1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu em...nếu tóc em không vàng.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cabucine, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ không bỏ cô ấy, bởi vì đã từng yêu nhau thì mới gọi là bỏ. Chỉ là tớ đã không thể phát tín hiệu nào mặc dù từ khi gặp tớ cô ấy thổ lộ rằng mình đã tìm được ý trung nhân. Cô ấy lại tuyên bố nếu không yêu được nhau thì cũng đừng nên là bạn bè, thế là tôi phải đành xa.
    Chỉ vì tớ không cảm được cô ấy. Vì sao ư? Cũng không biết nữa. Chỉ biết giá như tóc em đen tuyền thì cảm giác sẽ khác. Xin lỗi ai vì một lí do nào đó mà tóc không phải màu đen. Tớ không có ý đả kích những mái tóc vàng và cũng không cho đó là xấu mà chỉ nhấn mạnh khía cạnh cảm thụ cá nhân.
    Cô ấy chắc chắn cũng có nhiều ưu điểm và quan trọng hơn là em yêu tớ, nhưng chẳng hiểu vì sao lòng mình vẫn hững hờ trong suốt một thời gian dài. Dĩ nhiên mái tóc em không phải là nguyên nhân duy nhất nhưng nó đã góp phần...Đây chính là phần tớ cần ý kiến của mọi người để xem xét những khía cạnh có thể ảnh hưởng có thể ảnh hưởng cảm nhận của người khác phái.
    Cái răng cái tóc là gốc con người, cho nên không thể nói tóc tai không có vai trò gì trong việc tạo nên hình hài và tính cách. Tạo hóa sinh ra ta cho ta tóc và ông bà ta đã khẳng định nó là gốc của con người vậy thì hà cớ gì chúng ta không bàn bạc về nó nghiêm túc.
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  2. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Giờ này rồi mà còn có cái tư tưởng phân biệt tóc vàng với tóc đen.. Các cậu quê vãi lúa ra ý.. tóc nào mà chẳng được.. cứ xinh đẹp là được rồi.. Các cậu cứ để ý cô nào xinh xinh mà chẳng nhuộm tóc, ko nhuộm vàng thì cũng màu khác.. Mấy giờ rồi mà còn tóc đen nữa.. Nếu mà cảm thụ cá nhân thì lẽ ra cabucine nên vào Tâm Sự chứ ở đây thì ko nên.. Thời đại hiện nay khác rất nhiều và những người suy nghĩ hoài cổ như cabucine chẳng còn là bao nhiêu. Ví dụ như phong tục nhuộm răng đen, đến giờ này liệu có ai còn nhuộm.
    Hi vọng là cậu cabucine hiểu được câu "Đẽo chân cho vừa giày".. Bây giờ ai chả thế và người cậu yêu cũng ko ngoại lệ.. Chúc cậu tìm được cái chân nào vừa vặn với đôi giày của cậu chứ chân thì ko đẽo được đâu..
    _____________________________________
    o`_`o HanThaeSuk                              
  3. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là cô gái đó, tôi sẽ merci bạn nếu bạn không yêu tôi, thật không chịu nổi những ông cổ hủ như thế
    Earn for spending, not save for spending.
    TM& Catfish-Bread
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bọn tây cũng nhuộm tóc nhiều lắm (chứ màu tóc thật của nó cũng xấu ỉn à ) .Nói chung chúng nó nhuộm xanh đỏ tím vàng nhìn tự nhiên và đẹp .Tự do cá nhân thì tự do cá nhân thôi .Nhưng nói chung tớ không thích con gái Việt Nam nhuộm tóc .Tóc đen đẹp lắm chứ .Ở trường tớ học chỉ có đúng 2 tên đầu đen .Bọn trong lớp tớ vẫn khen tớ có mái tóc đen nhìn rất mạnh và đẹp (mặc dù tớ là con trai và đầu thường cắt ngắn cũn cho nó sáng sủa ) .
    Mình ra nước ngoài mới thấy những gì mà người Việt Nam có là rất cao quý ,thế mà trước đây cứ tưởng là rất tầm thường

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  5. Crystal_Tokyo

    Crystal_Tokyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cabucine, mình cũng ủng hộ ý kiến của bạn. Đây là quan điểm riêng của mỗi người, cũng như quê mùa hay ko quê mùa cũng lại là 1 khái niệm thuộc phạm trù cá nhân.
    Có những thứ phải thay đổi như nạn tảo hôn, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy...v...v... Nhưng cũng có những thứ cần giữ gìn và phát huy. Chẳng thế mà có câu: "Giữ gìn bản sắc dân tộc" đấy à?
    Về quan điểm thẩm mỹ của riêng mình, 1 cô gái da vàng mắt nâu, mũi ko cao nhưng tóc vàng thì có cảm giác lạ lẫm vô cùng. Mình đã từng nhìn thấy nhiều cô như thế và nói thật, nếu cô ta nhuộm mà đẹp, mình cũng ko nói làm gì.
    Có những thứ bản thân mình cho là hay, nhưng những người khác thì ko. Chẳng thế mà có câu "Nhập gia tùy tục" hay sao?
    Khi bạn yêu 1 người và người ấy có những điểm ko hợp với quan điểm của bạn, bạn cũng cảm thấy do dự chứ?
    Mình quen 1 cậu bé ở Hà Nội hiện đang du học ở Anh, cậu ấy kể cho mình nghe về những buồn phiền và thất vọng với 1 nền văn minh tiến bộ vượt bậc nhưng quên mất đi đạo đức cơ bản. Cậu ấy nuối tiếc 1 chút gì đó rất Việt Nam mà khi ở quê nhà, cậu đã ko hề để ý đến.
    Bạn nghĩ đó là gì?
    Dĩ nhiên, mình ko phải là phản đối chuyện nhuộm tóc theo sở thích. Mình chỉ nghĩ rằng người ta trang điểm cho mình đẹp hơn, chứ ko phải là làm cho mình xấu đi, phải ko nhỉ các cô gái?
    Con trai TPHCM có nhiều người vẫn còn "cổ hủ" như các bạn phía Bắc tiến bộ hơn nói. Chẳng hạn như bạn cabucine, và chẳng hạn như các bạn của mình. Họ nói họ vẫn thích vuốt ve mái tóc đen mềm óng mượt của bạn gái mình hơn là những mái tóc đổi màu vì hóa chất. Và còn 1 điều nữa về khía cạnh sinh học và hóa học, bạn nghĩ hóa chất tốt cho mái tóc của mình chăng?
    Riêng cabucine, nếu bạn yêu cô ấy, hãy nhẹ nhàng nói với cô ấy ý nguyện của mình. Nếu cô ấy yêu bạn, cô ấy sẽ biết điều cần làm. Hãy tôn trọng lẫn nhau bạn nhé! ^_^ Đừng bỏ lỡ, dù 1 cơ hội. Hãy làm những gì có thể, để sau này dù có nhớ lại, bạn vẫn ko phải hối tiếc ^_^
    Rất vui khi đọc bài viết của bạn, người cùng thành phố và cũng cùng quan điểm! ^_^



    Exterminate & Rivitalize - Hell Archangel - Fat Neko
    http://www.venovn.com/forums
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nếu vì mái tóc mà chia tay thì kô nên.....Em chỉ biết nói thế thôi! Sao anh kô thử nói thẳng với chị ý, để cho chị ý nhuộm lại cái đầu! Thế đấy, giải pháp thế đấy!
    [​IMG]
  7. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Tây nó cũng chẳng nhuộm xanh đỏ tím vàng như bạn tưởng đâu, chỉ có dân hippie thôi mà số những người này ko có nhiều, còn lại đa phần họ nhuộm rất có gu thẩm mỹ nên rất đẹp á, hơn nữa da sáng mắt sáng nhuộm màu gì cũng đẹp á ko fải như dân Châu Á da sẫm mắt sẫm nhuộm màu khó đẹp dễ quê lắm bạn ạ, tớ cũng thấy rất nhiều người nhuộm tóc trông xinh ra bao nhiêu nhưng kể ra nhuộm vàng oé lên thì trông cũng gớm ghiếc chết chẳng thấy đẹp ở chỗ nào
    ....ZOOM....  ZOOM...
  8. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn giải pháp của em Tiểu Cô Nương. Thật ra trong anh, ngọn lửa tình yêu không đủ nóng để hun đúc cho niềm khát khao muốn người yêu phải thay đổi theo ý mình.Đổ tội cho mái tóc em thì cũng không hẳn là chính xác, nhưng biết làm sao được, tình yêu thật khó lí giải, người ta yêu nhau nhiều khi chỉ vì một nét rất riêng và ghét nhau cũng chỉ vì điều tưởng chừng nhỏ nhặt là mái tóc.
    Cabucine sẽ không yêu cầu cô ấy nhuộm lại tóc, ý thích cá nhân cũng cần được tôn trọng.
    Trong khuôn khổ topic này cabucine muốn chia sẻ cái ấn tượng đầu tiên khi gặp một cô gái tóc nhuộm. Có lẽ nó thể hiện một chút nổi loạn, một chút tính cách hay chút điệu đàng, riêng cabucine có cảm nhận hơn rằng cô ấy là con người thích se sua và sự chú trọng trau dồi vẻ đẹp tâm hồn sẽ không được chú trọng đúng mức. Xin nhấn mạnh là Cabucine chỉ chia sẻ điều này với các bạn cùng quan điểm, còn những bạn phản đối cũng hãy đưa ý kiến và lí lẽ của mình nhé. Mái tóc không phải là tất cả nhưng là phần nhạy cảm đối với nhãn quan, Cabucine còn muốn bàn cả về móng tay, móng chân, giày cao gót hay cả nhổ lông mày lông mi nhưng thế thì tốn nhiều chất xám cũng như thời gain để type lắm.
    Dân tộc tây phương mắt xanh, mũi cao, da trắng thì tóc vàng rất hợp. Tại sao chúng ta phải bắt chước họ thay đổi cả bản sắc của mình.
    To Crystal Tokyo: rất vui khi gặp được những người cùng quan điểm như bạn.
    To Cong Tu Bac Lieu:không yêu được tóc vàng mà quê vãi lúa thì Việt Nam ta khối anh chàng quê đến vãi ...gạo ra ấy chứ.
    Tóc đen đẹp ra sao thì mọi người biết cả rồi tóc nhuộm đẹp chỗ nào thì bạn cũng cho ý kiến đi chứ.
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  9. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
  10. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cái màu nào đẹp ....dịu đàng mà ko...chói loá là được ngay ý mà bác nào mà chả muốn người iêu mình đẹp hơn hiện đại <nhưng ko hại điện đâu đấy> hơn chứ
    Hãy sống như thể bạn đang sống lần thứ hai và như thể bạn đã hành động lần thứ nhất theo cách bạn sắp hành động lúc này

Chia sẻ trang này