1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thangruoi, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    nếu nêu những điều hanội chưa làm được mà là kể xấu hn thì.....hix vì những người quá yêu hà nội
  2. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Hà nội đêm, tôi đã từng ao ước sẽ một lần được đi lang thang HN thâu đêm mà vẫn chưa thực hiện được, vì nhiều thứ..., nhưng tôi sẽ làm. Hà Nội đêm cho tôi nhiều cảm giác, Hà nội đêm cho tôi nhiều kỷ niệm và tôi chỉ thích Hà nội về đêm!
  3. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    tớ cufng yêu HN lắm
  4. The_rossoneri

    The_rossoneri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy, ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đêm lạnh nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than. Những ngày tôi đi xa tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội, mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại, cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi........
    Tôi vẫn nhớ như in tuổi thơ tôi Hà Nội, nhớ những ngày hè đi bắt ve, đổ dế dọc hàng xà cừ trên đường Giảng Võ, nhớ những buổi đi câu cá câu lươn ở mấy cái ao bên Hào Nam...
    tôi nhớ ngày xưa Hà Nội nhiều ao hồ lắm, nhiều cây cối lắm chứ chưa có nhà bê tông cốt thép như bây giờ. Hồi ấy người ta trồng cây làm hàng rào, nào là găng, là cúc tần, bây giờ người ta rào bằng tường gạch, bằng hàng rào sắt. Tôi nhớ ngày xưa chúng tôi còn lấy rổ rá vo gạo của mẹ chặn 2 đầu cống để bắt cá, đến khi về rửa mãi không sạch mùi hôi bị mẹ đánh cho 1 trận nên thân, giờ thì cống rãnh Hà Nội làm gì còn con cá nào có thể sống được. Tôi nhớ những ngày gió mùa đông bắc tràn về chúng tôi mặc vào những chiếc áo len do mẹ đan cho trông to xù xì như con gấu bông, tối đến ngồi bên cạnh mẹ nghe mẹ kể chuyện bố đi chiến đấu, mỗi cơn gió to rít qua khe cửa nghe ù ù, đến giờ tôi thèm lắm được một lần nghe gió rít qua khe cửa để nhớ về ngày xưa...
  5. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Uh tớ cũng thích nghe gió rít ngoài cửa số lắm. Cái hồi xưa bố tớ đi dạy học xa nhà chỉ có 3 mẹ con tớ ở nhà thôi, buổi tối mẹ thì ngồi đan áo cho cả nhà, còn 2 anh em học, khuya nghe tiếng gió muà đông bắc rít qua cửa sổ (cái của số gỗ có các thanh gỗ gang ấy, bây giờ ở thành phố ít nhìn thấy loại cửa ấy) , lạnh thật nhưng có cái gì đó làm mình thú vị. Rồi lại còn nghe tiếng còi tầu xa xôi, tiếng xe oto chạy trên đường ở tít đằng xa vọng lại nữa. Nhớ nhiều nhỉ?
  6. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu HN dù không sinh ra ở đây. Có lẽ yêu bởi vì những kỉ niệm đã từng có với nó. Tôi yêu những con đường lá rụng, yêu những hàng cây không biết nói dối bao giờ, yêu HN đêm uyên thâm tĩnh tại, mai xa rồi không biết có còn cơ hội quay trở lại hay không
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày đầu hè, nắng nóng và mệt mỏi, khừ công việc thì bù đầu bù cổ... Đó là ngày
    Nhưng về đêm khi một mình lang thang trên những con đường Hà Nội yên tĩnh ta vẫn thấy một cái gì đó lắng đọng thật khó mô tả... vẫn thật đẹp và đáng yêu lắm...
  8. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội rồi mới thấy nhớ và yêu Hà Nội đến thế , Yêu Hà Nội vì những nét riêng của thành phố cổ kính , vì nơi đây có những người thân yêu và những kỉ niệm không thể nào quên . Hà Nội bé nhỏ , cũng ồn ào và tấp nập nhưng một lúc nào đó vẫn có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng , nét trầm lặng của thành phố .
    Mình thích nhất cái cảm giác nhìn ngắm đường phố vào buổi sáng từ trên ban công của ngôi trường cấp 3 . Một khoảng sân nhỏ yêu tĩnh với những cái cây to , phía ngoài cánh cổng trường là đường phố tấp nập người đi lại , hối hả với một ngày mới .
    Hà Nội có 4mùa , mùa nào cũng đepj , nhưng thích nhất là mùa thu .Nắng vàng thật đẹp , đi dưới những hàng cây xanh mát, gió từ hồ thổi vào dịu mát , mùi hoa sữa thơm thơm . Cứ tầm chiều về lại cùng lũ bạn thân đạp xe quanh hồ Gươm , hồ Thuyền Quang , rồi lại ghé vào đâu đó ăn mấy món ăn vặt cả lũ yêu thích , hay lấy súc chuẩn bị chiến đấu cho ca học thêm sau đó.
    Đi xa mới thấy gắn bó với Hà Nội thế . Mỗi khi thấy một bài viết , hay cái gì đó về HN , cũng chăm chú và say sưa theo dõi .
    Yêu HN cũng chỉ vì đơn giản là mình đã sinh ra và lớn lên ở đó thôi :)
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới lang thang về, thực ra thì cũng không có nhiều chuyện để nói nhưng lại muốn viết một chút gì đó nên đành nhẩy vào đây chăm lo cho cái topic này một chút. Đêm Hà Nội vẫn thế yên bình và lắng đọng, có những điều rất khó mô tả và diễn giải mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn của riêng ta, lượn lòng vòng trên những con đường quen thuộc rồi ngẫu hứng ghé vào một quán nước vỉa hè thế là qua đi những gì đang được gọi là điên điên của cuộc sống...
  10. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đêm hà nội tuyệt đẹp và thanh bình nữa . Có 2 điều tôi rất thích đó là lang thang ở HN vào buổi đêm ( trốn nhà đi 1 lúc thôi , mẹ bắt được thì nát mông !!) và lang thang ở HN vào sáng ngày mùng 1 âm lịch
    đó là những khoảng thời gian hà nội rất đẹp , rất yên bình và dường như không đánh mất đi cái vẻ cổ kính của nó .
    Chỉ có điều female mà lang thang vào đêm ở Hn thì hơi nguy hiểm ......... nếu bạn định lang thang vào đêm thì bạn nên có 1 sự chuẩn bị kĩ càng về an ninh , vì ..hà nội giờ đó hic....toàn thành phần khó nhằn lắm .
    Lúc nào đi lang thang rủ tôi với nhé !

Chia sẻ trang này