1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Forgive vì sao?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Changthichgi, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là 1/12 , ngày mà mình thoát chết, ngày mà quen FG, giá như hồi ấy cứ chết đi thì đã không có chuyện như thế này, giá như hồi đómà không nổi hứng theo thằng bạn trốn nhà dạt về Hạ Long chơi, rồi không nổi hứng nửa đêm phi về .. thì mình đã không thế này... trách mình hay trách số phận, mình tự thấy khinhbỉ mình.. 1 cái thằng như mình mà giờ sao cứ như giẻ rách thế này... cô bạn cùng khoa nói không sai mình giờ và mình trước khác quá
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
    Được changthichgi sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 02/12/2002
  2. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện nói về, em cười khúc khích" mưa lắm! đừng về.." em biết mình ngại mưa vì sợ bẩn, nhưng là hồi trước thôi, chứ bây giờ lăn lộn cũng đâu kém ai.... vẫn quyết về QN,trời không mưa, nắng , ấm, và dẹp, hoá ra mình bị lừa.Đón mình em không thấy ttọi lỗi vì nói dối lại cười to ráo hoảnh" đi đâu đấy..'' cười to hơn" xem ai có tiền rơi để nhặt" Em trước mắt mình, hơi gầy hơn trước, có vẻ cứng cáp mạnh mẽ hơn trước, già hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn thế vẫn nheo nheo thách thức, vẫn ngơ ngác như sợ hãi gì,, vànụ cười không đẹp nhưng lại rạng rỡ làm ấm lòng kẻ khác, Mình yêu đơn giản là yêu hơi ngu ngốc 1 chút nhưng ,à yêu rồi thì biết làm sao? 1 ngày vui và hanh phúc, thế là đủ,bên em mình thấy nhẹ nhõm và thanh thản, một thằng con trai mỏi mệt thì cần gì? chỉ cần thế thôi, em tốt, dễ thương..và mọi điều ngộ nghĩnh , khó hiểu mà mình muốn khám phá, muốn bước vào cái nội tâm của em để biết đưọc em nghĩ gì, em nghĩ đến ai???.
    Mình thích cái vẻ vui vẻ toát ra ở em,lúc nào cũng muốn người khác yên tâm về mình,mình thích cáicách nghĩ của em, thích kiểu sống của em đơn giản mà mạnh mẽ... Mình thích em tíu tít nóichuyện với mọi người ,liến láu như trẻcon và cười hồn nhiên, em tự nhiên không vờ vĩnh không làm duyên làm dáng giả tạo, em là ai hả em? em nói em tầm thường.. nhưng với anhem không thế, em đặc biệt và đẹp lắm em biết không?
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
    Được changthichgi sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 02/12/2002
    Được changthichgi sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 02/12/2002
  3. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    cứ cãi nhau nhiều em nhé, anh chẳng buồn hay giận đâu ,chúng mình được nuôi sống bởi sự cãi cọ mà.Em từngnói em chưa bướng vớiai được bằng 1/2 em bướng với anh..nhưng hình nhưchính cái điều đó đang làm anh khao khát em hơn.. cứ thế đi.. anh chỉ cần em vẫn coi anh là 1 người bạn quan trọng mà em thương yêu và quý là được, hé hé... em cứ cáu đi cứ giận đi , anh biết cái lúm đòng xu trên má em chỉ hiên khi em cáu , giận và ăn thôi nên cứ chịu khó giận đi anh thích mà...
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em không biết em có gì để mà anh nghĩ về em nhiều như thế?hay đơn giản chỉ là 1 trò đùa ác của anh? anh thế nào, ra sao em hiểu mà... Những năm tháng vui vẻ đã qua đi. những buồn vui cũng đã qua đi..em là em, vẫn qúy mến anh như ngày ấy.. chỉ có điều chuyện mà anh cứ muốn nói đến lại không thể dén với em.Anh nói em là 1 đứa không biết yêu. Có thể lắm , nhưng em đính chính lại được không là em không thích chứ không phải không biết. Chúng ta là anh em tốt của nhau lâu rồi đừng phá huỷ đi mọi thứ. Anh là người mạnh mẽ, cá tính.. em biết thế.. anh không yếu đuối... em biết mà..thé nên anh hãy coi như chuyện tình yêu chỉ là chuyện phụ thôi.. anh sắp ra trường rồi... bỏ qua mọi thứ ngớ ngẩn này đi anh.. em khôngthích những chuyện không ra đâu vào đâu này anh cứ lôi hết lên diễn đàn mà nói.. có người hiểu có người không hiểu .. nhưng mà mọi ngướiẽ nghĩ anh điên đấy anh biết không?Em không là gì cả? không dặc diệt , không ấn tượng. em chỉ là 1 cô bé cố để mà sống, bình thường, và bình thường... không hợp với anh... xung quanh anh con nhiều người để a nh lựa chọn phải không anh đừng trêu em nữa khổ tâm lắm anh biết không?
    Em biết anh tốt với em lắm. Anh từng bỏ mặc mọi thứ để an ủi em lúc em suy sụp. từng giúp em nhiều thứ lúc khó khăn ......và em biết tại sao em được hưởng điều đó....Nhưng chúng mình như xưa đi anh.... anh đừng nghĩ luẩn quẩn nữa..... Em hinh như đã thấy biết nhớ 1 ai đó rồi.. anh đừng đợi anh đừng làm em day dứt khổ tâm..
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. Lo_Lem_Ngo_Ngan

    Lo_Lem_Ngo_Ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    anh H khôngbiết em là ai trên ttvn, nhưng em là 1 người bạn tốt của anh H ở ngoài , em thật ngạc nhiên khi thấy anh như bây giờ.Đâu rồi hả anh?anh H ngày xưa đâu rồi? tại sao anh lại phải khổ thế nhỉ? Tình yêu? nó là cái gì? không yêu đứa này thì đi mà yêu đứa khác, mà em biết Fg rồi, cái người mà anh đã giới thiệu hôm sinh nhật là bạn đặc biệt chứ gì.. bình thường thôi... em nghĩ đâu có gì đặc biệt mà anh vất vả thế, em thấy anh thế này em chán lắm... bỏ đi .. chỉ là tình cảm vớ vẩn thôi anh, chắc tại anh hiếu thắng nên cứ muốn theo đuổi thôi chứ yêu cái gì, bỏ đi anh khổ sở thế này chỉ tổ mọi người ở đây cười vào nặt anh thôi Em nói thật đấy
    ....Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể.. đến bên nhau bằng 1 phút dối lừa
  6. A3D

    A3D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    xỉu
    A3D
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    rầm
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Không xỉu cũng không rầm..các em xỉu hết ai mà đưa đi viện cùng lúc được,anh CTG lặn mất rồi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Lo_Lem_Ngo_Ngan em là ai vậy? nói cho anh biết đi Tại sao biết anh vào TTVN.Tại sao lại biết chuyện của anh?
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thế mới lạ chứ anh ,ai làm thám tử đê ,hộ anh CTG tí nèo

Chia sẻ trang này