1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thangruoi, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thành phố đêm - tôi bồi hồi nhịp bước
    Dòng thời gian đã xa khuất nơi nào
    Chỉ còn nhớ biết bao la kỷ niệm
    Thành phố đêm ôi thành phố trong đêm...
  2. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình mới trở lại với ttvn, và đặc biệt là trở lại topic Yêu Hà Nội này, đọc bài thơ của thangruoi thấy giống tâm trạng mình lúc này thế không biết, vừa mới lang thang về... Hà Nội về đêm đẹp thật, muốn viết một cái gì đó gọi là cảm xúc nhưng có lẽ cái vốn văn chương của mình không đủ để mà viết... thôi đành giữ lấy để làm cảm xúc của riêng mình vậy...
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    trùi ui , nhớ HN lắm , đừng nhắc nhiều quá đc ko , thèm cái cảm giác đi lang thang đêm hn lắm , nhưng mờ chẳng biết bao lâu nữa , nhưng mờ muô''n về Hn sớm , trở về với những cái thân thuộc , những người thân yêu của mình và trở về với u
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hì hì , chạy linh tinh , lang thang tìm đc mấy cái hình HN , hì hì , up lên cho mọi nguời xem nhé
    công nhận ờ nhà mình có nhìu hoa wả , đồ ăn nhỉ
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ nghe cái ca khúc gì ...Hướng về Hà Nội...tưởng mình đang ở HN chứ. Rất hay....Quang Dũng hát nhưng mà giờ lời nó làm sao không thể nhớ nổi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội bị mất điện, hình như cũng vì thế mà những người ở đây bắt đầu cảm nhận được những gì thật thân quen bên mình bấy lâu bị sự bon chen che khuất rõ ràng hơn. Người ta bắt đầu có thói quen đi dạo phố, thói quen hóng mát, vui đùa thư giãn chứ không hối hả cặm cụi dưới ánh đèn, bên máy tính...Dù chỉ là 1 chút thôi, 1 chút thôi nhưng những thay đổi đó cũng làm những người yêu HN cảm thấy có 1 ngọn lửa vui đang nhen nhóm. Tự nhiên thấy cái sự cố kia thật tốt dù không biết liệu không khí này có còn kéo dài khi mọi thứ trở lại như thường không.
    Qua lăng Bác, thấy rất nhiều người tham dự lễ hạ cờ với sự trang trọng và nghiêm túc, vui vì bây giờ có 1 sự kiện đã trở thành nét văn hoá của con người nơi đây, và mình cũng luôn cố gắng để có thể đến đúng giờ đó bất cứ lúc nào có thể.
  7. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Quê nội tớ ở HN.Ông nội tớ..rồi bố tớ cũng ở đó.Nhưng đến tớ thì lại ở Hải Phòng.16 năm zời tớ sống Hp rồi.Giấy chứng minh nhân dân thì ghi Hoangg Mai-Thanh Trì-HN.Hix...tớ mong có ngày tớ đc về quê với gia đình mà chưa đc.HN thì chỉ đc đi ở mấy khu như Công viên nước ,lăng Bác....rồi có ngày tớ vẻ bái tổ một lần dù tớ là nữ sinh ngoại tộc.Tóm lại tớ là con gái Hải Phòng yêu Hà Nội.Mong rằng tớ sẽ yêu đc con trai Hà Nội
  8. lonelystar743

    lonelystar743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cai bác sinhto_suachua nay that la ai lại nói năng thế bao giờ. yêu hà nội là 1 chuyện còn cái chuyện kia chả dính dáng gì đến nhau ca.không đươcn nói thể kẻ họ lại hiểu nhầm mình
  9. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đêm, ơi Hà nội trong đêm
    Chợt đâu nghe gió giao mùa thổi
    Thu đi qua, đông đã kịp về
    Khẽ lạnh, mưa phùn bất giác phun.
    Cứ nhớ về nhà lại nhớ về mùa đông, mưa phùn rơi và cái lạnh se sắt, tê buốt. Có những chiều đông đi ngang qua hồ Gươm thường dễ dàng cảm thấy cái ảm đạm của ngày đông.
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mưa dai dẳng, sụt sùi như ai khóc
    Trời xuống thấp nặng trĩu một màu tro...
    Cho Hà Nội một ngày mưa...

Chia sẻ trang này