1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu em...nếu tóc em không vàng.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cabucine, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Nhuộm tóc về quê
    Tạ Mỹ Dương
    [​IMG]
    Chuyến xe chiều cuối năm nêm chặt người, những kẻ tha phương về quê ăn Tết, thấp thoáng vài khuôn mặt thiếu nữ, có vẻ gì quen quen, ta đã gặp đâu đó ở chốn thị thành, trong nhà hàng, nơi quán rượu, hay một quán karaoke. Những khuôn mặt gái quê nhưng đã nhuốm mầu thành thị, lại có vẻ gì là lạ, khang khác, mái tóc đen óng mượt, không còn là áo thun trễ cổ, hở rộng cả một khoảng ngực trần, không còn là váy ngắn cũn cỡn, khoe cặp đùi mời gọi, mà là kín kẽ, sơmi dài tay cài "măng sét", quần tây, trang phục nửa quê, nửa tỉnh...
    Nhớ chiều hôm trước ở nơi cắt tóc gội đầu, người ra vào nườm nượp, ông già vào nhuộm đen mái đầu tóc bạc, mấy cô cậu tiểu thư công tử vào nhuộm nâu, nhuộm vàng những mái tóc đen. Còn em, em đến để nhuộm đen trở lại mái tóc vàng hoe, em bảo: Để về quê ăn Tết!
    À phải rồi, gái quê ra phố, "nghề nghiệp" và sự mưu sinh đã nhuộm vàng mái tóc đen nguyên thuỷ của em rồi. Năm hết Tết đến, ngày trở về không muốn để người làng dị nghị, em muốn trở lại là em, nguyên lành một cô gái quê, e ấp trên con đường làng, gặp ánh nhìn đàn ông, vẫn cứ len lét bước đi với dáng người nghiêng nghiêng tránh né, cúi đầu e thẹn, tay mân mê tà áo mỏng, không còn cái vẻ ranh mãnh nhơn nhơn dưới ánh đèn mầu, không như nhiều kẻ khác, từ quê ra phố, xênh xang áo gấm về làng, dập dềnh xe cộ, nghênh ngang mặt nở, khệnh khạng xoa đầu trẻ con, cho quà người lớn... mà trong đó, có người thành công một cách lương thiện nhưng không ít kẻ cắp, hoặc những kẻ giàu có do bòn rút được. Em biết phận mình, biết mình đang ở đâu giữa cuộc đời này, còn có một nơi để em giữ gìn phẩm giá, nơi ấy là quê hương, nơi em có những người thân yêu, là gia đình, là lối xóm.
    Cho dù ngày mai sau buổi lễ chùa, em lại ra đi, trở lên thành phố, mái tóc em sẽ lại nhuộm vàng!

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 22/02/2004
  3. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cái răng cái tóc một góc con người, đừng có thái quá là ok rồi. Tóc vàng hoe chẳng khác gì ...****(xin lỗi vì đã quá lời). Người Á Đông chúng ta tóc đen, da vàng, tự nhiên xuất hiện 1 đồng bù xù vàng khè ở trên đầu thì chẳng giống ai cả, mà nói thật là trông những người nhuộm tóc vàng cứ bửn bửn thế nào ấy, các bạn nhỉ? Nếu nhuộm những màu tối gần với màu đen hoặc những người bị máu xấu tóc trắng nhuộm thành đen thì còn chấp nhận được chứ cứ đỏ choé với vàng khè ra thì ...chịu hết nổi.
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  4. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Người Vn yêu tóc màu đen. bản săc Văn hoá mà
    Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm
  5. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cái tâu píc này không biết có liên quan gì đến chuyện tình yêu không nhỉ. Không thấy mod nào ngắm nghía nó vậy là nó sống khỏe rồi. Chỉ sợ nó đi chệch mất tiêu chí thôi. Vậy ta móc cái chủ đề này lên để mọi người cùng bàn luận nào.
    Bài post của bác tbm gợi lên nhiều suy nghĩ. Đất SG này có bao nhiêu người như thế nhỉ, và cũng có bao nhiêu cô gái trở về quê với mái tóc nhuộm đen. Cho dù mái tóc đen không che được màu sương gió phong ba nhưng chính nó là sự trở về, sự thân thiện với quê hương, với bà con chòm xóm.
    Có pác nào có người yêu tóc đỏ tóc vàng không nhỉ. Được hôn lên một mái tóc thề và đắm mình trong mùi hương thì thật là tuyệt.
    Có khá nhiều pác phản đối mái tóc không có màu tự nhiên, vậy nếu thuyết phục mãi mà người ấy cứ khăng khăng giữ thì sao nhỉ.
    Lần đầu gặp em, anh biết em không phải là người con gái trời bắt xấu mà là người con gái trời bắt tóc vàng và giá như thà em cứ xấu xí đi...
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  6. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
     
    Ôi, mẹ kiếp, cứ con gái tóc vàng, hút thuốc là tệ hại, hư đốn, đĩ bợm, ngu dốt hết cả sao???? Bạn gái cũ của t tóc cũng xanh đỏ tím vàng, hút thuốc uống rượu như điên, nghe nhạc rock và rất quậy nhưng học vẫn rất giỏi, thông minh, hiểu biết chẳng kém ai cả, tiếng Anh, tiếng Pháp nói thông thạo (tiếng Anh 640 điểm TOEFL, tiếng Pháp đủ trình độ dịch nghe nói ở các hội thảo), vẫn lịch sự, tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè, được nhiều người yêu mến.  T thấy nhiều đứa ăn mặc đẹp đẽ, cư xử, ăn nói lịch sự trong bụng dạ chẳng ra cái gì cả: đố kỵ, ghen ghét, hay chơi xỏ người khác, xấu tính, ích kỷ, yêu đương và ngủ với đàn ông còn nhiều hơn cả mấy con hay đứng ở đường Huyên Chân Công Chúa ấy, vv.....Vậy suy cho cùng cái giá trị đích thực của con người là cái chó gì kia chứ????
     
  7. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    anh này có nhiều ý kiến rất cá tính, rất đáng chú ý và suy nghĩ.
    ở đây thấy nhiều người lên án tóc vàng quá, đấy là ý kiến cá nhân, quan niệm của mỗi người.
    em thấy nhiều bác bảo là tại người Châu Á da kô trắng, mũi kô cao....vv và vv....... nên là nhuộm tóc vàng trông nó ........vv và vv....... chả biết thế nào chứ, trường highschool em học là trường nữ sinh (chỉ có con gái thôi, kô có con trai), cả trường chỉ có khoảng gần 200 đứa thôi (từ lớp 9-12), nhưng mà có khoảng hơn chục đứa Mỹ trắng nhuộm tóc đen, thế liệu có nên bảo bọn da trắng, mũi cao đấy đú đởn kô gĩư nét đẹp văn hóa, hay ho gì cái trò đổ hoá chất lên đầu kô??
    em nghĩ là nhuộm tóc chung qui lại cũng là 1 thời trang thôi, nếu nó làm cho mình đẹp lên thì tại sao ko nhỉ??
    bản thân em là 1 tóc vàng, nhưng kô fải vì thế mà bảo vệ mình, chê bai này nọ, như em nói ở trên mỗi người 1 ý kiến, 1 quan niệm khác nhau mà, chỉ nhắc các bác là, khi đánh giá 1 người nào đó thì nên nhìn nhận chín chắn đã rồi hãy đánh giá chứ kô lời nói định dùng để đánh giá người khác dễ thành ..... tự đánh giá mình lắm.
  8. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lần đó tôi buồn nên đi nhuộm tóc để làm mới chính mình để mình trở thành 1 con người mới .. Tôi nhuộm tóc nâu hạt dẻ ánh vàng. Đã 2 năm nay rồi tóc tôi vẫn nhuộm chẳng ai kêu ca câu gì cả khi tôi ở VN tôi làm báo tôi vẫn nhuộm tóc mà chẳng ai kêu dù cơ quan nhà nước dù đi ra đi vào chẳng ai nói gì cả. Bây giờ tôi ko ở VN sang đây thì hầu như tất cả đều nhuộm tóc mỗi người một màu. Đấy là do tính cách và do thẩm mĩ do mình muốn làm đẹp . Tôi nghĩ nếu cái suy nghĩ tóc vàng là người thế này thế kia .. hay chỉ vì mái tóc mà ko yêu thì đúng là người ko chấp nhận được. Vì đơn giản nếu suy nghĩ như vậy thì 1 con nhà báo tóc vàng như tôi sẽ chẳng có người yêu . Âi cũng vậy con gái tất cả đều muốn làm đẹp còn tóc màu này máu kia miễn đẹp và nhìn được là được. Cái gì cũng vậy ko quá là được.
  9. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ừa.....nhuộm tóc vây đó....yêu thì yêu .....không yêu thì thôi....dẹp.....mêt quá...
    Nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi.
  10. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế tóc màu gì có ảnh hưởng tới tình cảm củam 2 người sao?!? Nếu người con gái tóc đen mà tính tình kô tốt thì sao...Ngoại hình có thể sửa đổi được nhưng tính tình thì khó lắm đó. Sao you không thử chấp nhận tình yêu của người đó rồi từ từ thuyết phục người đó thay đổi màu tóc sau...
    Kykyo cũng tóc vàng nè, vậy mà cũng có người chấp nhận vậy. Nhưng mà bi giờ để lại tóc đen rồi
    Một lần và mãi mãi

Chia sẻ trang này