1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội bởi vì....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thobong_soma, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có mùa đông với những cành cây trụi lá trông dại dại mà vẫn toát lên một điều gì đó hay hay, cái hình ảnh không bao giờ có thể được thấy một cách tự nhiên trên mảnh đất SG (tất nhiên là trừ khi có người nào đó đọc xong bài này đi tuốt hết lá cây của một cái cây tội nghiệp nào đó ) Hà Nội có mùa xuân với những phút chuyển mình của cây và hoa, những hàng cây đua nhau đâm chồi nảy lộc, những vườn đào đỏ rực Nhật Tân. Hà Nội có mùa hè với những mặt hồ xanh biếc, những tán lá rậm rì đầy bóng mát giữa trưa hè nắng cháy. Hà Nội có mùa thu ngập phố lá vàng rơi... Hà Nội có 4 mùa chứ không phải chỉ có hai mùa mưa nắng và quanh năm không biết lạnh như ở SG. Phải chăng, tôi yêu HN vì lẽ đó
  2. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội _ Bây giờ chỉ nghe đến 2 tiếng đó thôi đã thấy tâm trạng rồi. Đang ngồi nghe mấy bài hát về HN, thấy nhớ HN kinh khủng...
    Ước gì bây giờ đang ở HN thì tốt quá.Cứ nhắm mắt lại là thấy hiện lên toàn hình ảnh thân quen về HN thôi...Những con đưòng , những khuôn mặt....Sao mà xa nhau thế nhỉ?
    Yêu Hà Nội lắm ! Nhớ Hà Nội lắm
    Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình......
  3. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
                Cũng chẳng hiểu vì sao tôi yêu Hà Nội nữa . Bởi có lẽ, yêu là không có lý do . Tình yêu đôi khi hơi ích kỷ một tý , phải không bạn ?
                 Có người yêu Hà Nội vì Hà Nội có hương hoa sữa . Lại có người yêu Hà Nội vì Hà Nội có những quán cóc nho nhỏ , hay những cơn gió heo may Hà thành . Còn tôi , tôi chưa bao giờ được nâng niu cành hoa sữa , chưa bao giờ biết đến cái lạnh cắt da của tết Hà Nội . Tất cả chỉ là qua lời mẹ kể " Hà Nội giờ này chắc đang mưa phùn , con ạ " hoặc rồi một hôm nào đó của ngày xưa , tôi nghe mẹ tôi hát " Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa .... " . Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được những hạt mưa phùn Hà Nội như thế nào . Tôi chỉ biết những cơn mưa tầm tã như trút nước của Sài Gòn , cũng như cái nóng chói chang những buổi trưa hè .
                 Hà Nội với tôi chỉ là một bức tranh với những nét phác thảo của mẹ . Mà lúc ấy , đối với một nhóc tỳ như tôi , bức tranh ấy cứ ngày càng mờ dần theo thời gian . Bạn biết thế nào là mùa thu Hà Nội , thế nào là cái rét nàng Bân . Bạn biết thế nào là hoa sữa thơm nồng . Thế là bạn đã biết về Hà Nội rồi . Còn tôi , lớn lên giữa thành phố của những cơn mưa , của những ngày nắng , tôi chưa biết gì nhiều về Hà Nội .
               Ấy thế chẳng hiểu vì sao tôi lại yêu Hà Nội da diết . Tuy rằng chỉ vài lần ra Bắc, nhưng sao tôi yêu Hà Nội quá . Và rồi từ đó , tôi có một Hà Nội giữa Sài Gòn . Tôi nhớ những con đường dài rợp bóng cây xanh mổi lần đi giữa hai hàng cây cao vút ở Sài Gòn . Tôi nhớ những hàng liễu rủ yểu điệu bên bờ Hồ khi hoà trong dòng người bụi bặm . Tôi nhớ hồ Tây mỗi khi say nắng giữa Sài Gòn .
             Hương hoa sữa như thế nào mà làm lòng người ngẩn ngơ ?  Gió heo may như thế nào mà làm lòng người tê dại ?
              Tôi nhớ những con đường nho nhỏ như ngõ hẻm , tôi nhớ những quán nước , nhớ những gánh hàng rong , nhớ những cụ già bên bờ Hồ say sưa với bàn cờ , nhớ màu nắng nhè nhẹ , nhớ bầu trời đầy mây trắng Hà Nội . Bạn ơi , Hà Nội với tôi chỉ đơn giản như thế thôi . Nhưng tôi yêu nó biết bao .
            Giờ đây ngồi nhìn lá vàng rơi nơi xa xôi , tôi lại tự hỏi , mùa thu Hà Nội giờ này như thế nào ? Lá có vàng như thế này không ? Cảnh có buồn như thế này không ? Như một người đã nói , ở đây chỉ có " những hàng bạch dương tăm tắp thẳng và những cây sồi già tả tơi rụng lá " . Gió heo may có lạnh như gió ở đây không ? Chắc là không . Cảnh không buồn bằng lòng người , gió không tê tái bằng lòng người .
           Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên .....
  4. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người Hà Nội,tôi chỉ sống ở Hà Nội khoảng 1 năm thôi nhưng đó là những ngày tôi nhớ mãi.Tôi nhớ và yêu Hà Nội vì những buổi sáng chớm đông hơi lạnh,đi bộ ra phía sau HITC để ăn xôi nóng ngon tuyệt.Tôi nhớ vị kem Tràng Tiền mà tôi đã ăn.Tôi nhớ những ngày lang thang đi dọc đường Thanh Niên,rồi qua các phố lớn khác để nhìn vào các toà nhà lớn.Tôi nhớ phở Thìn,nhớ vị ô mai Hà Nội.Tôi nhớ các cô gái Hà Nội kiêu kì nhưng nếu thân thì lại thấy vô cùng đáng yêu.Ôi tôi nhớ tất cả mọi thứ về Hà Nội.Tôi muốn về Hà Nội một ngày thôi,để trải qua tất cả những điều vừa kể.Ước gì...
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn hay quá, dù bạn là người ở SG nhưng cảm nhận và hiểu biết của bạn về HN lại nhiều hơn cả những người hờ hững như tôi. Đọc bài của bạn mà cảm thấy như một HN rất gần đang trải ra trước mặt, cứ ngỡ như là bạn gắn bó với HN từ lâu lắm rồi chứ không phải chỉ là một người trong SG. Vote cho bạn 5* nhé!
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm, đèn đỏ, dừng lại chỗ Ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Hai Bà Trưng. Chợt thấy lá vàng rơi rụng trước mắt, chả biết lá gì, chỉ thấy giống như lá me. Chợt nhớ đến con đường Lý Thường Kiệt ngoài Hà Nội, những hôm dắt xe ra khỏi bãi gửi xe mà lá vàng rụng phủ kín cả yên xe. Cảm giác nhớ lâng lâng khó tả. Sáng này trời Saigon nắng nhẹ, gió hiu hiu, thời tiết như mùa thu vậy.
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngộ nghĩnh ngó ra ngoài cơ quan nhìn trời nhìn đất nhìn mây ... sông SG nước chảy bèo trôi .. cũng khá đẹp trong cái không khí vừa nắng và nóng như thế này .. lúi húi châm 1 điếu thuốc hiệu con mèo .. rít từng lọn khói ... ngửa mặt thổi phù ... Đời đẹp ghê !!!
  8. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có những hàng cây lặng lẽ, có mùa thu lá rơi xào xạc, có những con người tưởng chừng như kiêu kỳ nhưng khi đã quen thì lại rất gần gũi, thân thiện.
    Hà Nội có những quán cóc ven đường và những gánh hàng rong mộc mạc đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ.
    Con đường Hà Nội cũng toát ra một nét gì đó nên thơ và yên bình chứ không quá nhộn nhịp như thành phố phương Nam.
    Hình như, tôi yêu Hà Nội vì chính những điều tạo nên những nét rất Hà Nội đó.
  9. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngập tràn hương hoa sữa quyện với mùi Hoàng Lan dìu dịu, Hà Nội có những mặt hồ xanh biếc và bình yên. Và hơn điều gì hết, HN còn là nơi dành cho tôi những người thân yêu nhất. Ở HN, tôi được yêu thương và được chia sẻ, khác với mảnh đất SG náo nhiệt, nơi đó, tôi phỉa gồng mình đến chóng mặt cho những công việc và những căng thẳng mà hiếm khi được sẻ chia.
    Sau những bận rộn đến mệt mỏi, giờ đây, chỉ còn lại tôi với tôi trong căn phòng lạnh lẽo trên mảnh đất phương Nam. Bất chợt lại muốn bật khóc cho những kỷ niệm. Lại thấy mình quá yếu đuối và thiếu bản lĩnh, lại tự lau khô những giọt nước mắt, tự tôi thôi, và chỉ mình tôi thôi, đứng vững trên đôi chân của mình, thật vững vì nếu không vững, cũng sẽ chẳng có ai đỡ đâu.
    HN là tình yêu thương, là những kỷ niệm ngọt ngào, là những người bạn thân quen.
    SG là công việc, bận rộn, lo toan đến muốn cáu gắt, bực bội.
  10. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hn vì ở đấy có người tôi yêu

Chia sẻ trang này