1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội bởi vì....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thobong_soma, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ...Vì đó là chốn thân thuộc nhất...
  2. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    yêu , rất yêu , Hà nội nuôi tôi lớn , dạy tôi khôn , chỉ cho tôi con đường trước mặt , kể cho tôi quá khứ ........và tất nhiên , Hanoi cho tôi yêu , yêu kỷ niệm , yêu người ,yêu vật ...........và yêu em , hanoi ơi , khi tôi về thì hanoi vẫn là hanoi ?????
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Mỗi mùa một cảnh sắc, một đặc trưng riêng.
    Mùa Xuân với hoa đào ngày Tết, hoa gạo đỏ, hoa soan tím, hoa sưa trắng tháng ba, với mưa lây rây trên những cành lộc biếc....... Mùa Hạ với những trái sấu chín, những cây me, cây phượng, cây bằng lăng xanh ngợp đường..... Mùa Thu với rực rỡ vàng hoa cúc, với dẻo thơm hạt cốm ướp trong chiếc lá sen, với nồng nàn hoa sữa vương trên những con phố......Mùa Đông với cái lạnh đầu mùa se se lòng, với cái rét cắt da cắt thịt khi Đại Hàn gõ cửa, với những đám mây xám vắt ngang trên bầu trời.......
    Hà Nội vẫn còn mang nhiều nét cổ kính và bình yên đến lạ. Cứ ngỡ rằng những khói bụi, những ô nhiễm ban ngày, sẽ nuốt chủng Hà Nội. Thế nhưng, khi ánh hoàng hôn tắt dần, vạn vật dường như hồi sinh đã trả lại cho Hà Nội những gì là vốn có. Hồ Gươm vẫn trong xanh với những hàng liễu rủ. Những ánh đèn neon chạy dài dọc theo những con phố. Những hàng quán bé tí teo vẫn đông khách nằm sâu trong những ngõ hẻm quanh co của khu phố cổ Hà Nội. Những tiếng rao khi đục khi trầm của những anh bán bánh mì, của những chị bán xôi đêm.....Chợ hoa Hà Nội vẫn họp lúc nửa đêm và tan chợ khi mới tang tảng sáng.......
    Hà Nội vẫn làm ta nhớ bát bún ốc thơm mùi dấm bỗng, bát phở bò ăn đậm mà thanh, bát bún riêu cua chua dìu dịu, , chiếc bánh đúc lạc thật dân dã tương Bần, cốc nước sấu giòn giòn ngọt mát....À, mà lâu lắm rồi ko được ăn bánh đa kê. Có lẽ bây giờ người ta ko bán nữa thì phải. Kể cũng hơi tiếc........
  4. moon_blueandme

    moon_blueandme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu, cây cơm muội vàng cây bàng lá đỏ
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra nơi làng quê Hà Nội
    Dòng sông Hồng chảy suốt cuộc đời tôi
    Nhớ tuổi thơ ngây bao kỷ niệm
    Cùng dòng sông phù sa bồi đắp ...
  6. vostl

    vostl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    xa Hà Nội nhớ nhất tất nhiên là những miếng ngon Hà thành
    Kiếm đâu ra giữa trời tây miếng rồi chó, cái chân chó, bát rựa mận
    Mấy gắp chả cá cùng với mấy của lạc rang
    vài lượt bánh cuốn chấm nước mắm dấm ở ngay đầu ngõ
    thôi thì buổi trưa làm mấy lá bún chả, thêm vài cái nem rán
    thèm quá
    và chỉ ở Hà Nội mới có thứ phở ấy, bát tái chín nghi ngút khói, vị của nước dùng, vị của bánh, quện lại...một mùi vị tuyệt vời,
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lôi chủ đề này từ trang cuối cùng lên trang nhất để cho mọi ng thấy mod box này làm việc chưa hiệu quả
  8. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội vì tôi sinh ra và lớn lên ở nơi đây . Với tôi , phố cổ , hay những phố "tây" như Phan Đình Phùng đều quá đỗi xa vời , chỉ yêu sự bình yên dịu dàng của Hà Nội , dấu rằng Hà Nội đang chuyển mình từng ngày , nhưng vẫn bình yên , vẫn dịu dàng .....
    Quan trọng hơn là đã ăn cái gì ở Hà Nội rồi thì không bao giờ ăn thấy ngon ở những nơi khác nữa .
  9. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội bởi vì ..... Hà Nội ở trong trái tim tôi....

    Dù có đi bốn phương trời , lòng vẫn nhớ về Ha Nội....
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu HN bởi vì tôi phát hiện ra rằng, chỉ cần xa HN 1 ngày là tôi nhớ HN ko chịu được. Và tất nhiên, bởi vì tất cả những người thân yêu nhất đều ở HN.

Chia sẻ trang này