1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thangruoi, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Hoa Gánh
    [​IMG]

    Người Hà Nội yêu hoa và cây cảnh , nhất là các bà các chị . Sớm sớm trên đường phố Hà Nội , dù lạnh cắt da cắt thịt hay nóng như đổ lửa , người ta vẫn thấy những xe đạp chở hoa đi bán . Mùa Đông người Hạ Nội tự cho phép mình lười hơn 1 chút , tự cho phép mình được hưởng thêm 1 chút hơi ấm trong chăn , những xe hoa từ những chợ hoa ngoại thành Hà Nội cũng đổ về muộn hơn tầm 7h sáng gì đó , còn mùa hè thì sớm hơn , từ 5,6h sáng theo chân mọi người đi tập thể dục buổi sáng , các gánh hàng hoa cũng vào Hà Nội . Mùa nào thức ấy , cứ nhìn những gánh hoa rong trên phố , bạn sẽ biết ngay mùa này có hoa gì . Mùa hè có hoa sen , ngọc lan ......mùa thu có hoa Cúc , khoảng 1 tháng trước Tết đã bắt đầu có những cành đào sớm , chưa có nhiều hoa lắm , nhưng các bà các cô , các chị vẫn mua về để cắm cho nhà thêm tươi tắn tháng tư về thì đặc trưng nhất là hoa loa kèn ...........còn hoa Hồng thì quanh năm đều có ........Tôi chẳng thích cắm hoa ( vì lười , ngại phải đi đổ hoa , và cũng không thích nhìn những bông hoa tàn rồi rụng lả tả , trông thảm lắm ) , nhưng lại yêu những gánh hàng hoa trên phố , những gánh hoa làm rực rỡ cả con phố đi qua , đem về cho những con phố già của tôi sức sống và sự trẻ trung tươi tắn .Gánh hoa rong không bao giờ rao hàng như những gánh hằng rong khác , nhưng người mua vẫn biết để chạy ra( hoặc đứng đợi để mua hoa , 1 người mua thì ý ới theo cả phố ) . Tôi yêu những gương mặt của những người phụ nữ khi chọn hoa ( trừ lúc họ mặc cả , mỗi lần thấy họ mặc cả tôi lại thấy tội tội cho những bông hoa , nhưng biết làm sao , chuyện mua bán là thế ) . Hoa bán rong không bền như trong Shop, chỉ 2 , 3 ngày là héo rồi , nhưng cũng chẳng sao , nó rẻ mà , các bà các cô cũng càng có dịp để nhà mình thêm tươi mới , và trổ tài cắm hoa nữa chứ , hơn nũa cái hay nhất của hoa rong là hoa vừa cắt , tươi lắm , bạn có thể thấy cả nhựa của cây và những giọt sương long lanh trên từng cánh hoa .. Bạn có bao giờ bắt gặp những gánh hoa rực rỡ trên những con phố nhỏ ? Yêu lắm thay .

    [​IMG]
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

    CHỢ HOA TƯƠI TRONG LÒNG HÀ NỘI ​
    Là chợ hoa tươi lớn nhất ở Hà Nội và cũng là chợ duy nhất bán hoa vào ban đêm, chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) tồn tại từ rất lâu. Bắt đầu h́nh thành chỉ từ nhu cầu trao đổi hàng hoá của các làng hoa thuộc quận Tây Hồ như Nhật Tân, Quảng Bá, Tứ Liên... Đến nay, chợ hoa Quảng Bá trở thành trung tâm buôn bán hoa của Hà Nội và các vùng lân cận.
    Trên trời dưới hoa tươi:
    Chợ nằm trên đất Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), bên tay phải đê Yên Phụ, bao gồm vài chục quầy hàng dựng chông chênh với cọc tre, mái cót theo kiểu đo đất cắm dùi. Chợ họp vào lúc 3 giờ sáng. Khi trời c̣n tối ṃ, người ta đă trả giá, xem hoa tươi và về cho kịp chợ buổi sớm. 5 giờ chợ đang đông, 6 giờ là chợ dành cho các bà, các chị đi muộn. Vào các ngày trong tuần, hàng trăm người từ mọi nơi mua buôn, bán buôn, mua lẻ, bán lẻ đổ về chợ, hối hả mua mua, bán bán rồi lại vội vàng toả đi khắp nơi. Vào ngày lễ, lượng người tập trung ở đây c̣n đông hơn, lèn chặt như đi hội. Cả một rừng bạt ngàn những hoa: hồng, cúc, thược dược, phăng, lưu ly, đồng tiền... cả những bông hướng dương to rực rỡ. Trên trời dưới hoa...
    7 giờ sáng, chợ không một bóng người, trả lại nhịp tĩnh lặng cho đất làng hoa. Đây đó, một vài người bán thịt, rau đang chờ khách. Một người phụ nữ luống tuổi đang khua chổi quét rác. Dưới đất, những cành hoa gẫy, hoa rơi được vun gọn vào một đống.
    Họ từ đâu đến?
    Đông nhất vẫn là dân Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Quảng Bá. Kế đó là dân Tây Tựu (Từ Liêm) chuyên bán hoa cúc. Dân Mê Linh (Vĩnh Phúc) chuyên hoa hồng... Một đôi khi hoặc giáp Tết, dân Hải Pḥng c̣n đánh cả ô tô lên bán dơn. Lác đác cũng có dân Thanh Tŕ, Đông Anh, Bắc Ninh sang bán nhưng số lượng này chiếm rất ít trong dân bán hoa tươi ở Quảng Bá.
    Dân từ xa đến chợ thường cắt hoa sớm. Anh Nguyễn Văn A, nhà ở Tây Tựu (Từ Liêm) cách chợ hơn 20 km, cắt cúc từ chiều hôm trước, mỗi bó năm bảy chục bông. Một giờ sáng hôm sau, hai vợ chồng mang hoa tới chợ Quảng Bá. Mua buôn hay lẻ đều một giá như nhau. Sáu giờ kém 20, hai vợ chồng đă hết hàng, lại lên chiếc xe Dream mới sắm, mua ít ống tre dùng để chẻ lạt buộc hoa, chở nhau về.
    Chị Trần Thị Thư, nhà ở Tứ Liên cho biết: "Chúng em đi chợ muộn hơn. Nhà gần nên sáng ra mới cắt hoa cho tươi và đem lên đây bán luôn. Thậm chí, không phải vào chợ". Đúng là chị Thư đi chợ nhàn thật. Xe đạp vừa đỗ xuống, đă có mấy người khách quen chạy tới, đỡ bó hồng thơm khoảng 70 bông xuống và mau mắn trả tiền. "Không phải ngày nào cũng có nhiều hoa để cắt. V́ hồng phải theo lứa. Có khi tới hàng trăm bông, lúc lại chẳng bông nào". Tiền bán hoa hồng giúp chị nuôi hai con ăn học và rau gạo trong nhiều năm nay.
    Dân các nơi về Quảng Bá lấy hoa nhiều v́ hoa ở đây phong phú, đa dạng chủng loại, chất lượng tốt mà giá rẻ. Thường người buôn hoa vốn không nhiều, vốn gọi là lớn chũng chỉ vài trăm ngh́n, ít chỉ vài ba chục ngh́n VND. Có giá nhất là hoa salem, hàng từ Trung Quốc mang sang hoặc Đà Lạt mang ra. Mùa này, hoa rẻ chỉ nhập với giá 25.000 VND/kg. Khoảng 5 bó hoa 1 kg và giá bán ra cho người buôn là 7.000 VND/bó. Những lúc đắt hoa này lên tới 40.000-50.000 VND/kg. Khi ấy, giá bán ra cũng khác.
    Những bông hoa về phố:
    Với mức vốn trung b́nh khoảng 40.000-50.000 VND/ngày và 100.000-150.000 VND/ngày, khi ngày tuần rằm, mồng một, hoặc ngày lễ, đội quân bán rong phố có đủ hàng đi khắp các ngơ, các nhà. Từ góc đê Yên Phụ, sáng tinh sương họ nối đuôi nhau quẩy, đội, bằng xe đạp, xe máy chở hoa về phố. Họ là dân các phường Nhật Tân, Tứ Liên, Phú Thượng, Quảng An, Quảng Bá đi bán hoa của nhà (nếu có) lẫn với hoa buôn, ăn dôi vài trăm đồng thật ra là lấy công làm lăi. Đội ngũ bán rong phố có 2 loại: Đông nhất là đội ngũ xe đạp với mẹt hoa chằng đằng sau, một xô nước với những bông hoa đẹp nhất hoặc độc chiêu để thu hút khách hàng. Một bó lạt vắt vẻo ở ghi đông, cuộn giấy bóng kính nhiều màu sặc sỡ. Đội ngũ này phạm vi hoạt động rộng. Họ có mặt trên khắp phố phường thủ đô. Thời gian phụ thuộc vào việc bán hàng, có khi trời đă sập tối, vẫn thấy họ cần mẫn đạp xe.
    Một số người dùng quang gánh bán rong, ṭng teng hai đầu, một nửa là hoa hồng, phần c̣n lại là hoa cúc v́ hai loại này thông dụng và bán được nhiều. Đội ngũ này không nhiều, họ đi bộ miệt mài. Chị Cao Thị Xuân và bác Nguyễn Thị Thoa ở Nhật Tân bán rong theo dọc đê Yên Phụ xuống Hàng Than, ngoặt về Châu Long, Quán Thánh. "Tôi đi thế này cũng đă gần 10 năm rồi - bác Thoa tâm sự - cũng đủ tiền chợ hàng ngày và một vài chi phí lặt vặt trong gia đ́nh". C̣n chị Xuân cho biết đi một tuyến đường cũng có lợi v́ khách thường xuyên gặp, nhớ người bán nên nhiều khi hàng hết rất nhanh chỉ mỗi chuyện là lăi ít.
    Mặt trời lên. Người khách hài ḷng với những nụ hồng c̣n ngậm sương mua được. Hai người phụ nữ chậm răi đi dọc đê, đôi quang gánh đung đưa theo nhịp chân, những cành hoa rung rung. Họ đang đem hoa về phố, đem sắc trời, hương đất về cho mỗi nhà. Trong dáng họ, có dáng xưa của những cô gái làng hoa duyên dáng và tần tảo biết vun trồng cái đẹp và chia xẻ với mọi người./.
    HN bây giờ đã xa tôi lắm rồi , chỉ được nghe tin , chỉ đc ngắm nhìn HN qua tivi và đài báo , nhưng trong lòng tôi vẫn giành 1 phần không gian lớn cho hà nội , những ngày tháng lớn lên , sống những quãng đời tuổi thơ trong lòng HN , chẳng thể có lời nào nói lên được tình yêu của tôi và HN , tôi yêu HN lắm HN ơi
    Đã bao lần muốn dẫn 1 người nào đó cùng tôi đi chợ hoa đêm Hn nhưng chưa thực hiện đc cả , khi nào về fải dụ dỗ bằng đc đứa nào đi cùng mới được
  3. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đúng là chẳng ở đâu hoa lại rẻ và đẹp như ở HN cả.ở bên chỗ MĐ,1 bông hoa hồng cũng phải 2$,hic,nên việc mua hoa về cắm là 1 điều xa xỉ.
    Tôi yêu HN,yêu cái cảm giác yên bình khi đêm về,yêu mùi hoa sữa,yêu những con đường nhỏ,yêu những quán cóc ven đường và còn nhiều nhiều nữa mà có lẽ kể ra cả ngày cũng chẳng hết.HN to mà cũng nhỏ,giản dị mà cao sang,ồn ào mà cũng tĩnh lặng lạ thường.
    Trong 4 mùa của Hn,có lẽ tôi thích mùa đông hơn cả.dường như những cơn gió mùa đông bắc khiến con người ta gần gũi nhau hơn,khiến những đôi tình nhân trên phố,muốn ngồi sát nhau hơn,để truyền cho nhau chút hơi ấm,để người yêu của mình được ấm áp.mùa đông,tôi và mấy đứa bạn thường ra ăn kem Tràng Tiền mỗi khi được nghỉ học về sớm.ăn kem xong,đứa nào đứa nấy lạnh run lên,mà vẫn cố tỏ ra BT,và lúc đó có khi còn muốn vào ăn thêm.
    kể về HN,có lẽ là quá nhiều để có thể viết được trong 1 bài viết.có lẽ ai sinh ra,lớn lên ở HN,đều có 1 cảm nhận khác nhau về HN,nhưng dù đi đâu,chúng ta cũng đều nhớ về HN như 1 phần ko thể thiếu,ko thể quên được của cuộc sống.
    Mãi mãi yêu và nhớ về HN của tôi!!!
  4. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có 4 mùa rõ rệt, đó là cái mà mình thấy yêu Hà Nội....
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Yêu Hà Nội cũng bởi yêu những con người Hà Nội.Cũng lãng đãng như sương mù giăng đầu phố những buổi sớm mai,cũng trầm lặng,suy tư như hàng cây cổ thụ trên phố Phan đình Phùng những buổi chiều thu,cũng nồng nàn,sắc ngọt như cái rét những đêm ba mươi Tết,cũng cuồn cuộn,mạnh mẽ như sóng sông Hồng những buổi nước về...Từng ấy năm yêu Hà Nội,xem chừng vẫn như là chưa đủ...
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào dạo một tí, mình yêu và nhớ Hà nội cũng phần nhiều vì là những người thân yêu của mình đều đang ở Hà nội.
    Hồi mới sang đây, cô giáo bảo kể về nơi mình đã sinh và lớn lên, lúc đó mình bối rối lắm chẳng biết kể gì. Mình cảm thấy hơi xấu hổ, cứ suy nghĩ mãi: mình sinh ra, lớn lên và sống ở Hà nội đã 20 năm, vậy mà khi bảo kể về nó lại không biết kể ra sao. Cũng hơi buồn và tự trách bản thân. Giá mà cái hồi đấy đọc được những bài viết về Hà nội trong nhưng topic kiểu thế này thì chắc cũng có nhiều cái để mà kể, vì khi đọc những bài của mọi người viết thì kỉ niệm của mình với Hà nội nó chợt quay lại và hiện ra rõ nét.
    Thật sự thì bảo là kỉ niệm với Hà nội thì là nói trong diện rộng chứ thực ra đó là những kỉ niệm với nơi mình ở, những con đường mình đi qua thôi. Nhưng mỗi lần được hỏi: bạn sống ở đâu, mình đều rất tự hào trả lời là đang sống ở Hà nội, hihì tự hào cũng đúng thôi, thủ đô mà lại.
    Hồi ở nhà rất ít khi mình đi loanh quanh Hà nội, bố mẹ thì cũng chẳng cấm đâu nhưng chẳng hiểu sao cứ đi học về là lại về nhà, chẳng đi đâu chơi cả, thành ra là cứ biết được đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà là hết đất. Đi chơi đâu với bọn bạn chúng nó cũng phải dẫn về con đường nào mình biết, rồi mới từ đó mà mò về nhà. Nhớ có lần định đi mua đồ mĩ nghệ ở Hồ Gươm, thế mà chẳng hiểu nghĩ thế nào lại lên Hồ Tây, hichic đến nơi mới biết mình nhớ nhầm, nhưng mà hổng có biết đường từ hồ Tây ra hồ Gươm, thế là lóc cóc đạp xe về nhà và rồi từ nhà lên hồ Gươm, nghĩ lại thấy thật buồn cười. Nhưng mà bảo bây giờ đi từ hồ Gươm đến hồ Tây thì mình cũng vẫn chưa biết đâu. Ngố thế đấy.
    Kỉ niệm với Hà nội là con đường đi học từ nhà đến trường Ams, đi qua đường Thái Hà 2 bên đường đều là hoa điệp vàng. Rồi từ nhà đến Bk thì 2 bên đường lại toàn bằng lăng tím. Hihii hồi đi học thì đứa nào mà chẳng thích hoa phượng, hoa điệp, bằng lăng, nếu không thích thì cũng phải nghĩ rằng mình thích để cảm thấy cũng lãng mạn đấy chứ, thế mới là học trò. Nhưng mà mình thích thật, thích hoa điệp và phượng. "Một lần đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tim như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá?". Hehe có thằng bạn đã thu một số bài hát mình thích vào cái băng cassett và tặng hôm sinh nhật, hồi năm cấp 3 suốt ngày 2 đứa rủ nhau đi học. Nghĩ lại thấy vui vui.
    Kỉ niệm với Hà nội, là những hôm thấy buồn buồn, đứng lòm qua cửa sổ nhìn cái cây hoa sữa ở dưới sân, lúc đó buồn ứa nước mắt, có lẽ vì nghĩ là sắp đi xa.
    Rồi kỉ niệm với Hà nội là những đêm 2 anh em ngồi trên cái ghế băng ngoài sân và ngắm sao, nói chuyện, rồi anh dạy cho mình đủ thứ triết lí. Lâu lắm rồi không có những buổi như vậy nữa, tại cả 2 đã lớn lắm rồi và mình thì lại đang xa Hà nội, nhưng mình vẫn mong một ngày nào đó được ngồi với anh ngoài sân và ngắm sao. Phải vậy không ông anh trai?
    Kỉ niệm với Hà nội là những đêm nghe tiếng "Ai bánh mì nóng nào, bánh mì nóng đây!", hay ngồi ăn những cốc chè vào những đêm mùa hè ngoài quán, ngồi chờ mỏi lưng để có được bắp ngô nướng vào đêm mùa đông, ngồi ăn hùng hục 20 chục cái bánh rán mặn ở quán bánh rán trên đường Kim liên (lần về nước vừa rồi, con bạn bảo cô bán hàng đó mất rồi, bây giờ em gái cô làm thay nhưng kô ngon như ngày trước nữa, tự dưng lại thấy lòng dưng dưng, cảm tưởng như mình mất đi một người thân vậy).
    Ôi kỉ niệm bao giờ cũng thật nhiều.
    Tôi yêu Hà nội !!!
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì không thể thay đổi và cũng bởi vì không muốn tim mình bị xé ra nên tôi yêu Hà Nội của bụi bặm, đông đúc, chật chội của hôm nay. Yêu cả những khuôn mặt lúc nào cũng hậm hực chỉ đợi cơ hội nhỏ là sẵn sàng lao vào, không còn những tiếng cười dịu dàng và e ấp của người Hà Nội...những phố phường ồn ào mệt mỏi...nhưng tôi vẫn yêu Hà Nội và không nuối tiếc vì cuộc sống phải như vậy, sự thay đổi không thể làm phai nhạt được tình yêu với mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có những người thân luôn mỏi mắt ngóng trông tôi...Và bởi vì không thể không yêu Hà Nội....yêu từ một phía hoàn toàn khác...
  8. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên những con phố dài buổi chiều vương nắng, ngơ ngác nhớ về một cõi xa xăm, ít nụ cười, nhiều nước mắt. Biết là qua rồi?chuỗi ngày tuổi thơ không yên ả. Nhưng còn vương lại đây bao nỗi ưu tư. Đôi khi có những cơn gió nhẹ mơn man ru hồn về quá khứ. Nhức nhối nơi ***g ngực. Muốn bỏ trốn. Muốn vứt lại cả trời kỉ niệm. Vậy mà sao cát bụi cứ níu bước chân ta. Ta nhớ hàng phượng vĩ rực lửa sân trường. Ta nhớ hương cốm mới gọi mời lòng con trẻ. Nhớ cái giá lạnh buốt người đêm đông ngoài khung cửa. Nhớ cả mùi đất nồm nồm cùng cái ẩm ướt xuân sang. Thì ra Hà Nội đã sống trong tim ta tự bao giờ. Ta không thể mất Người bởi Người là một phần máu thịt của ta. Người dạy ta biết khóc biết cười, dạy ta biết yêu biết hận, giúp ta trưởng thành từ những nỗi đau và vươn lên từ trong bất hạnh. Nhưng buồn kia bao giờ mới hết, Hà Nội ơi ta mãi bên Người.
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một mùa hè lại về trên phố phường Hà Nội với những con đường quen thuộc đầy nắng và gió, những cánh phượng hồng tươi, những đoá bằng lăng tím ngát... Và cũng lại vẫn một mình ta lang thang và lang thang... lòng mênh mang một nỗi buồn....
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi lang thang mới thấy hoa phượng nở đỏ rực trên đường Thanh Niên rồi.
    Hoa cũng yêu Hà Nội dù đây không phải quê hương của mình.
    Hà Nội Phố - Phan Vũ - 1972
    Chương một
    1.
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em mùi hoàng lan
    còn em hoa sữa.
    Tiếng giày gọi đường khuya
    thang gác cọt kẹt thời gian
    thân gỗ...
    Ta còn em màu xanh thật đêm
    ngôi sao lẻ
    xào xạc chùm cây gió
    chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    lá thư quên địa chỉ
    quay về...
    2.
    Ta còn em một gốc cây
    một cột đèn
    ai đó chờ ai?
    tóc cắt ngang
    xõa xõa bờ vai...
    Ta còn em ngã ba nào?
    chiếc khăn quàng tím đỏ,
    khuôn mặt chưa quen
    bỗng xôn xao nỗi khổ!
    góc phố ấy mở đầu
    trang tình sử ! ...
    3.
    Ta còn em con đường vắng
    rì rào cơn lốc nhỏ
    gót chân ai qua mùa lá đổ?
    nhà thờ Cửa Bắc,
    chiều tan lễ,
    chuông nguyện còn mãi ngân nga...
    Chương hai
    6.
    Ta còn em khúc tự tình ca
    đôi chim khuyên gọi nhau
    trong bụi cỏ
    đôi guốc bỏ quên bên ghế đá,
    riếng ve ra rả mùa hè...
    Còn em đường cũ Cổ Ngư
    la đà,
    cành phượng vĩ.
    hoàng hôn xa đến tự bao giờ,
    nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ.
    những bước chân tìm nhau
    rất vội,
    tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối,
    cuộc tình hờ
    bỗng chốc
    nghiêm trang...
    Chương ba
    9.
    Ta còn em đường lượn mái cong
    ngôi chùa cũ,
    tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    ai đó ngồi bên gốc đại,
    chợt quên ai kia
    đứng đợi bên đường.
    Chương bốn
    10.
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em đám mây in bóng rồng bay
    cổng đền Quan Thánh
    cờ đuôi nheo ngũ sắc
    còn em dãy bia đá
    nhân hình hội tụ
    rêu phong gìn giữ nét tài hoa...
    (...)
    Ta còn em tiếng trống tan trường
    áo thanh thiên điệp màu liễu rủ.
    Đôi guốc cao mài mòn đại lộ,
    một ngả nào lưu dấu gót tài hoa.
    Còn em mãi mãi dáng kiêu sa
    lặng lẽ theo em về phố ...
    11.
    Ta còn em những ánh sao sa,
    tia hồi quang
    chớp chớp trên đường
    toa xe điện cuối ngày,
    áo bành tô cũ nát...
    Lanh canh! Lanh canh!
    tiếng hàng ngày hay hồi âm
    thuở chiềng khua ?
    Ta còn em ngọn đèn khuya
    vùng sáng nhỏ
    bà quán mải mê câu chuyện
    nàng Kiều
    rượu làng Vân lung linh men ngọt
    mắt cô nàng lúng liếng, đong đưa
    những chàng trai say suốt mùa ...
    Chương năm
    13.
    Ta còn em cánh cửa sắt
    lâu ngày không mở.
    nhà ai?
    qua đó
    bâng khuâng nhớ tuổi học trò
    Còn em giàn thiên lý chết khô,
    cỏ mọc hoang trong vườn nắng,
    còn em tiếng guitar
    bập bùng
    tự sự
    châm lửa điếu thuốc cuối cùng
    xập xòa
    kỷ niệm.
    Đêm Kinh Kỳ thuở ấy,
    xanh lơ ...
    17.
    Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên
    nhuộm đỏ
    Cô gái gặp nắng hanh
    chợt hồng đôi má
    Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
    một chút xanh hơn
    trời Hà nội hôm qua...
    Ta còn em cô hàng hoa
    gánh mùa thu
    qua cổng chợ
    những chùm hoa tím
    ngát
    mùa thu ...
    Chương sáu
    18.
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em một màu xanh thời gian
    chợt nhòe,
    chợt hiện
    chợt lung linh ngọn nến,
    chợt mong manh
    một dáng
    một hình
    20.
    Ta còn em một phút mê cuồng
    người nghệ sĩ lang thang hè phố
    bơ vơ
    không nhớ nổi con đường.
    ngay trước cổng nhà mẹ cha
    Còn em một bóng chiều sa
    những câu thơ, những bức tranh
    đời đời
    lỡ dở...
    Chương bảy
    21.
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em những giọt sương
    nhòa nhòa bóng điện
    mặt nước Hồ Gươm
    một đêm trở lạnh.
    cánh nhạn chao nghiêng
    chiều cuối,
    giã từ...
    23.
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em cánh tay trần
    mở cửa
    mùa Xuân trong khung:
    giò phong lan
    điệp vàng rực rỡ
    từng cây khô óng ả sợi tơ hồng
    Đường phố dài
    chi chít chồi sinh
    màu ước vọng in hình
    xanh nõn lá...
    Ta còn em,
    Hà Nội - phố, em ơi!
    Ta còn em,
    Em ơi! Hà Nội, phố...
    Tháng Chạp, 1972 ?o​

Chia sẻ trang này