1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nguyenphiha, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả biết tớ yêu Hà Nội vì cái gì nữa... Có thể vì sinh ra và lớn lên ở đây, cái gì cũng quen thuộc với mình mất rồi, chả muốn thay đổi nữa. Cũng có thể nó như "lòng tự hào dân tộc" với "tình yêu quê hương đất nước" í mà -- ra nước ngoài thì phải "ta là người Việt Nam", Việt Nam đá bóng thì dù đội có thua vẫn ủng hộ hết mình, Thể Công hay Hà Nội ACB đá với Sông Đà Nam Định hay Hoàng Anh gia lai thì phải cố mà ủng hộ Thể công với hà nội.. hì hì.. Ah, còn một lý do tớ thích Hà Nội là phần lớn giọng nói của con trai Hà Nội rất hiền và hay.. tớ thích giọng của khá nhìu anh giai Hà Nội rùi.. hì hì..
  2. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Dạo ấy em hỏi tôi
    Hà nội và em
    Trong anh điều gì nhất.
    Tôi chợt nhủ thầm
    Cô bé thật ngây thơ
    Nhưng câu hỏi
    Chẳng ngây thơ chút nào
    Tôi trả lời: Em hồn nhiên quá
    Em phụng phịu
    Đòi biết sự thật
    Tôi nói: Hà nội trong lòng anh
    Em hỏi: còn em?
    Em ở trong tim anh.
    Em ứ chịu
    Muốn tôi nói thật:
    Tôi nói: Hà nội
    Em khóc tại sao?
    Tôi nhoẻn cười: vì HN có em.
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu HN và tôi chắc người đấy cũng yêu HN.Nhg bây giờ tôi chỉ muôn xa Hn thôi.Tất nhiên chỉ là trong 1 thời gian ngắn thôi.HN bây giờ thật buồn chán và chật hẹp.Đi đâu,làm gì cũng chỉ thấy căng thẳng và stress.Xa HN để khi trở về thấy yêu nó nhiều hơn!
  4. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một quan điểm khá là bình dị và cũng thật buồn cười. Tôi đã đi xuyên suốt Bắc Trung Nam, và dừng chân lại nhiều thành phố thị xã lớn. Đi đâu tôi cũng quan sát kiến trúc quy hoạch của mỗi đô thị, và.... và .... ngắm con gái nơi đó. Mọi người đừng bảo tôi "dê" nhé. Là đàn ông ai cũng vậy thôi. Trong tôi luôn tồn tại sự so sánh giữa những nơi tôi đến ở và đi. Tôi đi đến một kết luận: một đô thị đẹp điều kiện cần là quy hoạch kiến trúc hợp lý và đủ là.... có nhiều phụ nữ đẹp. Điều kiện cần thì VN hơi khó tìm, còn điều kiện đủ thì HN quá đạt. Đây cũng là một trong những lý do HN đáng yêu thế.
  5. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ừa, nghe đồng chí nói thấy có lý ghê!
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hì hì, ghi nhận điều này.. con gái hà Nội dịu dàng và xinh xắn ghê :D hôm nào làm một bài viết về chị em..
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà nội đơn giản vì Hà nội là Hà nội ,thế thôi.
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu sao mỗi lần ghé vào box Hà Nội, tôi lại thấy xao xuyến, bồi hồi như kiểu một người xa Hà Nội lâu ngày mới quay về vậy.. cảm giác này thật lạ, bởi tôi chẳng đi đâu xa Hà Nội cả, và box Hà Nội cũng chỉ là một box như bao nhiêu box khác thôi.. Những topic được lập từ mấy năm trước, vẫn đang được âm thầm viết tiếp những cảm nhận, những suy nghĩ, của mỗi con người vì yêu Hà Nội mà ghé qua đây.. cảm giác như gặp được một Hà Nội của những ngày xưa yên ả, chưa ồn ào với thị trường tất bật.. Box Hà Nội như trầm mình, lắng đọng theo thời gian, theo nhịp thở của Hà Nội.. Các thành viên xuôi ngược, tản mạn nhiều nơi, nhưng tôi tin rằng mỗi khi ghé qua box Hà Nội, nhìn những topic, những bài viết, ai cũng như tự nhiên nín thở lại, cảm nhận một dòng thời gian chầm chậm trôi qua những nét bút của tháng ngày.. thấy lại được cái hơi thở của Hà Nội qua năm tháng..
    Lâu lắm không cảm nhận được gì, hoặc giả là có nhưng vì những tất bật cuốn phăng đi mất mà tôi không kịp lưu giữ lại thành hình.. Bồi hồi ghé qua box Hà Nội, nhận thấy ngay được một Hà Nội trầm lắng.. Tí tách, cặm cụi từng dòng viết nhỏ vẫn đang nối dài thêm tình yêu Hà Nội trong tôi qua rất nhiều những góc nhìn của các bạn..
    Tôi vẫn nợ Hà Nội, nhiều lắm..
  9. toiamd

    toiamd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu HÀ NỘI cũng giống nhiều người,càng đi xa càng muốn về nhà thật nhanh,yêu con người nơi đây và đặc biệt yêu cái không khí sáng nagỳ mồng 1 tết ôi sao nó thanh bình yên tĩnh thế......ĐÚNg LÀ HÀ NỘI .
  10. nemesistan

    nemesistan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    1.798
    Đã được thích:
    0
    yêu Hà Nội những ngày vào đông, những ngày tết, đó thực sự là HÀ Nội để yêu, để nhớ. Không có cảnh đông đúc, không có cảnh nghênh ngang xe cộ, đi lại thực sự thoải mái. Còn ngày thường, yêu kiểu khác, yêu cái chuyển động của thành phố. Hà Nội sẽ mãi là Hà Nội dù có sắp bị "lắp thêm" vài cái đuôi mới. Sẽ bị lai tạp nhiều hơn nữa. Những ai yêu Hà Nội, hãy làm chuyến chụp ảnh HÀ Nội đi, săp mất HÀ Nội rồi

Chia sẻ trang này