nhé, ngoài đường nắng chang chang, mà trước mặt mình thì toàn những cái đầu vàng rực, trời ơi, nóng muốn chết. Đừng bảo vì mình không phải người SG nhé, ở cũng hơi bị lâu rồi
    To cabucine: Sao bạn không thử nói như thế với cô ấy đi, có khi lại được kết quả bất ngờ đấy Còn nếu không thì phải chịu thôi. Con người ta đâu phải chỉ có mái tóc không đâu. Cô ấy là người tốt mà, chỉ hơi... điệu tí thôi, con gái ai mà chẳng thế. Nhuộm tóc xinh hơn thì cũng được chứ sao. (Tập đi cho quen(
    Chúc bạn vui.
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mình không thích con gái nhuộm tóc vàng Con trai thì càng ghét, nhìn thấy chỉ muốn đấm vào mặt . Nói thế chứ tui có đánh được ai bao giờ !
    Con gái nếu co nhuộm thì cũng đừng co chói quá, chỉ nên dùng những mầu không khác màu đen của tóc nhiều lắm ví dụ như màu hạt dẻ là được.
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    quả thật dạo này dân sì gòn nhuộm tóc hơi bị nhiều , mà đa phần dân nhuộm tóc bi giờ lại là dân (...) ko nữa chứ !nhưng nhuộm tóc ko phải là xấu,quan trọng là con người mình thế nào thôi, vì vậy nếu vì nguyên nhân này mà ko tiến tới với nhau được thì quả thật hơi (...) bác cabucine có cảm thấy tiếc ko dzậy ???
  7. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    chúng ta đang nói về tình yêu hay chuyện nhuộm tóc đây? đương sự nói là sẽ yêu cô gái nếu cô ta ko nhuộm tóc vàng? ông bạn bị màu sắc chi fối tình yêu à? tôi nghĩ ông bạn ko yêu cô ấy? tình yêu lại còn có cái giả thuiết như thế này thì........
    Chevalier de la Balance
  8. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ơi, rõ là vớ vẩn! Đã thốt lên lời yêu rồi mà lại còn........ vì tóc em vàng nên tôi ko yêu nữa, chuối cả rừng! Thế thì ra mấy cái hàng tóc giả mà mua một bộ tóc đen về mà yêu!
    Soccer Team Manager
  9. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hic người gì mà... chỉ vì mái tóc của người yêu mà chia tay với người ta, anh có đến nghĩ đến cảm xúc của người yêu mình không vậy .Đã khẳng định cô ấy là người con gái tốt mà => quá cực đoan , người gì đâu mà, nếu muốn tóc đen thì ra tiệm nhuộm lại mấy hồi .Có vậy thôi cũng bỏ người ta .Chán
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao tôi cũng rất ấn tượng với những cô nào nhuộm tóc. Ghét vãi trấu.
    Tóc tai cứ để màu tự nhiên là đẹp nhất. Nhuộm với chả nhọt, chướng mắt lắm.
    Tôi thế đấy, cổ hủ......
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.

Chia sẻ trang này