1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Huế vì tôi yêu em

Chủ đề trong 'Huế' bởi laituan776, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    hitokiri chắc thường xem phim hành động Mỹ nhỉ ? bạo lực vừa thôi .bây giờ lựu đạn khan hiếm lắm kiếm được lựu đạn thì qua festival rôi lo gì với lại ai mà dám cả gan phá hại di sản thế giới sợ hết đường chạy lắm
  2. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    lệnh truy lã khẩn cấp một tên tội phạm cực kì nguy hiểm co quan điều tra ko có một chút ít thông tin gì về tên này cả nhưng rất may một người đã chụp ảnh được ai nhìn thấy cái di ảnh này ở đâu đó liên hệ để lĩnh thưởng nhé :
    [​IMG]
  3. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    ảnh ai vậy nè ... của laituan àh xí hơn tui rùi
  4. Sonne13

    Sonne13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn ni hay thiệt, cứ chê người khác xấu hoài. Có ngon thì up ảnh lên coi, đẹp hơn biết liền.
  5. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi cứ chê người khác có giỏi thì post hình lên xem nào phải ko sonne ? lần sau hitokiri post hình lên đấy.
  6. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Màu mắt Huế buồn rưng rưng
    Khiến cho anh suốt đời không quên
    Ôi mắt thơ đẹp ai oán
    Mà phong ba vẫn luôn đón chờ
    con gái Huế cũng "sư tử" đấy nhỉ .vậy mà em nghe bác nào nói gái Huế dịu dàng tình cảm dễ thương lắm .trời ơi làng toàn đồn nhảm thôi sợ thật.
  7. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    ai yêu thơ " lỗi" nhỉ?
    anh tìm nơi em nghỉ giấc ngàn thu
    ngồi điên dại sầu nghư cây liễu rủ
    anh ko uống anh không ăn không ngủ
    anh khóc than than khóc đến bao giờ
    nước mắt anh lầy lọi cả nấm mồ
    nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo
    anh cảm thấy lòng mình khô héo
    như vết dao đâm xẻ nửa trái tim
    bây giờ em ở nơi cô đơn hiu quạnh
    quặn thắt tim anh từng phút từng giờ
    khi tôi chết ai là người đắp mộ
    chiếc quan tài ai người khóc tiễn đưa tôi
    vành khăn trắng ai người sẽ đội ?
    nấm mồ tàn ai đến thắp nhang tôi?
    Được laituan776 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 22/05/2006
  8. Sonne13

    Sonne13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Đúng rùi đấy, chờ coi dung nhan của hitokiri nào.Chỉ thấy hitokiri post hình của ai mô kô i.
    Được Sonne13 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 22/05/2006
  9. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn ngả xuống bóng chiều đi
    Năm tháng yêu em đã được gì?
    Từng bước anh về nơi gió cát
    Lưu luyến ngậm ngùi lệ ướt mi
    [​IMG]
  10. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Em?! Anh không biết phải làm sao để em có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em,có thể vì một lý do nào đó em đã vô tình hay cố ý không muốn đón nhận tình cảm này.Nhưng em có biết không? Lần đầu tiên gặp em,anh cảm thấy sao cái cách nói chuyện ấy vô tư quá,chân thật quá, và đó cũng là lần đầu tiên em đã phải làm cho anh phải suy nghĩ về em nhiều như vậy? Và rồi hai lần, ba lần, rồi những lần tiếp theo gặp em, em đã làm cho anh cảm thấy bất ngờ về sở thích của em,rất khác, khác nhiều lắm so với những gì anh nghĩ?! Và rồi không biết từ lúc nào hình bóng của em đã nhẹ nhàng len lén đi vào nỗi nhớ của anh,anh nhớ nhiều lắm em có biết không? Đã có nhiều lúc anh đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho em mà nó không hề mang một nội dung nào cả, vì khi đó anh chỉ muốn được nhận dòng tin nhắn của em, được đọc và được trả lời nhũng dòng tin nhắn ấy và những ng ày hôm đó thật sự là những ng ày mà anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc.Vì vậy chắc đã có nhiều lần em phải cảm thấy khó chịu khi phải trả lời nhứng dòng tin nhắn ấy phải không??Em ngủ chưa dzậy..?? , ?o Em đang làm gì đó??, hay ?oHôm nay em đi học có vui không???.nó vô nghĩa quá phải không em? Nhưng giá như em có thể hiểu được những điều ấy?!Và rồi anh đã không kiềm nỗi cảm xúc của lòng mình với dòng tin nhắn mà anh đã viết rồi lưu lại trong mục ?oArchive? mà không dám gởi:?oEm nhận lời làm bạn gái của anh nha..!? Em có biết rằng anh đã rất hồi hộp để chờ đợi dòng tin trả lời của em như thế nào không?? Và rồi cái điều mà anh sợ nhất cũng đã đến ?o?.hy vọng là bạn mà trong lòng anh không cảm thấy khó chịu.? Anh cảm thấy sao hụt hẫng và thất vọng quá,và lúc đó em có biết anh đã nghĩ gì không? Có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn gặp em nữa,nhưng anh đã không thể làm được điều đó,em biết rồi đó vì đến bây giờ anh và em vẫn còn gặp nhau, đúng không??Chắc có lẽ anh đã quá vội vã phải không em?Nhưng anh không hề hối tiếc về những gì anh nói với em ng ày hôm ấy vì anh biết rằng nếu hôm đó anh không nói ra điều ấy thì có thể bây giờ hoặc ng ày mai,hoặc một ng ày nào đó anh cũng sẽ phải nói ra điều đó thôi?.Và biết đâu nếu như hôm ấy anh không nói ra thì có thể sau này anh sẽ không có đủ can đảm hay cơ hội để nói lên điều đó thì chắc có lẽ anh sẽ phải hối tiếc hơn nhiều phải không em?.? Anh hy vọng một ng ày nào đó em lang thang trên mạng và bắt gặp những dòng này và có lẽ em sẽ hiểu anh nhiều hơn?Đó là tất cả những gì thật nhất mà anh muốn nói cho em và có thể mãi mãi em sẽ không bao giờ biết đuợc điều ấy?!

Chia sẻ trang này