1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI YÊU HẢI PHÒNG VA` TÔI YÊU....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lang_le_yeu_em, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic...hic...............teng' chít con bé heart_on _fire này bi giờ , liên thiên cái rì mà "Người tôi yêu không giống như người yêu bạn , anh ấy xứng đáng để tôi chờ đợi còn người bạn yêu chỉ vì rào cản của gia đình mà không vượt qua được .Anh ta không xứng đáng cho sự hy sinh của bạn .Mong bạn hạnh phúc ." {trích từ bài cua heart_0n_fire}...........vớ vẩn thiệt , cái rì mà ko xứng đáng , động chạm wa' đi mất

    hêhhhehe, đùa đấy [sory nhá "]có thể những cái chúng tôi viết trìu tượng wa' , ngặn gọn wa' khiến bạn hiểu lầm , mà thực ra cũng có thể vì buồn mà tôi vô tình trách anh ấy vậy .........ko thể khác được , nhưng mà , tiếc nhỉ , chúng mình đổi cho nhau có tốt hơn ko ??hic......tại sao tôi ở HP , còn bạn ........hic.hic...hay là cũng là nỗi đau , hay là đưa địc chỉ của người yêu bạn, tôi chăm sóc giùm nào ???
    yêu một người, yêu mãi một đời, giờ như cánh chim xa vời
  2. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, thật là buồn, vô đây mà chả biết nói sao???, nhưng chả nhẽ vô mà không nói, đành nói vậy.
    Các bác đã may mắn gwpj được nửa kia của mình rồi, sao lại nỡ dứt áo ra đi, thật là buồn. Tui buồn cho các bác, buồn luôn cho tui, mai vẫn long đong lận đận đi tìm nửa của mình. Không biết rồi sau này sẽ ra sao nữa.?????.
    Thật không hay khi ngay tại quê hương mình có bao nhiêu kỷ niệm, vậy mà các bác chỉ vì muốn quên đi sự đau buồn của mình khi đánh mất nửa của mình, mà các bác đành ghét lây sang cả HPG. HPG đâu có tội chi đâu, hoạ chăng HPG chỉ có mỗi tội sinh ra và nuôi chúng ta lớn khôn nhưng lại tồn tại cả nửa của mình trong đó, để rồi hôm nay chúng ta đau bồn như vậy.
    Nhưng tui vẫn yêu HPG và tất cả các bạn HPG.
  3. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng quá nhỏ bé nhưng tình em thì quá lớn,nhưng biết làm sao được khi mọi chuyệnđã như cốc nước đổ đi,không thể vớt lại được.Ừhh thì em cứ nghĩ anh đang dứng ở cuối con đừơng đi rồi hãy sống cho tốt em nhé!!!
    Mà tại sao em không nghĩ rằng anh không xứng đáng với em như ai đó đã nói ?Anh tồi lám mà!!

Chia sẻ trang này