1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội bởi vì....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thobong_soma, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    ...vì sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi nhớ những buổi sáng sớm theo ông nội ra hồ Gươm tập thể dục. Sáng mùa hè, nhưng bao giờ cũng hơi lạnh, tôi vừa đi vừa co ro cúm rúm, ông nội thấy lại nhắc nhở phải cho thẳng người.. hehe. (Giờ thì ông nội đã già quá rồi, buồn) Cái lạnh đó thích thật, đến giờ tôi vẫn thích cảm giác đó, hình như nó không lạnh thấm vào trong làm người ta ốm, mà chỉ làm run rẩy chân tay thôi thì phải. Nhớ những buổi chiều mùa hè nhặt sấu, hoa phượng, hoa bằng lăng quanh hồ. Hôm nào đẹp trời, nghịch chán, tôi và lũ em thường chui ra sau đền Ngọc Sơn để ngồi vắt vẻo trên những cành cây nằm sát mặt nước, bọn tôi đá nước bắn tung toé, hồi bé đứa nào chả thích nghịch nước. Hihi, ngồi ở chỗ đấy sướng thật, mát mẻ, thoáng, có cảm giác ngủ ngay được. Buổi chiều tối cũng đẹp, mặt nước hồ và bầu trời đều có màu xanh tím, đồng hồ trên nóc Bưu Điện tp màu bạc, lúc đó không gian đầy lãng mạn và bình yên. Một lúc sau đó, ánh đèn điện, đèn xe máy bắt đầu nhiều dần lên.
    Hà Nội có nhiều hôm nóng thật 38-39o, cái nóng từ trên đầu xuống, từ mặt đất hấp lên. Giờ vẫn thế. Cái nóng của Hà Nội đúng là gay gắt hơn của SG nhiều. Ôi tớ thích người SG dễ thương
    Được giocuonhoatroi sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 17/03/2005
  2. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    Các bạn cẩn thận, rất có thể tay giocuonhoatroi này là hoakieu(=AQvietnam, nguoihoatramlang,...). Tay này như hắn tự giới thiệu bên TL là hắn có "100 trong 1" đấy.
  3. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    bao giờ cái box TL nó mở lại nhỉ, bàn chuyện chính trị tí cho vui. Monkey, BBC toàn đưa tin về bird flu ở VN, film về VN thì hầu hết là chiến tranh, hình ảnh VN chả có gì khác châu Phi nghèo đói.
    Được giocuonhoatroi sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 17/03/2005
  4. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

     
     
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội
    Yêu mẹ cha, yêu mái nhà thân thiết
    Bạn bè vui, cô giáo hiền
    Nơi đây có bao nhiều người cháu yêu
    Yêu Hồ Gươm có Tháp Rùa xinh
    Yêu Hồ Tây mây nước trời xanh thắm
    Vào trong Lăng, thăm Bác Hồ
    Cháu mãi yêu Hà Nội mến thương...
    Hehe, cho tớ xin tràng vỗ tay nào.
    Đơn giản chưa? Cứ nghe các bé nhà mình hát thì biết tại sao chúng ta lại yêu Hà Nội. Có thế mà cũng phải hỏi.
  6. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội bởi vì đã từng có một người đã làm cho tôi thấy mỗi con đường đều thân thương đến nao lòng.... Nhưng bây giờ .... buồn đến ... nao lòng

Chia sẻ trang này