1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội bởi vì....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thobong_soma, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội đơn giản chỉ vì tôi đã yêu anh, mẹ và ... những ngày ít ỏi tôi ở Hà Nội. Thế thôi!
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, khi chưa di xa khỏi Hà Nội, thấy Hà Nội cũng nhỏ bé thôi, cũng thường thường, cứ muốn hướng tới một vùng đất lạ.
    Khi còn bé, cứ tự so sánh Hà Nội với Sài Gòn, Thấy Hà Nội thiếu đủ thứ, còn Sài Gòn sao mà lắm thứ để chơi thế! Rồi lại thầm ghen với những người ở Sài Gòn...
    Giờ thì Hà Nội đang là một nơi, một miền đất khá xa xôi, không còn những buổi chiều lang thang quanh Hồ Gươm, không còn những ngày đạp xe quanh Hà Nội để hưởng cái không khí lạnh đầu đông, không còn những khoảnh khắc ngồi sau xe lũ bạn thân để ngửi hương hoa sữa, và những ngày hè được đi trên phố Phan Đình Phùng đầy bóng mát... Xa Hà Nội, xa cái khu phố cổ chật chội, mới thấy những gì ở cái đất Sài Gòn nhộn nhịp thật quá lạc lõng so với mình. Sài Gòn không có những cái hồ đầy nước, rộng và mát. Sài Gòn không có những buổi chiều lành lạnh của ngày đông, Sài Gòn quá nhiều nắng và gió...
    Đi xa Hà Nội mới thấy nhớ, nhớ vị của những món ăn của đất Hà Thành, giản dị thôi, nhưng cũng khiến người ta thấy nghiện, thấy thích thú khi được thưởng thức cùng bạn bè. Nhớ cái kiểu của người Hà Nội, quy củ, nề nếp, cái kiểu nề nếp đã làm cho một đứa trẻ phải cảm thấy hơi sợ sệt để giờ đây, nghĩ lại, nó lại thấy hãnh diện vì đã được sinh ra ở nơi đó.
    Nhớ Hà Nội, nhớ đến từng con phố nhỏ,sao giờ đi xa, mới thấy Hà Nội đẹp và đáng yêu đến thế?Và vẫn chỉ ước mong có ngày lại được trở về...
  3. potato2004

    potato2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn hay quá
  4. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì yêu Hà nội vì Hà nội có quá nhiều hàng phở, món mà tớ thích nhất, đói lúc nào cũng có thể ăn được, ra chỗ nào cũng có thể ăn được, chứ ở đây thì......híc híc
  5. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    "Em yêu Hà Nội từ ngày em còn trong nôi ! "
    hihi yêu nhất Hà nội nơi có gia đình thân yêu , có bạn bè thân thiết , có những chiều lang thang mải miết , và yêu nhất cái nhà cũ của mình ở Quan Thánh có rặng sấu già , có cây hoa lan rất to .....
    Giờ thì xa rồi ! Dòng đời thay đổi ai ngờ .......
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà Nội, giờ ra đi mới thành lòng tiếc nuối, những kỷ niệm một thời nông nổi...
    Giờ đây, sống nơi đất khách, chẳng được ở cạnh gia đình, còn 2 năm nữa cơ, sao xa quá. Những khi mệt mỏi muốn tìm một chỗ dựa tinh thần, sao khó quá. Ở đây, nhịp sống nhanh hơn, bạn bè cũng có vẻ hời hợt hơn, tôi muốn một chiều sâu. Nhớ Hà Nội quá, huhu
  7. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vẫn thế, bình thường và dung dị; vẫn tiễn những người con đi xa và vẫn luôn chờ những người con trở về. HN nhẹ nhàng và yên ả, HN sôi động và khắt khe. HN là một ông cụ uyên bác mà khó tính, bảo thủ trước những đổi thay của thời đại, của tuổi trẻ. HN là một bà cụ hiền lành, yêu thương con cháu, luôn lặng lẽ ngóng trông, là cội nguồn, là nơi nghỉ chân của những ai mỏi mệt. HN là người bố lạnh lùng, luôn nắm tay con vượt qua mọi khó khăn. HN là người mẹ yêu con, chiều con, luôn lo lắng cho con. HN là những chàng trai, cô gái hiện đại, năng động, có nhiều lỗi sai nhưng cố gắng để vượt qua, luôn mang trong mình dòng máu tự hào về bản thân, về quê hương, về HN!!!!
  8. smilingbee

    smilingbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Tôi yêu HN mà chẳng biết vì sao, chỉ biết yêu HN nhiều lắm,
    không gì thay thế nổi.
    Có thể bởi vì HN là tất cả những gì tôi có.
  9. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thich mùa thu HN với hương hoa sữa thơm ngát đó
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu Hà Nội bởi vì ở đây tớ có thể tìm được công việc với mức lương khá khẩm để nuôi bản thân và gia đình, đơn giản là vậy.

Chia sẻ trang này