1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội bởi vì....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thobong_soma, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zouzou

    zouzou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu Hà Nội vì đó là nơi tôi đã gắn bó tuổi thơ của mình! và giờ đây , khi đã xa Hà Nội tôi lại càng yêu Ha noi hơn bao giờ hết! đã hết rồi những cái rét đầu đông! trời xe xe lạnh! hết rồi mùa thu với những cành cây khô khẳng khiu! lá vàng rụng xao xác! va những khi đêm về đi trên đường phố Ha noi, đường Nguyễn Du , Phan Đình Phung,
    lại còn nhưng quán ăn đêm nữa chứ!
    còn những kỉ niệm cùng nàng nữa, trời mưa to như trút nước, mọi người thì thi nhau chạy về nhà, những lúc như thế thì lại có tôi và nàng đội mưa đi chơi!nàng ngồi sau tôi!chúng tôi đi qua hết các phố Ha noi, đi từ phố huế lên ho guom roi sang đường Hai Ba Trung!
    thật là đẹp Ha Nội trong tôi! hi vọng sẽ sớm được quay trở về Hanoi để được găp lại nàng, gặp lại Ha noi, gia dinh va ban bè!
    HA Noi; je t''adore
  2. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Tôi yêu hn bở lẽ tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây , đó là những kỷ niệm tuổi thơ , của cuộc sống hiện tại , nhưng ngày thả bước trên con đường của tuổi thơ đến trường , những trận bóng đá cùng bạn bè , trốn tiết chạy " mini tàu " trên khắp các phố phường, những trận nhậu bù khú cùng bạn bè trên các quán bia
    cả một loài hoa trên con phố Nguyễn Du tôi rất thích nữa .....
    Đó là HN trong tôi , mãi yêu
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy ngày nay nắng gắt và oi nồng, không khí ngột ngạt và bức bối càng làm cho nó nhớ Hà Nội quay quắt mặc dù vẫn đang ở ngay trong lòng Hà Nội.
    Hà Nội mùa này không có hoa sữa thơm nồng trong gió, không có hoa cúc vàng với hương cốm mùa thu, không có heo may vội vàng bên khung cửa.....
    Hà Nội mùa này không có "sương giăng phố vắng", không có gió lạnh làm bàn tay run run, không có mùa đông lạnh lùng nhưng tràn trề thương nhớ.......
    Hà Nội mùa này không có mưa phùn trong gió bấc, không có hoa đào e ấp xuân sang, không có hoa gạo thắp lửa đỏ lung linh trên ngọn cây trong tiết tháng ba, không có hoa xoan tim tím trong hây hây gió nồm.......
    ........
    Hà Nội mùa này chỉ có mưa và nắng........Nắng cháy lòng. Mưa ngập lối.
    Hà Nội mùa này có hàng me hàng sấu, có phượng đỏ bằng lăng tím ngập trời.
    Hà Nội mùa này....................
    Nhớ nhớ lắm......có phải chăng vì mình sắp xa??? Vài ngày nữa thôi. Hà Nội ơi...............................
  4. jang_dong_lanh

    jang_dong_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bạn làm tui thực sự xúc động
    tui là người HN gốc
    nên tất cả những gì về Hà Nội đều làm tui quý mến
    có thể ai nói ,ai chê trách dòng sông Tô Lịch ở HN vì nó bẩn nhưng tôi lại nghĩ nó tuy bẩn ko phải tự nó bẩn mà vì ý thức mà thui
    Khi đi xa đều nhớ
    1 lần tui vào SG đến tận 1 tháng vậy mà tui nhớ HN da diết ko hiểu vì sao lại thế??????????????
    còn các bạn???????????
  5. vitvitvitvit

    vitvitvitvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng không biết nhiều về phố phường nơi đây bởi tôi vốn là người lười đi va lười quan sát...
    Tôi yêu Hà Nội bởi đó là nơi tôi đã từng gắn bó quãng đời đẹp nhất của mình - đời sinh viên. Khi đi xa, nhớ cái rét Hà Nội đến quay quắt, nhớ nơi tôi đã từng được ủ ấm bởi trái tim yêu thương của bao con người mà tôi yêu quí.
    Cảm ơn Hà Nội, cảm ơn Thuỷ Lợi đã cho tôi trưởng thành bằng cả niềm vui và những nỗi đau để tôi đã có các bạn bên mình... sẻ chia và cho tôi niềm tin yêu vào cuốc sống hơn...
    Được vitvitvitvit sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 06/07/2004
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To Hanoipho: Hà Nội thời gian này đang nóng lắm, phải không? Cả phượng và sấu nữa chứ? Ở trước cơ quan cũ của tôi trên phố Lý Thường Kiệt, nhiều phượng lắm, cạnh trường Trưng Vương mà, phượng rơi đỏ đường. Bạn yên tâm đi, trong Saigon cũng có những người nhớ Hà Nội như bạn. Hãy tận hưởng hơi ấm của Hà Nội trước khi rời xa.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì mọi người viết rồi thật chẳng biết nên viết gì nữa. Chỉ biết nói tôi cũng yêu Hà Nội lắm.
    Trước khi có quyết định đi xa khỏi HN một thời gian, tôi thực sự chưa bao giờ phải một lần băn khoăn tự hỏi mình có yêu HN hay không và yêu bao nhiêu, bao lâu ... ? Khi đang ở giữa hai nửa đi và ở tôi mới thấy đau thắt lòng bởi tình yêu ấy. Bởi HN không chỉ là một cái tên, một thành phố mà còn là tất cả những gì tôi có, gia đình, bạn bè, tuổi thơ, thời học sinh, thời sinh viên ... Cái tình yêu ấy đã giằng xé, trăn trở mãi trong những đêm tôi lang thang để tìm kiếm lối đi cho mình. Và tôi đã quyết định đi.
    Đêm đầu tiên trên tàu đầu óc tôi trống rỗng. Ngày thứ hai là một ngày chật chội chuyến tàu Tết và máy điện thoại của tôi liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ gia đình, bạn bè. Đêm thứ hai trên tàu mệt nhoài, cả người như muốn vụn ra. Và tôi bắt đầu thấy ghét những giọng miền Nam, miền Trung đang đầy ắp xung quanh mình. Chỉ thèm nghe một giọng Bắc nhẹ nhàng, trong veo. Mở ngoặc là khi nói ra điều này tôi không có ý kỳ thị gì đâu nhé. Đừng có bác nào lại lanh miệng phê phán này nọ. Nó đơn giản chỉ là một cảm giác trống vắng, thèm thuồng một thứ hôm qua còn là điều giản dị, tưởng như tầm thường mà hôm nay đã là thứ xa vời, lật ngược mọi thứ quanh mình lên cũng chẳng thể tìm ra.
    Đến giờ phút này, dù đã quen hơn với cái sự xa nhà một mình, tôi vẫn nao lòng khi nhớ về HN. Có những lúc yếu đuối đến mức muốn quay ra HN ngay lập tức để lại được thấy HN, cảm nhận HN, lại được thấy những người tôi yêu quý và để được nói tôi thương nhớ họ, thương nhớ HN biết bao ... Yêu và nhớ. Yêu và chẳng biết vì sao. Chỉ biết mình đã yêu, đang yêu và vẫn sẽ mãi yêu nhất mảnh đất ấy nhất.
  8. chichicucu

    chichicucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi không sinh ra ở Hà Nội và chưa có nhiều thời gian gắn bó với mảnh đất này ,ngay cả các con phố nơi đây tôi cũng chưa nhớ nổi hết tên ....nhưng khi xa Hà Nội ,tôi cũng bắt đầu cảm thấy nhớ .
    Tôi không đánh đồng cảm giác của mình với nỗi khát khao bám trụ lại nơi này ,nhưng dù muốn hay không thì đôi khi người ta cũng phải biết rời xa một cái gì đó để nhận ra rằng nơi đó để lại dấu chân nỗi nhớ trong tâm trí mình , và có một nơi như thế mình đã từng sống ,từng chia sẻ ..............
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    kién trúc không phải chỉ riêng một ngôi nhà
    với bức tường và những ô của nhỏ
    mà kiến trúc còn là không gian trong đó
    những con người dưới mái ấm chở che
    bởi không gian đâu chỉ là khoảng trống đầu hè
    mà không gian còn là kỷ niệm
    những gì đi qua ta luôn hoài niệm
    đến được những gì ngoài những đớn đau ?
    viết cho Hà Nội của một người đến sau
    Viết riêng cho thành phố của tình yêu và nỗi nhớ
    em đang đi qua lắng nghe từng hơi thở
    trên những con đường mà anh đã đi qua
    bỏ Hà Nội sau lưng với những con phố nhạt nhoà
    em và anh đi xuyên qua hoài niệm
    vẫn không gian đó nhưng thay bằng kỷ niệm
    của những con đường mà ta sắp đi qua
    Hà Nội ơi sao chẳng thể dời xa
    Bởi những kỷ niệm thân thương mà ta chưa hề tới ...
    đọc bài này ở đâu đó khoảng 3 năm trước , nhớ mang máng như vậy , post cho mọi người cùng đọc
  10. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu HN bởi vì HN có người tôi yêu.

Chia sẻ trang này