1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nguyenphiha, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbrkhivang

    tbrkhivang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hãy đóng góp công sức và tài chính để Hà Nội sạch sẽ hơn. Thân!
    P/s 1: Muốn vậy thì chỉ có nhà nước và nhân dân đầu tư tiền là những vấn đề mà bạn đưa ra sẽ NGON ngay thôi!
    P/s 2: Dân 36 phố phường rất hiểu và muốn làm--> chỉ có 1 và 1 nhóm người chưa hiểu và chưa làm.
    Cần Phải LÀm!

    Được tbrkhivang sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 07/08/2008
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    lan man quá.. lan man quá..
    Hà Nội à, sáng nay ở công ty nghe lại The Wall của Pink Floyd, lại thấy nhớ chén chè nóng vỉa hè ở nhà thờ trong một chiều đông nhập nhoạng lất phất mưa.. tự nhiên thèm cái lạnh mùa đông Hà Nội ghê người.. mùa đông phong phanh cái áo chemise, hoặc áo phông dài tay, chén chè nóng vân vê, và phải chút mưa phùn nữa, mới thấy comfortably numb.. mùa đông là phải lạnh, tôi cho là như thế, và tất nhiên là tôi hoàn toàn cảm nhận được cái lạnh đấy chỉ với một cái áo chemise.. có lẽ chỉ thiếu một làn khói thuốc nữa thôi là gần như trọn vẹn, nhưng mà tôi lại không biết, và cũng không thích hút thuốc :P .. với cái lạnh của Hà Nội, tôi có thêm được rất nhiều cảm xúc, và khá là ích kỷ, tôi chỉ gặm nhấm thứ cảm xúc đó một mình, ở ngoài đường thì sẽ là đi bộ dầm mưa phùn, còn ở nhà, sẽ là vẽ tranh.. danh sách các bạn chờ tranh của tôi dài quá rồi, và đúng là nghệ sỹ nửa mùa, tôi lại chỉ có đủ cảm xúc để vẽ khi trời lạnh..
    .. thật may mắn, tôi chưa bỏ lỡ một mùa đông Hà Nội nào.. và chắc rồi, mùa đông năm nay cũng thế.. thật khó tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu như có một mùa đông Hà Nội nào đó mà tôi không được/không thể hòa tan vào nó, lặng lẽ và nhạt nhòa, như những mùa đông trước
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    - Xin lỗi bà con ,Em pot nhầm topíc . Các mod thông cảm
    Được dovantuan2006 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 21/08/2008
  4. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu.
    Hà nội mùa thu, mùa thu hà nội mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió cốm sữa vỉa hè thơm bước chân ai.
    Mặt nước hồ tây bờ xa mờ gọi bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trợi
    Hà nội mùa thu mùa thu Hà nội đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai.
    Sẽ có một ngày mùa thu Hà nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
    Đây là bài hát mà tôi rất thích, mỗi khi nghe bài hat này, sao lòng cảm thấy xao xuyến và yêu mến ha nội biết bao, một phần có lẽ là do đây là quê hương của tôi, phần còn lại thì chắc là nằm ở cái vẻ đẹp quyến rũ, yên binh,trang nhã, một sự dung hoà giữa sự vắng lặng đến kinh điển của huế và sự ồn ào náo động đến phát stress của tp Hcm
    Con phố mà tôi yêu thích nhất là phố phan đinh phùng, suốt bao lâu nay, cho dù là dân số Ha nội đang gia tăng một cách chóng mặt, nhưng con phố vẫn không hề thay đôi, mà có phần đẹp hơn bới hai hang cay cô thủ bên đường chụm vào nhau thanh hinh vòm cung, đan xen đến mức mà duờng như bạn cảm thắy như không có ánh nắng nào có thể lọt khe được, con phố ấy vẫn thưa thớt người qua lại, it bị ùn tắc hơn là những con phố trọng điểm khác
    Một cảm giác gì đó bông xuất hiện trong lòng, có lẽ là hơi ích kỷ một chút, nhưng tôi cảm thấy hà nội của tôi như bị đánh cắp mất khi mà có cái quyết định sáp nhật hà tây vào ha noi. Tôi cảm thấy như những nét đăc trưng, những nét đẹp gây đắm say lòng người của hà nội như bị mất,
    Theo mình thì thiếu gì cách dãn dân, họ vẫn có thể xây dựng nhà máy, công trình ở ngoại thanh hà nội, và thu hut dân về sống, chứ đâu cần phải sáp nhập ha tay. Sao mà thấy ghét quá
    Trong lòng tôi hà nội vẫn là hà nội, nhỏ bé nhưng đẹp thực sự, nét đẹp cổ kính mà bây h tôi tạm gọi là Ha noi 1
  5. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    gửi lại anh tờ thư hai tư gác mưa
    mùi hoa sữa
    hai tư miền hoài niệm
    cơn mơ chợt hiện chợt tan
  6. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    yêu hà nội vì Hà nội có đủ 4 mùa xuan ha thu dông,
  7. zanytiger

    zanytiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên..có bao điều, người người chào bình minh đang đến , nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen.yeeaah. Mặt trời hồng rạng rỡ phố xá bỗng nhiên càng đông hơn,nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê...hey..yeah..
    Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn,ngồi ăn một quán ven đường,Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp,dịu dàng đậm chất thơ,một ngày xa một cảm giác, lòng chợt nhớ...
    Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu,gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm.Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết...nồng nàn...
    Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên..thấy bao điều, người người chào bình minh đang đến , nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen..huhh. Mặt trời hồng rạng rỡ phố xá bỗng nhiên càng đông hơn,nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê...hey..yeah woow...
    Nồng Nàn Hà Nội
    Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn,ngồi ăn một quán ven đường,Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp,dịu dàng đậm chất thơ,một ngày xa một cảm giác, lòng chợt nhớ...
    Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu,gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm.Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết...nồng nàn...
    Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn,ngồi ăn một quán ven đường,Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp,dịu dàng đậm chất thơ,một ngày xa một cảm giác, lòng chợt nhớ...
    Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu,gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm.Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết...nồng nàn...
  8. Maihoa3040

    Maihoa3040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi,
    mỗi khi lòng xác xơ,
    tôi vội vã trở về..............
  9. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Yêu hà nội
    Chẳng hiểu vì sao yêu hà nội
    Hà nội luôn ở trong lòng
    Luôn là như thế
    Mãi là như thế
    hic hic
  10. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Người đội đá lấp trời
    Kẻ đắp luỹ xây thành
    tôi chỉ là chiếc lá
    VIệc của mình là ......... XANH!

Chia sẻ trang này