1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội bởi vì....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thobong_soma, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội bởi vì....

    Tôi yêu Hà nôi bởi vì....yêu thôi. Lý do thật bình thườngđúng không.Bạn sẽ phản đối vì cái lý do tôi đưa ra thật qua bình thường. Ai mà chẳng có một lý do đặc biệt để nhớ về nơi này. Nhưng tôi thì không. Tôi không có lý do gì đặc biệt cả. Tôi yêu cái vốn có của Hà Nội. Nơi tôi sinh ra so vớ TP mang tên bác chắc là không thể hiện đại và sôi nổi bằng. Cũng không thể dịu dàng như vẻ đẹp cổ kính ở Huế.Không sao rợp trời hoa phượng như ở Hải Phòng.Nhưng Hà nội chính là tổng thể , một chút sôi động, một chút thâm trầm cổ kính, cũng có hoa phượng và tất cả những thứ đó gộp lại thành một Hà Nội bây giờ.Nhưng, có khi tôi yêu Hà nội nhất là vì ở đây có hương hoa sữa, cái mùi hương không thể lẫn vào đâu. Mùi hương nồng nàn mà cũng thật dịu dàng tinh khiết,mùi hương mà ko ai có thể quên mỗi khi nhớ về HN. Một mùi hương thật riêng, mùi hương như quyện vào lòng người để gây nhớ thương khi đi xa . Để mỗi khi nhớ HN, một mùi hương xao xuyến lòng người lại khiến ta mau chóng thu xếp công việc để trở về. Chỉ để đi qua con đường đó. Con đường Hà Nội.
    Tôi yêu HN vì sao nữa nhỉ...còn rất nhiều , rất nhiều lý do
    ....nhưng đơn giản một điều nữa thôi. Tôi yêu HN bởi HN chính là HN.....không giống bất cứ thành phố nào...rất riêng mà cũng rất chung...
    Còn bạn, bạn có yêu HN nhu tôi???
    HN, ngày 11/6/04
  2. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    có chứ,
    Tôi không sinh ra ở HN, nhưng lại lớn lên ở HN và những sự thay đổi của HN làm tôi cũng buồn và cũng vui. Tôi yêu HN vì những hàng cây sấu, những hàng hoa sữa và cả người HN nữa. Những góc phố, những quán cóc như trong một bài hát và nhiều, nhiều thứ nữa....
  3. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội những ngày mưa,những ngày nắng,yêu ngày ko mưa ko nắng và cả những ngày có cả nắng lẫn mưa
    Yêu một góc nhỏ bên Hồ Tây ,nơi mà ko phải ai sống ở Hà Nội cũng biết-->thiệt thòi wá.Chỉ có tiếng lá ,tiếng nước xô và...gió...Cứ như nhìn về Hà Nội từ một nơi ko phải là Hà Nội ý. Rồi yêu cả những cơn mưa,những đêm trắng Hà Nội......nhiều cái để yêu wáRồi yêu 1góc phố,thật ra là vỉa hè , phủ trắng hoa Xưa,đẹp lạ lùng...Nhưng yêu nhất có lẽ là hương của gió...gió ko đưa hương ngọc lan,ko thoảng hương hoa sữa mà chính ngay giữa lòng Hà Nội,gió mang đến hương của lúa non...
  4. haitrant

    haitrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Với tôi ,điều này đơn giản chỉ là yêu ,tôi yêu những gì thuộc về Hà Nội , một Hà Nội đa dạng , đa phong cách , nhưng cũng có phong cách rất riêng . Tôi yêu vẻ cổ kính của Hà Nội , yêu cả nét hiện đại của nó . Tôi yêu cái vẻ náo nhiệt ban ngày , yêu cả vẻ tĩnh lặng ban đêm .Tôi thích lang thang vòng quanh Hà Nội ,nhất là đêm . Tôi yêu nhất là đêm Hà Nội . Sinh ra và lớn lên ở đây ,tôi tự hào nói rằng : " tôi yêu Hà Nội " !
  5. haitrant

    haitrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    quote-thobong_soma viết lúc 16:11 ngày 11/06/2004:
    Nhưng, có khi tôi yêu Hà nội nhất là vì ở đây có hương hoa sữa, cái mùi hương không thể lẫn vào đâu. Mùi hương nồng nàn mà cũng thật dịu dàng tinh khiết,mùi hương mà ko ai có thể quên mỗi khi nhớ về HN. Một mùi hương thật riêng, mùi hương như quyện vào lòng người để gây nhớ thương khi đi xa . Để mỗi khi nhớ HN, một mùi hương xao xuyến lòng người lại khiến ta mau chóng thu xếp công việc để trở về. Chỉ để đi qua con đường đó. Con đường Hà Nội.
    [/QUOTE]
    To thobong_soma : Tôi cũng rất thích mùi hoa sữa ,mùi rất nồng , nhưng là nồng ấm và mãnh liệt , phải không ?
    Được haitrant sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 13/06/2004
  6. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    tôi ko sao quên được cái ngày đầu tiên tôi xuống Hà Nội, cái ngày đó đang đi chơi với con bạn ở chợ Đồng Xuân, quay ra ngoảnh lại không thấy bọn nó đâu cả , thế là một mình mình ở nơi đông người, hoa hết cả mắt không biết là phải đi đâu về đâu nữa, hic lúc đấy nghĩ lại mà tủi thân. ở chỗ đông người sợ phát khiếp lên, hihi Giờ thì Hà Nội đã quá gắn liền với tôi rồi. tôi không còn cảm giác sợ như cái hồi đầu nữa. Có lẽ Hà Nội là quê hương thứ hai của tôi. Tôi yêu Hà Nôi,
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội vì... mùa thu Hà Nội với những nét riêng biệt của nó.
    Đà Lạt mộng mơ hay Sapa đẹp mờ ảo trong sương là những địa danh tôi đã từng đến. Những nơi này cũng đẹp và đáng yêu lắm chứ. Nhưng chẳng nơi nào có nét đẹp riêng, lãng mạn riêng như của Hà Nội.
    Ai đã từng ở Hà Nội, từng được cảm nhận cái tiết thu đó hẳn sẽ không quên. Huống hồ, Hà Nội là nơi tôi đang sống và xây dựng nó. Chẳng ai cấm tôi yêu Hà Nội được.
    Ký tên: Anh Yêu.
  8. winterrolls

    winterrolls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0


    Tôi ko sinh ra trên mảnh đất Hà Thành, cũng ko lớn lên trên thành phố có đủ 4 mùa trong năm.
    Có ngớ ngẫn ko khi cho rằng mình cũng có tình yêu HN ????
    Đơn giản chỉ vì mối tình đầu là với ng HN. Và theo anh, HN rất đẹp, rất đáng yêu. Yêu anh, tôi đành phải yêu cả HN của anh !
    Winterrolls
  9. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội bởi vì ... chẳng có lý do gì cả, tôi yêu chỉ bởi tôi yêu mà thôi, mà cũng kô biết tại sao lại yêu Hà Nội nhiều thế, càng đi xa Hà Nội tôi lại càng yêu Hà Nội hơn và lúc nào cũng thật tự hào mà nói với mọi người rằng ... Tôi là người Hà Nội, nói xong cảm thấy tự hào và thích thú vô cùng, yêu lắm Hà Nội ơi, yêu cả những cái đẹp cũng như cái chưa đẹp của Hà Nội, mà mặc kệ người khác nói gì về Hà Nội, trong trái tim của tôi vẫn nồng cháy một tình yêu về Hà Nội, Hà Nội của riêng tôi ...
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Phải đi xa rồi mới thấy hết được những tình cảm mình giành cho Hà thành. Những cái rất đỗi bình dị, sao giờ nghe xa xăm. Muốn đi lang thang trên phố Phan Đình Phùng, trên đường Hoàng Diệu, sao khó quá. Nơi tôi sống cũng có đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, nhưng sao khác quá. Tôi nhớ những khi tan tầm, đài phát thanh phát những bài hát về Hà Nội, giờ đây tôi chẳng được tận hưởng nó nữa. Tối qua, bất chợt hỏi một người Sài gòn, nhờ người ấy tìm hộ một bài hát nào lãng mạn, trữ tình về Sài gòn, người ấy chỉ cười. Hà nội mình thì khác hẳn, nhiều lắm, toàn bài hay thôi, tôi vẫn thường lẩm nhẩm những bài hát về Hà Nội.
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.

Chia sẻ trang này