1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu giăngvăngiăng và făngtin,con ban?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguyenhuonggiang, 13/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhuonggiang

    nguyenhuonggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu giăngvăngiăng và făngtin,con ban?

    Bạn có nghĩ tôi tham quá không khi yêu cùng một lúc tới tận hai người ,bạn có như tôi không ?
    Tôi thì nghĩ mình có hơi tham nhưng mà thực sự tôi không thể kiềm lòng mình được.Chuyện đó đã qua được tới hai năm rồi mà cứ mỗi lần nhớ đến những gì giăngvăngiăng đã hi sinh cả cuộc đời mình để làm thay đổi cả cuộc đời Codet để rồi chỉ vì một thằng con trai chẳng đâu vào đâu mà đã đối xử không ra gi với ông ý là mình thấy sao cuộc sống lại không cho ông ấy một chỗ đứng kể cả đến gần cuối cuộc đời .
    Făngtin thì mình mình yêu cô ấy từ hồi lớp 9 ,mình thực sự khâm phục cũng như choáng ngợp trước tình cảm mẹ con mà cô ấy dành cho con của mình ,một tình mẹ cao cả mà tưởng chừng như chỉ có Victo mới diễn ta nổi .
    tôi yêu họ như yêu chính cuôc đời và bản thân tôi vậy .Tôi tự hỏi nếu cuộc đời của mình ma rơi vào hoàn cảnh như vậy thì mình có đu nghị lực để vượt qua và sống tiếp như họ không?
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nơi bạn ở là mấy giờ rồi nhỉ, chứ bây giờ Hà nội là 3 giờ. không biết có phải vì buồn ngủ hay không mà tôi thấy chủ đề này chuyển sang bên Tư vấn tình yêu thì hơn
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đừng thế mà các bác ..Những nhân vật này trong văn học ..Nếu cho vào đây cũng đâu có vấn đề gì ..... Bác không thích hay không biết thì có thể góp ý nó cho tác giả biết để nói rõ hơn ...

    Xin lỗi bạn trên cho hỏi rằng nhân vật giang van gian thì tôi nhớ mỗi tên thôi ..Bạn có chỉ giúp cho nắm trong tác phẩm nào không nhỉ . Có phải là tác phẩm là " Những người khốn khổ " không ? Còn nhân vật fantin thì chịu không không biết ở đâu vậy ?
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Giăng van giăng và Făngtin (hay Făngtim nhỉ ?) đều là nhân vật trong "Những người khốn khổ". Făngtin chính là mẹ của COdet. Một cô gái xinh đẹp vì bị lừa gạt, phụ bạc buộc phải trở thành kỹ nữ, người mẹ khốn khổ, đã phải gửi đứa con bé bỏng lại một quán cơm nhờ nuôi dưỡng. Khi lão chủ quán gửi thư lừa Fantin rằng Codet bị ốm, đòi tiền để chữa, nàng đã phải bán mái tóc vàng , bán những chiếc răng đẽ để lấy tiền gửi cho lão. .
    Tôi cũng có cùng cảm nhận với NHG, tôi cũng yêu họ và cũng từng tự hỏi: Liệu rơi vào hoàn cảnh đó mình có còn đứng vững và đủ nghị lực để bước tiếp, để vẫn là chính mình không?

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Theo như nội dung của bài bạn NguyenHuong Giang thì vấn đề mang tính chất tình ******** yêu , được là ý chính hơn. Viẹc chuyển sang box khác cũng là điều có thể được
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Không thấy NHG quay lại, nhưng theo tôi, câu bạn viết "Chuyện đó đã qua được tới hai năm rồi mà cứ mỗi lần nhớ đến những gì giăngvăngiăng đã hi sinh cả cuộc đời mình để làm thay đổi cả cuộc đời Codet .... " có lẽ là "chuyện đó đã qua được tới hai trăm năm rồi..."
    Tôi vẫn nghĩ đó là tình yêu đối với một nhân vật, lòng cảm phục. Tại sao có thể gọi là tình yêu nam nữ, khi mà nhân vật Fantin NHG nhắc đến là nhân vật nữ, còn Giăngvan giăng là một người đàn ông?
    TÌnh yêu của GIăng dành cho COdet là tình yêu của một người cha, và thực sự tôi thấy COdet đáng trách lắm. Tiếc cho một cô gái đẹp mà lại ngu ngơ đến thế. Một người con như thế thật không chấp nhận được!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  7. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7- rằm tháng 5. Chán.
    Nhìn topic này, lại viết chơi mấy dòng cho đỡ phải suy nghĩ những thứ khác.
    Thôi cũng là một công việc để lấp thời gian.

    1/ -Thuộc hệ thống những nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Hugo.
    +Fantine- 1 cô nàng tóc vàng óng như ánh mặt trời - xuất hiện trong tác phẩm quyển III- phần II ( nhan đề: 2 bộ tứ)
    + Bốn cô gái xinh đẹp thơm tho , rực rỡ " phảng phất vẻ trong lành của người lao động, tâm hồn thoang thong mùi hưng trinh thục".
    + Bốn cô gái này, đã bị bốn chàng trai lừa tình rồi quất ngựa truy phong.
    + Fantine có thai-------> Hugo muốn nàng là một đoá hoa mọc lên từ quần chúng ( nguyên bản).
    + Fantine đẹp nhưng không biết mình đẹp. Vàng của nàng xếp trên mái tóc, ngọc của nàng giắt ở sau môi
    +" Lao động để sống-----> và cũng để sống-----> vì cũng cần tình yêu----> nên nàng yêu. Tình yêu là tội lỗi: vâng- nhưng Fantine lại là sự trong trắng nổi lên trên tội lỗi.
    * Chỉ xuất hiện trong khoảng gần 70 trang sách, nhưng tên của Fantine đã được dùng làm tiêu đề cho phần thứ nhất của cuốn truyện.Bất hạnh thay, Hugo chỉ cho nàng đẹp về nhan sắc có 4 trang, còn lại, là một quãng đời bất hạnh. (ai chà, có lẽ chảy nước mắt trong cái tối thứ 7 này mất.)
    +Sống trong tâm tạng hãi hùng của Fantine mỗi khi nhận được thư tống tiền của vợ chồng Thenadier, người ta nhớ tới tình mẫu tử- Một người Mẹ.
    ---->Thế này mới biết câu : Cá chuối đắm đuối vì con- dường như toàn bộ tình cảm, suy nghĩ của Fantine đã bị chi phối hoàn toàn bởi con gái bé nhỏ.
    + Một người con gái - bị làm mẹ năm 22 tuổi- nghèo nàn và buồn bã, những nét chán chường sớm hiện trên đôi má----> khi bước vào con đường cùng- những vẻ đẹp lãng mạn không còn nữa
    + Fantine đổi 2 răng cửa lấy hai đồng tiền vàng, --- Nụ cười rớm máu...những đêm đen nghĩ ngợi và khóc lóc.... bán mái tóc vàng đi với suy nghĩ đơn giản: "ta đã lấy tóc dệt cho con mặc"
    *** nếu chú ý, có thể thấy được những bước chuyển biến trong cuộc đời Fantine
    + Thời gian làm điếm- với chiếc cooc-xê cũ nát, vá chằng vá đụp-- Tiếng chửi rủa khàn khàn vì rượu văng ra từ một cái mồm đen ngòm... trông đến ghớm --ngưòi đàn bà hằng đêm lang thang- có lẽ tâm hồn bắt buộc phải trở thành đá lạnh mất rồi...
    -----> Vì sao lại thế? Hugo hỏi? ai trả lời bây h? Vì cuộc sống là thế? đúng hay không đúng? Ai biết?

    *** Khi pháp luật và phong hoá còn đầy đoạ con người, còn dựng nên những địa ngục ở giữa xã hội văn minh và đem theo một thứ định mệnh nhân tạo chồng thêm lên thiên mệnh; khi ba vấn đề lớn của thời đại là sự sa đoạ của đàn ông vì bán sức lao động, sự truỵ lạc của đàn bà vì sự đói khát, sự cằn cỗi của trẻ nhỏ vì tối tăm, chưa được giải quyết; khi ở một số nơi còn nghẹt thở; nói khác đi và trên quan điểm rộng hơn, khi trên mặt đất, dốt nát và đói khổ còn tồn tại, thì những quyển sách như này còn có thể có ích.(1862)
    2/ Cosette và bản năng
    ....................
    .....................
    3/ Những cái chết.
    .........
    ............
    1 đêm nhớ nhớ, nhớ sao mình một mình?.....
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 15/06/2003
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Trời, bạn gioioi viết hay quá! THế thì phải đợi tiếp bài về Giăngvangiăng thôi!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Trơi Ơi đã níu kéo cái topic này ở lại với box Văn học. Mong các bạn khi pos chủ đề nên cố gắng có những bài luận, đánh giá để chủ đề mang tính văn học
    ----------------------------
    Bạn có nghĩ tôi tham quá không khi yêu cùng một lúc tới tận hai người ,bạn có như tôi không ?
    Tôi thì nghĩ mình có hơi tham nhưng mà thực sự tôi không thể kiềm lòng mình được.Chuyện đó đã qua được tới hai năm rồi mà cứ mỗi lần nhớ đến những gì giăngvăngiăng đã hi sinh cả cuộc đời mình để làm thay đổi cả cuộc đời Codet để rồi chỉ vì một thằng con trai chẳng đâu vào đâu mà đã đối xử không ra gi với ông ý là mình thấy sao cuộc sống lại không cho ông ấy một chỗ đứng kể cả đến gần cuối cuộc đời .
    ---------------------------------------------------------
    Giăng lo cho Co dét chính là ông làm cho mình. Làm những điều tốt để hài lòng với chính mình, không cần người ra biết đến , ca ngợi, đền đáp. Vả lại Giăng yêu Co dét với tình yêu của người cha đối với con gái. Một người cha khi thấy con gái mình được hạnh phúc là mãn nguyện lắm rồi. Đâu có phải là một chàng khá dừ chăm bẵm bồ nhí ăn học để khi ra trường bồ nhí lò dò lên cây . Mà phải thắc mắc xem mình được gì ,mất gì.
    Trong Những người khốn khổ tôi thấy có nhiều nhân vật mà tôi cảm thấy đáng yêu. Cho dù có khốn nạn như Tênaccidie vẫn có nét ham muốn sống quyết liệt. Một Gia Ve mẫn cán , tận tuỵ không biết đến chữ tình ngoài chữ lý, được miêu tả làm người đọc cạn kiệt hết cảm tình. Những con người mong mỏi Gia Ve thể hiện chút tình người cũng không còn kiên nhẫn. Nhưng khi bỏ lại súng bên cầu ta mới thấy Huy gho đều rất nhân văn khi đánh giá con người. Ở con người nào ông cũng dành cho họ khoảnh khắc để bào chữa hay chuộc lỗi lầm
    Bạn Hương giang cho rằng Marytuyt là người chẳng ra đâu vì đâu có phần hơi chủ quan hay nghiêng về định kiến cá nhân. Ở hoàn cảnhgia đình, bối cảnh xã hội ngoài những gì mà Huy Gho đã để cho Marytuýt làm, bạn muốn đòi hỏi chàng trai ấy điều gì hơn.
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    những người khốn khổ -đã lâu lắm rồi chưa đọc lại tôi chỉ nhớ mang máng một câu mà có lẽ thật khó quên với tôi:''khi tôi chết hãy đặt trên nấm mồ tôi một tấm bia và xin đừng ghi gì vào đó cả kể cả tên tôi ,để sau này mọi người qua lại đây biết rằng dưới nấm mồ này là một con người bình thường ..''
    có lẽ nguyenhuonggiang có sự nhầm lẫn về giăngvangiăng chăng ?
    anhdialan

Chia sẻ trang này