1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Huế vì tôi yêu em

Chủ đề trong 'Huế' bởi laituan776, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miendatla_14985

    miendatla_14985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không tham gia diễn đàn , khi quay trở lại thấy có nhiều chuyện hay thật
  2. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    vậy thì hãy đến với diễn đàn thường xuyên hơn nữa nhé còn nhiều điều thú vị bất ngờ dành cho bạn đó
    laituan776 cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của bạn
    laituan776 thank for your supports​
  3. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, em biết rằng em đã mất anh thật rồi, và không còn cơ hội tái ngộ nữa, nhưng anh biết không em vẫn yêu anh như ngày nào.Thật sự mà nói thì em chẳng hối hận vì đã ra đi để anh lại với người khác đâu.Anh có biết không tình yêu thật là vất vả khi có hình bóng của người thứ ba, nhưng đau đớn thay em lại nằm trong vị trí đó. Em cảm thấy rằng đó là một sự trừng phạt đích đáng mà vị thần tình yêu đã giáng xuống cho em. Anh biết không em rất thích đùa giỡn với tình yêu. Trước kia em đã làm bao người phãi dở khóc dở cười vì em, nhưng thật sự em chẳng quan tâm đến việc đó , em chỉ thích vui cưởi hồn nhiên hay nói đúng hơn là đùa giỡn mà thôi. Em chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày và một người sẽ làm khổ tim em, vì em là cô bé vô tình nhất thế gian, cánh cửa trái tim em cũng hoàn toàn khoá chặt,em chẳng biết cảm giác gì để gọi là yêu cả. Anh biết không hôm đó khi nghe tiếng anh nói muốn giữ em lại , em vui lắm , rất rất vui nhưng không thể làm khác được nhất định em phải xa anh thôi vì trái tim anh không thể nào xé làm đôi được mà phải không? Anh biết không lúc nào em cũng nhớ tới anh và mong anh hạnh phúc bên người ta, nhưng những điềi đó cũng làm em xót xa , và mỗi lần nghĩ đến đây tim em cũng đều nhói đau một cách khó tả. Em rất muốn bày tỏ tâm sự cùng anh , nhưng em không thể, nhiều lần gặp mặt anh nhưng em không dám nói ra bất cứ điều gì em đang mong chờ, em đang lừa dối anh và lừa dối luôn chính bản thân em, đó là em không thể quên được anh. Hơn 2 tháng nay không ngày nào em nguôi nhớ anh, mà nỗi nhớ thương đó còn được tăng lên gấp bội.Nhưng lạ thay khi gặp anh em chẳng nói lên được lời nào cả, em chỉ biết giả vờ lạnh nhạt với anh, để rồi khi anh quay đi thì giọt nước mắt em rơi xuống. Em cũng không biết vì ai và vì sao em khóc nữa,em cũng không hiểu nỗi ở đâu ra mà em có nước mắt nhiều đến như vậy. Anh biết không nhiều lúc em nghĩ rằng phải chi ngày đó em cứ im lặng , phải chi ngày đó em đừng quá nóng giận, em sẽ không mất anh và cũng sẽ chẳng phải đau khổ như thế này đâu. Nhưng anh biết không càng nghĩ con người em càng trở nên ngu muội, vì em không thể không lên tiếng được . Nếu nghĩ cho kĩ thì không phải tự em muốn ra đi đâu , em bị bạn anh dồn ép đó thôi.Người ta đã gặp mặt em 1 lần rồi đã hi vọng em phải nói lời chia tay với anh rồi .Nhưng em không làm được điều đó nên họ lại thúc giục em lần thứ 2. Em tồi lắm sao anh, sao em lại có thể làm kẻ thứ 3,tại sao em có thể phá vỡ hạnh phúc của người ta như vậy được. Em đau khổ lắm , em không còn lòng tin nơi em nữa, thật sự em không phá hoại ai hết, vì nếu biết trước anh đã có người yêu thì em sẽ chẵng xen vào đâu.Nói gì thì nói , mặc dù em rất yêu anh và đang điên lên vì phải cố quên anh nhưng em vẫn muốn anh hiểu được lòng em là, em chẳng hề nghĩ xấu về anh mặc dù anh đã vô tình đặt em vào vị trí khó xử này, bởi vì em rất yêu anh.Nhưng em không muốn làm anh khó xử đâu , em không muốn anh phải chọn lựa, em không muốn anh phải bị ray rứt vì sự chọn lựa cũng như làm tổn thương người khác, hãy cố gắng gìn giữ tình yêu đẹp đẽ của anh bây giờ,em luôn chúc phúc cho anh.Vĩnh biệt mối tình đầu........
  4. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    con đường nhỏ trải dài trong kí ức
    đưa tôi đi những năm tháng học sinh
    dù ngày mai dẫu mưa nguồn nắng cháy
    vẫn nằm im đợi dáng một người qua
    một bước xa nhau một bước sầu
    nhìn về quá khứ lệ trào dâng
    giật mình em trách tình dang dở
    cuộc đời trôi dạt biết về đâu​
    [​IMG]
  5. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Huế lãng mạn quá!
  6. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Người Huế >>>>>>>>>>>>>>> lãn mạn lắm nhưng sau WC nha cưng.
  7. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bác nghiêm túc chấp hành nội quy ko tán tỉnh ,sàm sỡ va tuân thủ nguyên tắc
    kính già yêu trẻ đứng đắn với chị em phụ nữ
    dê quá
  8. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Người ơi em có hiểu lòng anh?​
    Em yêu dấu, một lần nữa anh phải nhờ đến ttvn để gửi gắm những dòng tâm sự của mình.
    Anh biết trái tim mình đã dành hết cho em. Ngoài em ra, trong tim anh không có một bóng hình nào khác, mặc dù đôi lần, anh đã cố tình chọc tức em. Mỗi lúc nhìn thấy em, được quan tâm đến em anh đều thấy lòng mình rộn ràng hạnh phúc- một niềm hạnh phúc êm đềm và sâu lắng. Và như một nghịch lý, chính điều đó lại làm cho anh suy nghĩ.
    Điều trăn trở lớn nhất trong đời anh là sống sao cho thuận luật thiên nhiên. Anh đã tự đặt ra cho mình một câu hỏi mà hầu như ai cũng thấy mờ mịt, chính xác hơn là ít người nghĩ tới. Nhưng không phải vì thế mà anh không dám bước trên con đường đã dành sẵn cho mình, với những nguyên tắc trong cuộc sống và những tính cách bẩm sinh. Anh đã học hỏi, đã tìm được câu trả lời hợp lý cho nhiều vấn đề. Nhưng khi đụng đến em, không có câu trả lời nào làm cho anh thoả mãn.
    Chúng mình đến nhau để cùng giúp nhau trên đường tiến hóa, hay sẽ là một bài học cay đắng cho nhau đây? Nói một cách đơn giản, tình yêu của chúng mình có đẹp đẽ, lớn lao, vì hạnh phúc nhiều người như anh hằng mơ ước, hay cũng chỉ là một tình yêu nhỏ bé tầm thường, nằm trong vòng quay của trò chơi tình ái mà thôi? Cũng tán tỉnh cưa cẩm, cũng trách móc giận hờn, cũng luẩn quẩn quanh những nhu cầu tầm thường của cuộc sống? Anh hy vọng rằng không phải. Trong anh bây giờ, hình ảnh lý tưởng không phải là một người đơn thương độc mã trên con đường đời, tìm ra ánh sáng cho mình và đem lại hạnh phúc cho chúng sinh. Anh vẫn bước đi trên con đường đó, nhưng giờ đây anh không chỉ một mình mà sẽ cùng sánh bước với em. Anh yêu em nhiều hơn là anh tưởng (hơn ai hết, em sẽ hiểu rằng đó chính xác là tình yêu).
    Còn em, em của anh vẫn hồn nhiên thơ trẻ, vui vẻ và vô tư (có lẽ vì vậy mà có người bảo chúng mình không hợp nhau). Em rất ít thể hiện tình cảm của mình, không chỉ trước mặt mọi người mà ngay cả đối với anh. Anh nhắn tin thì không được nhận lại, gọi điện thì không được trả lời hoặc rất thờ ơ, anh thăm hỏi quan tâm thì em im lặng hoặc trả lời rất vô
    tình, còn hành động quan tâm thì hầu hết bị em phũ phàng từ chối. Vậy mà, như một nghịch lý, anh không hổ thẹn khi tin rằng mình là người duy nhất trong trái tim em, và em yêu anh cũng không kém gì anh đối với em. Chỉ có điều, em hiểu không, anh rất khó được tiếp cận với em. Bởi vì anh chỉ có một tấm lòng chân thành, và không biết tới những thủ thuật mời mọc tán tỉnh, rủ người ta đi chơi riêng, rồi cư xử thế nào đối với em và các bạn của em... anh đều là "gà công nghiệp". Em yêu thương, anh không muốn tình yêu của chúng mình phải hoàn thành trước sự thúc giục của thời gian, như một chỉ tiêu đại hội Đảng. Nhưng nếu chúng mình không tạo điều kiện cho nhau để rồi phải mất nhau vì những lý do không đâu vào đâu cả thì thật đáng tiếc phải không em? Em hãy vẫn làm như em muốn, một cách tự nhiên, nhưng có lẽ đừng cố tình thử thách anh có biết làm sao để "đánh đồn địch", chiều người yêu, chiều vợ hay không. Những điều đó anh học được, và sau này sẽ học từ từ
    Thay vì gửi tin nhắn vào một khoảng không không lời đáp, anh xin gửi những dòng tâm sự của mình vào đây, vì anh yêu em đến nỗi không thể nào không nói ra được. Chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp, em yêu của anh!
    con đường nhỏ trải dài trong kí ức
    đưa tôi đi những năm tháng học sinh
    dù ngày mai có mưa nguồn nắng cháy
    vẫn nằm im đợi chờ dáng ai qua?​
    [​IMG]
  9. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi thỏng này, mỏng anh tâ tĂt, anh bỏÊo sau WC là sau world Cup mà, 'ỏĐu óc 'en tỏằ'i, nghâa là sau WC mỏằ>i lÊn mỏĂn 'ặỏằÊc, giỏằ nó toàn 'Ă cho tim bay ra ngoài, sỏằÊ xanh mỏãt.
    Đúng là chỏng hiỏằfu gơ cỏÊ, ngặỏằi ta gỏằi là tinh vi sỏằ ti con lỏằÊn nhỏằa.
  10. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này