1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nguyenphiha, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    Yêu hà nội
    Chẳng hiểu vì sao yêu hà nội
    Hà nội luôn ở trong lòng
    Luôn là như thế
    Mãi là như thế
    hic hic

    Người đội đá lấp trời
    Kẻ đắp luỹ xây thành
    tôi chỉ là chiếc lá
    VIệc của mình là ......... XANH![/font=.
    Được springlovely sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 29/09/2008
  2. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    6
    KHÚC THU VÀNG
    Phạm Bá Chiểu
    Hỡi thiên nhiên nhà danh họa tài hoa
    Vẽ Hà Nội mùa thu vàng óng ả
    Vàng nắng, vàng mây, vàng cây, vàng lá
    Triệu, triệu đóa cúc vàng, vàng ruộm bức thu sang
    Giá lạnh trời thu nắng ấp nở ươm vàng
    Em như tạc bằng vàng dù áo dài rất trắng
    Lá vàng bay lay xiêu chiều phố lắng
    Trăng thu vàng đêm vũ hội vàng sao
    Cơn mưa vàng nhuộm sánh tiếng cười chao
    Hồ Tây uống sữa vàng trăng chín óng
    Sông Hồng chở áng thu vàng trĩu sóng
    Lá vàng thoi dệt sợi nắng vàng tơ
    Em bước ra từ muôn ánh vàng thu
    Như tiên nữ giữa nắng vàng vũ nữ
    Dáng tha thướt lướt thảm vàng phố cổ
    Ngỡ cõi tiên anh lạc giấc mơ vàng.
  3. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    yêu, yêu , yêu hà nội
    trận ngâp lut vừa qua thât kinh khủng
    từ hoi sinh ra minh mơi đc chưng kien hà nội sống chung với lũ
    cảnh mọi người chờ phân phat mì tôm
    may mà nha minh khoong làm sao
    được cái là mưa xong, ha noi rât trong lanh, không 1 tí khói bụi, rất hợp đi ngăm cảnh
    hihi
    dù thế nào đi nữa vẫn yêu hà nội
    hà nội ở trong lòng
    du có đi bốn phương trời
    lòng vẫn nhớ về hanoi....
    hà nội của ta, thu đô yêu dâu
    môt thơi đạn bom, môt thơi hoà bình
    Được springlovely sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 07/11/2008
  4. kakacoccocr

    kakacoccocr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi Ko thực sự đồng tình với hoàn toàn ý kiến của bạn bạn chỉ nhì thất hiện tượng mà chưa thực sự hiểu nó cho dù bạn có đi đâu thì cũng có đủ những cái chưa đc và hoàn mỹ.Huống chi chúng ta cũng chỉ mới thoát khỏi đô hộ và đói nghèo.Những cái ông cha ta để lại thì mình gắng khắc phục đừng ngồi đó kêu than oán trách và so sánh.Tôi ko dõ trong lòng mọi người HN ntn còn tôi "chưa bao jờ thấy HN xấu"HN đẹp và mê hoặc lòng người lắm.Từ lời ăn tiếng nói đi đứng cách thưởng thức nhìn nhận đều toát lên 1 HN là trái tim là trung tâm và là cái gì đó mà người ta thầm ao ước.
  5. snmeoxu

    snmeoxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yêu HN! Yêu những con phố nhỏ quanh co của HN! Yêu mùa đông HN, thích được co mình trong những quán xá nhỏ để tận hưởng cái lạnh! Sinh ra ở HN nhưng ko thuộc đường đi của HN! Ko thuộc tên mà chỉ bít tự đặt tên cho những con đường đường cây sấu, đường lá rụng.... đường kỉ niệm! ^^
  6. Maihoa3040

    Maihoa3040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội vì Hà Nội rất đặc biệt...
    Yêu Hà Nội vì yêu một người Hà Nội...
  7. hanoibuon86

    hanoibuon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hà Nôị đó niềm tin yêu hi vọng............... !!!!
    Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, đã từng đi khắp nam bắc nhưng dù đi đâu vẫn nhớ HN. Một cảm giác rất khó tả :
    - nhớ tháp rùa những ngày lang thang phố cổ
    - nhớ hương hoa sữa những tối "lối cũ ta về"
    - nhớ hồ tây những ngày trở gió,sóng nước bồng bềnh mát lạnh
    - nhớ sao những cơn mưa đầu mùa bất chợt giữa chiều hè oi ả
    - nhớ những ngày thu trong xanh nắng vàng giòn tan
    - nhớ chiếc khăn len mỗi độ đông về
    - nhớ cám giác sảng khoái, tự do, yêu đời mỗi độ xuân sang
    - thèm khát 1 bát phở tỏa hương nghi ngút
    - thèm khát món ốc chấm mắm gừng cay xè đầu lưỡi
    - thèm khát mùi hương cốm mới những ngày lập thu
    - thèm khát vòng tay ấm áp của bạn bè khi đông về
    - thèm khát cảm giác bồi hồi, nao nức đi chợ hoa ngày ngày tết
    - thèm khát 1 tối hè oi ả, thảnh thơi dạo mát, thả diều tại Mỹ Đình
    "Dù có đi 4 phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội" (Hà Nội 1 thôi nhé ^_^)
    [​IMG]
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội, Hà Nội lúc nào cũng đẹp nhưng yêu nhất là những chiều thu đạp xe trên con đường Hoàng Diệu vàng lá hay những sớm mùa đông ngồi lặng yên bên bờ Hồ Gươm, đẹp não lòng!
    Nhớ Hà Nội quá...
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    những ngày cuối năm chộn rộn, mọi người như cắm cúi vớt vát thêm chút gì đó cho ngày tết sắp đến, kết thúc một năm kinh tế uể oải và đón một năm mới mờ mịt không kém như những bản dự báo đang đầy rẫy trên vô tuyến và báo, đài.. mấy ngày mưa lạnh dường như ủng hộ thêm cái bầu không khí vốn đã ảm đạm này, họ như cuốn đi trong guồng quay do chính họ tạo ra.. tôi thì vẫn dửng dưng thế, vì từ lâu rồi, tôi sống bằng niềm tin :D.. quay sang hỏi thằng bạn, ở thời điểm còn 2 tuần nữa là tết, hắn bảo đến tuần cuối rồi tính, giờ cũng đang bục mặt tiền nong.. chẹp.. ờ thì có lẽ do bọn nó lập gia đình sớm, phải chăm lo cho cái hạt nhân gia đình bé nhỏ đó, một phần là chúng nó không gặm được niềm tin như tôi, nên vất vả cũng là điều dễ hiểu.. bình thường thì tôi cũng chả để ý đâu, nhưng cái không khí gần tết này làm tôi lại thấy cái sự vất vả đó như được bôi đậm và gạch chân, như những từ quan trọng trong văn bản, vậy.. mấy hôm tết dương lịch rồi, trời cũng lạnh, cùng hội bạn tụ tập rượu chè, thấy sao vui và ấm áp thế.. mấy hôm đó, tôi vô tình đọc được vài dòng tâm sự về một vườn đào trên Nhật Tân, mà cứ vừa đọc vừa cười mỉm về cái sự thanh bình mà háo hức của bài viết mang lại, thấy như không khí xuân tràn ngập khắp nơi nơi.. sáng hôm 1/1 nhắn tin chúc mừng năm mới cho cô bạn, tin vừa gửi thì đã thấy gọi lại, và lại thêm 2,3 tiếng ngồi trà đá hàn huyên về những điều linh tinh nhất có thể..vui phết.. tôi thấy như chả cần gì hơn những lúc bên bạn bè như thế..
    Hai, ba hôm nay trời nắng hơn chút, có vẻ oi nữa, tín hiệu của một đợt gió lạnh sắp tràn về.. trời nắng, có lẽ cũng xua tan bớt phần nào sự u ám trong đầu tôi về mấy ngày hội hoa kia, vừa buồn, vừa ngượng với cách ứng xử thiếu văn hoá của người đi xem hội, biết là sẽ rất đông người, nên tôi còn chưa ghé qua hội hoa một buổi nào, đi qua cũng không.. Quá là ngán ngẩm, khinh thường lối hành xử yếu văn hoá của mấy người đi xem hội, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào với cái phông văn hoá đấy.. thật buồn, thấy Hà Nội ngày càng tạp nham trong mắt mọi người, từ những người ghét cho đến những người yêu Hà Nội, mặc dù không hẳn là thế.. tại sao tôi lại nói thế, là bởi với những người có cảm tình với Hà Nội, họ không chỉ thấy một Hà Nội tạp nham, một Hà Nội với những con người văn hoá yếu, mà đau lòng và ngượng ngùng trước ứng xử đó, mà họ còn thấy nghĩa vụ của họ với Hà Nội giờ đây còn lớn hơn, nặng nề hơn.. tôi tin chắc rằng với mỗi người yêu Hà Nội, từ lâu họ đã có một ý thức về trách nhiệm bản thân với Hà Nội, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất như không vứt rác, nhổ bậy ra đường, rồi văn hoá ứng xử giao thông v..v.. chỉ có điều giờ đây, họ sẽ phải nhắc nhở những người xung quanh nhiều hơn về những điều đó.. một cá nhân, hai cá nhân và tôi tin là sẽ rất nhiều cá nhân các bạn trẻ sẽ tự nhắc nhau như vậy..
    cảm xúc về ngày tết sắp tới tụt mất rồi, khi tự nhiên nhớ lại cái phố hoa kia.. nhưng không sao, hẹn Hà Nội mấy ngày nữa, tôi sẽ sớm tìm lại được cảm xúc của mình khi không khi tết đang tràn về cùng gió lạnh này.. hình như ngoài kia gió đang về rồi..
  10. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Được padmes sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 08/01/2009

Chia sẻ trang này