1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu em...nếu tóc em không vàng.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cabucine, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đi tứ xứ cả chục năm rồi ngoảnh đi ngoảnh lại thấy người Á mình vẫn đẹp nhất tóc đen. Tây trắng tây đen nhìn gái Á tóc đen mà sáng hết cả mắt ra.. thế mà về HN, SG tóc cứ vàng rực ra ..tây chẳng ra tây ta chẳng ra ta.. không hiểu dân tộc nào không biết. Tóc vàng mà da trắng thì không sao .. đây da nó cứ ngăm ngăm .. trông hehe "thành thị" thế. Còn chú kia .. cứ góp ý thẳng .. nếu cô ý không đồng ý hay chê mình quê mùa thì quả đúng là cô ý chẳng bao giờ hợp với chú cả.
    Thanghippy
  2. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Hê hê, tui thi` thích con gái nhuộm tóc, nhưng mà chỉ thích nâu hạt dẻ thôi.
    Ko phải là quá khắt khe, nhưng ko hiểu sao nhìn thấy những cô gái nhuộm vàng choé tôi lại cứ liên tưởng tới...****, hix !


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.
  3. hoaivan

    hoaivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này nói có nhiều ý cũng đúng. Tuy nhiên ko thể bắt bẻ rằng cứ nhuộm tóc là liệt hết vào các thể loại đánh đu, đang có mái tóc của người lại muốn chuyển thành màu tóc súc vật.
    Trước khi phê phán những người nhuộm tóc mình nghĩ cũng nên xem xét đến nguyên nhân và mục đích họ nhuộm. Những bọn như bạn đả kích trên kia thì mình xin phép ko cần nói thêm chi cho bẩn mồm, bựa răng.
    Bên cạnh đó còn có rất nhiều ngưòi vì những nguyên nhân khác mà đi nhuộm tóc. Chẳng đi đâu xa cứ lấy ngay ví dụ đến ông thầy mình, tuồi ko còn trẻ lắm, lại làm cái nghề suy nghĩ, thức đêm nhiều, mái tóc có để lại chút đôi màu sương gió. Trước cha mẹ, vợ con, đồng nghiệp và học trò, thầy muốn che đi một chút phong ba, bụi trần, thì xem ra lý do này cũng có thể gọi là chính đáng làm vậy.
    my eyes seeks reality my finger seeks my vein
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hehhe.....tui cũng định nhuộm tóc,nhưng nghĩ lại thấy nhuộm ban đầu thì sẽ ok đấy,và sau 1 thời gian thì trông nó kinh khủng thế nào í...thế là lại kô nhuộm mà sẽ dùng keo màu..hôm nào se sua tí thì xịt lên....Mà này! dở hơi thật đấy,chả lẽ bỏ người iu vì tóc cô ta vàng hoe,hâm quá!Mấy thằng thế thì yêu tôi ,tôi cũng chả dám yêu lại.
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  5. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    [
    Con gái nếu co nhuộm thì cũng đừng co chói quá, chỉ nên dùng những mầu không khác màu đen của tóc nhiều lắm ví dụ như màu hạt dẻ là được.
    <P align=center><STRONG><A href="http://ducmanh.vze.com"><FONT color=crimson>http://ducmanh.vze.com</FONT></A></STRONG></P>
    <P align=center><STRONG><FONT color=darkgreen>Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu...
    Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!</FONT></STRONG></P>
    [/quote]
    I agree , con gái VN nhuộm tóc màu choé em thấy thế nào ý , không hợp với cả da lẫn dáng.
    Ý kiến cá nhân thôi còn sở thích mỗi người mỗi khác , ai mà bắt dc , mà có lẽ cũng không nên bắt
    I wanna lay you down on the bed of roses
  6. izzak

    izzak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vâfn có nhiê?u ngươ?i thích ve? đẹp bên ngoa?i hơn la? bên trong. Pha?i chịu thôi tác gia? topic ạ.
    Môfi ngươ?i đê?u có 1 suy nghif khác nhau. Nếu đaf trái ngược thi? đư?ng tốn công tranh luận. Nếu cố, sef rất dêf trơ? tha?nh bao biện, ngụy biện.
    Cố công thay đổi người khác để rồi mình chẳng được cái gì cả.
  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Anh à, nếu vì màu tóc vàng của em làm anh chói mắt, thì em sẽ nhuộm đen. Nhưng đến mức anh nói rằng từ chối tình yêu của em thì em cũng... xin chào anh từ xa. Và em sẽ vẫn để tóc màu vàng đó.
    Trời đất. Bác ơi, em cũng là một girl tóc vàng. Từ nãy đến giờ đọc mọi người toàn là lên án. Em thì nghĩ khác, như thế nào mà hợp với mình là được. Ví dụ như em. Da em rất trắng, nhưng hơi xanh. Màu vàng của tóc sẽ làm khuôn mặt sáng và da khoẻ hơn. Ai cũng khen xinh mà.
    Có thể mọi người cho rằng nhuộm tóc là không hay. Công nhận là có những người nhuộm tóc ko phù hợp với tuổi tác và khuôn người. Nhưng nếu nghĩ quá cực đoan về nhuộm tóc thế cũng ko được. Đó cũng là một phần trong thế giới làm đẹp mà.
    xuongrong252
  8. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Xanh đỏ tím vàng nhuộm thế nào cũng được miễn là phải xinh lên, còn nếu xấu đi thì ... người ta có chê bai tí chút đâu có gì .. là quá đáng
    ....ZOOM....  ZOOM...www.mazda.com
     
  9. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xí xọn nhưng đừng có xảnh xẹ nhe, bé hay gọi người yêu mình bằng "thằng" thế hả, nghe chả yểu điệu thục nữ tí nào cả.
    Thế là chị em ta vào đây có vẻ ngày càng nhiều lên rồi đấy. Tưởng chỉ có cánh mày râu phê bình lại mà vắng bóng các "bị đơn".
    Một cây chẳng làm được nên rừng, ý kiến cá nhân nhiều khi bị sai lệch và khó chấp nhận, thế nên mới có diễn đàn để thảo luận chứ, Như thế thì mới phát hiện ra những ý kiến kiểu như của Xuongong hay của Hoaivan, mới thấy được muôn mặt cũng như mặt tích cực của vấn đề
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  10. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chắc là không nên đổ lỗi cho mái tóc vàng tội nghiệp, có lẽ tớ không yêu cô ấy. Người ta nói yêu nhau quả ấu cũng tròn mà, huống gì là tóc tai. Có người còn chả có thì sao.
    Nhưng mới hôm qua, lúc đi ngang nhà hát thành phố tớ thấy các cô gái mặc áo dài, tóc cũng dài mà màu đen, đứng thành 2 hàng đón khách quốc tế, rất đẹp, rất Việt Nam.Ban tổ chức chắc là phải lực chọn kỹ lắm nhỉ?!
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.

Chia sẻ trang này