1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thangruoi, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tôi được nghe 1 bài hát cuối cùng của 1 người con Hà nội trước khi đi xa mãi , tặng lại các bạn :
    Hà nội ngày chia xa ( Hữu Xuân )
    Mai ta xa rồi rời xa Hà nội
    Xa mỗi hàng cây góc phố thân quen
    Từng tiếng chuông chùa ngân nga chiều đổ
    Mặt Hồ Gươm lung linh những ánh đèn

    Hà nội ơi , bao nhiêu mùa trở gió
    Xao động lòng ta đến tận bao giờ
    Nước Tây Hồ thì thầm con sóng
    Chiều bình yên nghe gió hát xôn xao
    Đành lòng xa nhé hà nội mến yêu ơi
    Dịu dàng quá cơn mưa mùa hạ đến
    Hà Nội ơi còn cồn cào chi nữa
    Những kỉ niệm xưa có bao giờ quên

    Ước một ngày ta trở lại đây
    Nhẹ bước bên em trên đường Hà Nội
    Ta vẫn có mình như ngày xưa ấy
    Xa nhau rồi , xa nhau rồi lại gặp Hà nội ơi !
    Chia xa con đường tuổi thơ Hà nội
    Qua mái trường xưa in dấu trong tôi
    Chợt thấy tim mình xôn xao bồi hồi
    Bạn bè tôi nơi đâu bốn phương trời
    Hà nội ơi , tôi mơ về nơi ấy
    Con đường ngày xưa ta chung lối về
    Tiếng leng keng tàu điện phố vắng
    Và bài ca em đã hát cho tôi

    Rồi mùa thu xa mùa đông cũng đi xa
    Để mặc cho cây lộc vừng đứng đó
    Để góc phố ngạt ngào mùi hoa sữa
    Đến cả hàng cây sấu cũng bơ vơ
    Xin gặp lại những ngày tuổi thơ
    Còn mãi trong tôi biết bao kỉ niệm
    Ôi tiếc nuối ngày xưa ngày xưa ấy
    Đã xa rồi, mai xa rồi Hà nội Hà nội ơi ...

    Đành lòng xa nhé Hà nội mến yêu ơi
    Dịu dàng quá cơn mưa mùa hạ đến
    Hà nội ơi còn cồn cào chi nữa
    Những kỉ niệm xưa có bao giờ quên

    Ước một ngày ta trở lại đây
    Nhẹ bước bên em trên đường Hà Nội
    Ta vẫn có mình như ngày xưa ấy
    Xa nhau rồi , xa nhau rồi lại gặp Hà nội ơi !

    Tôi rất thích bài hát này nhưng không có link để các bạn cùng nghe , nếu các bạn quan tâm thì tìm album "hà nội ngày chia xa " của Ngọc tân để nghe nhé . Thanks
  2. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu nhé. Tớ mới tìm thấy bài này trong www.nghenhac.info. Nghe hay quá. Cảm ơn nhiều nhá!. Vote cho cậu 5* nè!
  3. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn nhiều . Hôm nay tôi xin post 1 bài cũng phổ thơ và do ca sĩ Ngọc tân hát trước khi vĩnh biệt Hà nội
    Anh có nghe thấy không ? ( Hữu Xuân )
    Anh có nghe thấy không
    Bản tình ca em hát
    Hà nội ơi xao xác
    Có phải heo may về ?
    Anh có nghe thấy không
    Tóc ai thương lạ lăm
    Có phải hoa sữa trắng
    Mỗi chiều hoa cứ rơi
    Sao trời như buông lơi
    Mình qua con ngõ nhỏ
    Có chút gì không rõ
    Nồng nàn trong mắt anh !
    Anh có nghe thấy không ?
    Nước sông Hồng đang chảy
    Là con tim em đấy
    Thì thầm lời yêu anh
    Anh có nghe thấy không
    Nước sông Hồng đang chảy
    Là con tim em đấy
    Thì thầm lời yêu anh .....
    Hà nội ơi , Hà nội ơi mùa thu lại về
    Hà nội ơi , mùa thu hoa sữa đang rơi ...
    Các bạn có thể nghe bài này trong album" Hà nội ngày chia xa " của ca sĩ Ngọc Tân
    Hy vọng từ diễn đàn tôi có thể tìm được một fan của Ngọc tân .Thanks ( văn của tôi khô như ngói , chán ! )
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    "Tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu, soi gương mặt hồ, xanh biếc trời mây. Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn..."
    Tôi yêu HN và mỗi khi đi xa rất nhớ HN. Nhớ những sáng, dạo xe 1 vòng quanh hồ trước khi đi học, đi làm. Nhớ những chiều thu lượn xe vòng qua đường Thanh niên. Rồi những đêm hè HN...
    Yêu HN và ng HN....
  5. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Công nhận xa HN rùi mới thấy HN đẹp và thân thương với mình biết bao , tớ yêu hn , yêu tất cả những gì thuộc về HN, cái nắng chói chang mùa hè , những cơn mưa rào và những giọt mưa phùn trời xuân , những con đường hương hoa sữa , hoa sấu ,tất cả thân thuộc và đáng yêu đến không ngờ
    Yêu cả người HN ,chẳng hiểu sao người HN có 1 cách nói chuyện riêng 1 phong cách rất HN ( cái này khó nói lắm ,chẳng biết tả thế nào cả ) nhưng nói chung tôi yêu Hn tha thiết , yêu tát cả những gì thuộc về HN............................
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn biết rằng, ngày trước, chỉ cách đây cũng giản dị và bé nhỏ, chẳng ồn ào và quá náo nhiệt như bây giờ ko hiểu bạn có còn yêu nó đến nồng nàn nữa không nhỉ...
    Này nhé, con đường Đại cồ Việt ko hề Đại tí nào, nó chỉ nhỏ bằng một làn đường bây giờ thôi, mà ko bằng phẳng thế này đâu, 2 dãy nhà bên đường cũng thật bé nhỏ, đen đúa, chẳng khác mấy khu vực xung quanh Thanh Nhàn... Đường chật chội nên phương tiện đi lại cũng đơn giản lắm, chỉ là những chiếc xe đạp cà tàng, đen đúa, phải đeo lủng liểng cái biển số... Sau này, thì có thêm Eska, Mifa... làm màu sắc Hà Nội thêm đa dạng đường phố vốn đã nghèo nàn của Hà Nội...
    Đường phố cũng thật chật hẹp, ko có nhiều đường như bây giờ, người nào đi xa Hà Nội 6 - 10 năm ko thể nào nhận ra được sự đổi khác của Hà Nội, quá nhêìu đường, nhiều tên gọi mới, nhiều ngóc ngách được mở rộng ra...
    Còn nữa, Trung Tự nơi mình gắn bó suốt hơn 20 năm trời cũng chỉ là một khu tập thể đen, nhỏ, san sát với nhau, đường phố tất cả, tất cả chỉ là màu đen, nhỏ và teo tóp...
    Đấy chỉ là con đường, hàng cây... Quán xá cũng chẳng hề có, vì thế màu sắc lung linh, điệu nhạc rộn ràng cũng chẳng có khiến Hà nội đúng là Hà Nội... Đôi khi, tự hỏi, Hà Nội cứ mãi u trầm đến thế thì sẽ ko phát triển, nhưng hình như cái không khí bảng lảng và chậm buồn đó hợp hơn với Tháp Rùa, với Cầu Thê Húc ko đỏ quạch như bây giờ - cầu ọp ẹp và đỏ bạc mầu... Tôi yêu cái cũ, cái nhỏ và cái gì cũng nhỏ bé như thế...
    Xung quanh Hồ Gươm, thật ít cây xanh như bây giờ, trông giống một cái ao thu nhỏ với lơ thơ cỏ mọc xung quanh hồ, lác đác vài cành liễu rủ, cây hoa gạo nho nhỏ chứ ko xanh, sạch đẹp đến đôi khi rùng rợn...
    Hồ Tây, đâu có kè hàng rào sắt, cũng chẳng có mấy hàng ghế đá... Có lẽ phải làm hàng rào sau khi có trào lưu thanh niên HN đến "tâm sự" bên hồ, có lẽ nhiều pha "quá đà" nên buộc những người có trách nhiệm phải bảo vệ cho dân chúng... hàng rào sinh ra, thế là ghế đá cũng đi kèm... Tự nhiên lại thấy Hồ Tây ko còn vẻ hoang sơ và đúng như một cái Hồ nữa, cảm giác nó giống một cái ao của một nhà địa chủ giàu có nào đó...
    Đó là những nét khác, ở những nơi mà ai cũng biết, ngày trước chỉ đơn giản là như thế... Nó tồn tại trong đầu óc trẻ thơ, ngấm vào máu và tự hào thay khi nhắc đến 3 từ "Người Hà Nội"...
    Thật khó bây giờ để tìm được như trong một câu ca "Phố nhỏ, ngõ nhỏ nhà tôi ở đó..." nữa. Ngay cả ngõ Văn Chương, Quỳnh, Lò lỢn đã từng là nơi rất nhỏ giờ cũng chẳng còn nhỏ nữa...
    Dân số HN cứ tăng dần, con đường, con ngõ Hà Nội cứ phình ra... Nhưng tình yêu Hà Nôi của tôi vẫn không hề thay đổi, cảm nhận và ngấm dần vào máu thịt mình. Vì tôi biết, trái tim tôi cũng chỉ ấm và lớn vừa đủ, để cho một tình yêu sâu sắc, với mảnh đất chôn rau cắt rốn, nơi đã cho tôi làm con của gia đình, cho tôi làm Người, như ngày hôm nay...
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba..
    Tháng ba rồi, mưa bụi chốn xa xăm
    Hà Nội bây giờ chỉ bụi đường giăng đỏ
    Nỗi nhớ xưa vương vãi nơi góc phố
    Phai mờ dần theo nhịp chảy thời gian...
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội...
    Hà Nội mùa này buồn da diết thế...
    Khắc khoải trong lòng một nỗi nhớ không tên
    Anh đứng ở cuối mùa đợi tình yêu đến
    Bỏ lại mình em với giọt nắng bên hiên......
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG HỒ TÂY
    Mặt hồ gợn sóng
    Làn tóc em bay
    Trăng vàng soi bóng
    Đôi ta nắm tay
    Gió khẽ lung lay
    Hàng cây xao xạc
    Thì thầm anh hát
    Những lời đôi mươi
    Lấp lánh môi cười
    Em càng duyên dáng
    Trăng vàng vẫn sáng
    Vẫn chỉ hai ta
    Vẫn bản tình ca
    Ngọt ngào êm ái
    Hà nội xanh mãi
    Mầu sắc tình yêu
    Ôi sao nhớ nhiều
    Hồ tây hà nội

Chia sẻ trang này