1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thangruoi, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cà phê phố cổ
    Con phố nổi tiếng, kéo từ cửa Nam đến Bờ Hồ. San sát cửa hàng, nườm nượp nam thanh nữ tú mua sắm. Mỗi mét vuông thuê ở đây cũng cả triệu đồng. Mét đất mét vàng. Đặc trưng của mỗi căn nhà trên khu phố cổ là cái mặt tiền nhỏ tẹo, con ngõ nhỏ tẹo.
    Tôi đứng tần ngần trước cái bảng tên "CÀPHÊ PHỐ CỔ". Chẳng muốn vào khi thấy cái nhà mặt tiền, nơi hái ra cả đống tiền, lại được dùng làm nơi gửi xe. Chủ nhà chắc là hơi có vấn đề về mặt thần kinh. Thôi cứ thử bước vào. Không ngờ bên trong là cả một khu vườn "nguy nga", có cả mái ngói, cả nước chảy. Hàng chục chiếc bàn kê ngay ngắn. Khách ra vào nườm nượp. Sức sống của phố cổ thật lạ. Gọi một ly cà phê. Cà phê Hà Nội có lẽ đặc biệt nhất ở Việt Nam. Nóng, lạnh, đen, nâu, thậm chí cả cà phê pha với sữa tươi, đủ hết. Mùi cà phê nhẹ lan toả. Nhưng uống ngon nhất vẫn là cà phê nóng. Một ly nhỏ khuấy lên nhè nhẹ rồi tợp một chút, thật thơm, bỏng cả môi. Phía trong là một nhóm có lẽ toàn nhân viên của một cơ quan nào đó. Ngồi nói chuyện phiếm với nhau rồi đến hơn 1giờ chiều thì rút. Có lẽ phải về nếu không sếp sẽ phạt. Phía trong là các đôi tình nhân. Có lẽ cũng tranh thủ buổi trưa sau lúc ăn nhanh ngồi tâm sự. Bao giờ họ cũng tìm những góc càng khuất càng tốt để tâm sự, để đôi khi ngả đầu vào nhau và cùng tranh thủ "này nọ" một chút nhân lúc không ai để ý. Cũng có bàn chỉ có mỗi một chàng hay nàng. Ngồi nhâm nhi ly cà phê rồi mặt cứ trầm ngâm như đang nghĩ một điều gì đó, lo lắng cho một điều gì. CÓ nàng thì gọi một ly nước cho có gọi chứ việc duy nhất của cô là ngồi bấm máy nhắn tin. Ly nước hầu như vẫn còn nguyên từ đầu đến cuối.
    Một ngôi nhà trên phố cổ, đủ lớn để có thể có được một toà nhà đẹp, sống sung túc suốt đoiè, nhwng chủ nhân của nó vẫn thích mở quán cà phên. Thực ra chưa cắch mở quán cà phê đã có nhiều lãi bằng việc cho thuê bán hàng khác nhưng người ta vẫn mở. Tôi có gặp bà chủ quán. Một phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi. Khi tôi hỏi tại sao bà lại mở quán chứ ko cho thuê để sống một cuộc sống sung túc, bà nhìn tôi vẻ mặt ngạc nhiên rồi nói: "Người HN gốc không có thói quen ngồi không. Bao giờ cũng phải có việc đẻ làm. Có người đến thuê chỗ này trả mỗi tháng 30 triệu đồng, trả luôn 5 năm nhưng tôi không cho thuê. Bán cà phê có khi lãi chỉ bằng một phần ba, nhưng tôi vẫn thích làm. Bởi vì cuộc sống có gì tẻ nhạt hơn là ngồi không để hưởng một cái gì đó!"
    Quả thật là một triết lý rất đáng để suy ngẫm. Có mọi thứ nhưng người ta vẫn sống như đang chưa có gì. Vẫn lao vào làm lụng kiếm tiền một cách chân chính. Có lẽ cà phê phố cổ cũng làm nên cái hồn phố cổ. Chẳng phải chỉ có mái ngói rêu phong, cây bàng lá đỏ mà trong đó chứa đựng cả những cái tưởng chừng như rất nhỏ nhoi: Ly cà phê. Nhưng đó là ly cà phê đặc, nóng và thơm lựng.
    Được howcome sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 30/03/2005
  2. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu Hà Nội lém
    Trong cái lạnh se se xen lẫn tiếng thở ồn ào của phố phường, mỗi người đều có một khoảng lặng riêng để nhìn ngắm, để nghĩ đến và thưởng thức một thú vui mà không phải ai cũng có sở thích như thế, đó là ăn kem! dẫu lạnh, dẫu tái tê đầu lưỡi nhưng hương vị và niềm đam mê không thể thoát khỏi, mỗi miếng kem là một sự cảm nhận riêng biệt, tay trong tay cùng thưởng thức trong một điệu nhac du dương của bản tình ca mùa đông, có còn gì hơn thế...
    Mà chỉ ở Hà Nội mới được như thế này thôi..

  3. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Mình đi ít nơi nên không biết nên so sánh Hà nội với các thành phố khác thế nào, nhưng công nhận một điều, Không khí Hà nội bao giờ cũng nhất, chỉ có điều mấy năm hè dạo này HN nóng oi bức quá...
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    có người hỏi sao tôi ko thích hanội chứ ko phải ghét !!!!
    Có lẽ vì tôi yêu haiphong , yêu cái vẻ khá yên lặng của nó ........yêu cả những con phố ..................Hà nội quá chật chội quá đông đúc .và dường như Những ngwuời tỉnh lẻ khi đến hanoi bắt gặp cái ánh sáng rạng ngời của thủ đô thì cố sống cố chết bám lại thủ đô ..............Cho dù điều kiện sống thực sự là khó khăn .họ chen chúc những khu nhà cho thuê chật hẹp những cái ngõ mà chỉ vào còn khó nói gì đến ra?????????/.....................................Yêu hanoi thương mến hanôi ko có nghĩa là tôn nó nên quá nhiều cái vẻ đẹp mỹ miều ,mà đôi khi pahỉ thừa nhận cả những điểm xấu của nó nữa........................
    mình ko phai ko thừa nhận : Hahoi có nét đẹp cổ khính , là nơi lưu giữ những giá trị văn hoá lâu đời, và vẫn có vẻ mơ mộng khi thu sang nhưng đó ko pahỉ là tất cả..................đâu đó ở hanội còn những khu nhà cũ nát từ thời chién tranh mà người dân ko còn chỗ nào để có thể chuyển đi những khu khác .............Họ xây khu nhà mới cho người dân nhưng những ngôi nhà đó có dành cho nhwũng người thật sự cần ????????
    hp...............ngày tháng .............nam
    Mình về sớm hơn mọi ngày , lại cùng tănhgf em ngồi quán ................Buồn cưòi nhể , nó hỏi chị nó rất nhiều về ty ...............Hì hoá ra là thế !!!Tên này hôm nay được ngày khai hết .Hì Yên tâm đi chị sẽ trả lời tất cả những gì cần thiết cho em để có được cách nhìn đúng đắn về ty....................KO dám khoe trước mắt thợ, chỉ là muốn em mình cần phải biết tôn trọng và yêu quý phái nữ thật sự chứ ko nên = cảm giác giả dối mà thôi
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 02/04/2005
  5. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu thành phố của mình, cũng như bạn tôi yêu thành phố của tôi, bạn không yêu Hà Nội thì để cho những người yêu Hà Nôi yêu nó nhé, đôi khi người ta yêu cũng đơn giản vì cái đông đúc và ồn ào ấy... và có lẽ với tôi Hải Phòng của bạn cũng đơn giản như Hà Nội với bạn thôi.
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    đang nói về hn tự nhiên có pác này ở đâu nhảy vô kêu HP ,hix , cảm xúc của mctc đang dào dạt mờ , hì hì , nói thật chứ những ai đã được lớn lên , đã từng gắn bó với hn thì sẽ mãi không bao giờ quên đi đuợc hình ảnh hn thân thương của chúng ta
    tơ nhờ hn , nhớ những con đường hn , nhớ những hàng quán cóc hn , nhớ mấy thằng bạn ờ hn , hờ hờ , hn có rì tớ nhờ gần hết
  7. The_rossoneri

    The_rossoneri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn yêu Hà Nội bài thơ tôi sưu tầm được, chả nhớ tác giả và dấu má cứ post lên trước rùi bổ sung sau

    Tôi lớn lên bên cạnh sông Hồng
    Phù sa đắp bồi giấc mơ tuổi nhỏ
    Ngọn gió thổi qua vòm cong mái nhà Bát Cổ
    Qua những bến Chương Dương, Hàm Tử
    Vào giọng bà kể chuyện đêm đêm
    Thành gương mặt nồng nàn đất nước...

    Tôi lớn lên bên cạnh sông Hồng
    Cạnh những mùa đông ngoại thành khắc nghiệt
    Cây mạ mọc lên rồi cây mạ chết
    Mẹ ra đồng ướt áo tơi
    Sông cho tôi hơi ấm tuổi thơ
    Hơi ấm phía sau những đường cày mùa bão
    Giặc Mỹ ném bom Hà Nội
    Bao nhiêu đêm thành phố sáng đèn dầu
    Lửa bếp truyền qua cửa cho nhau
    Dòng sông bao đêm tàu bay giặc cháy
    Thành phố sống bằng màu lửa ấy
    Tôi lớn lên cùng bè bạn bốn phương
    Gửi lại bờ đê cánh cào cào thủa nhỏ
    Gửi lại cỏ xanh lời người thương tình tự
    Lòng vang vọng tiếng chuông khuya Trấn Vũ
    Vang vọng những hợp âm không ngủ
    Của dòng sông trước buổi lên đường
    Những canh gà thao thức Thọ Xương...
    Sẽ đi suốt cuộc đời không biết đến quê hương
    Nếu ta đã không qua những Thu Bồn, Trà Khúc
    Nếu không qua Cửu Long Giang đánh giặc
    Làm sao tôi hiểu hết ngọn nguồn
    Sao hiểu được Người vỗ sóng tận Trường Sơn
    Sẽ đi suốt cuộc đời không biết đến quê hương
    Nếu ta đã không một lần đặt chân lên những bờ bến khác
    Bàn chân ta bao năm trên cát
    Không cảm thấy li ti trăm mạch máu sông Hồng
    Ấm nóng một vùng xương thịt miền Trung
    Hồng Hà ơi anh cả những dòng sông
    Thanh gươm lửa cài bên hông thành phố
    Bàn chân tôi bước xa bước nhớ
    Hát về người từ mọi nẻo quê hương...!!!
  8. The_rossoneri

    The_rossoneri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội, nhớ
    Bùi Sim Sim
    Xa một tuần có lâu quá ko anh?
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao anh ngân ngấn khóc chân trời.

    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy...
    Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng, buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy !!!

    Đây là bài thơ của một cô gái viết khi người yêu rời HN vào Sài Gòn công tác ( chú thích của tác giả ) mọi người bình luận nhé
    À còn cái bài hát : "Truyền rằng nơi đây Hồ Gươm, nước biếc xanh vì trời xanh/ truyền rằng nơi đây vua Lê đã trả lại gươm báu để giã từ chiến tranh/ truyền rằng nơi đây đêm đêm cây bút đá vẫn viết lên trời xanh những khát vọng ngàn đời của người dân Hà Nội ... " là bài gì của tác giả nào mọi người nhỉ, hình như tác giả là 1 kiến trúc sư thì phải??? Nếu ai có lời và link của bài hát này thì post lên để mọi người cùng nghe nhé ......
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thê Húc cong cong một nét lông mày...

  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cám ớn The_rossoneri, tớ rất thích hai câu này

Chia sẻ trang này