1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Huế vì tôi yêu em

Chủ đề trong 'Huế' bởi laituan776, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    đêm qua em năm mơ thấy anh [​IMG]
  2. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời cũng dễ đổi thay
    Dễ quên , dễ nhớ , dễ thay đổi lòng
    Dòng sông nước chảy một dòng
    Lòng người không biết mấy dòng hỡi ai ?
    **********************
    Khi có em anh không nghĩ em là tất cả
    Mất em rồi tất cả chỉ là em​
    [/red]
    [​IMG]
    [red]
    Hôm qua thao thức mơ màng,
    Lòng không bỗng thấy nhớ nàng quá đi.
    Nhớ em đôi mắt hàng mi,
    Con tim rung động anh si em rồi.
    Ngày trưa anh cứ ngũ vùi,
    Chờ khi đêm đến ngậm ngùi nhớ em.
    Mùa đêm buốt giá màn đêm,
    Lạnh lùng, buốt giá khi thêm mơ màng.
    Nhưng sao vẫn thấy nhớ nàng,
    Càng thương cành nhớ lại cành si mê.​
  3. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Cay đắng chi anh cũng đã rồi
    Hương tình hoa tím đã phai phôi
    Tình duyên xưa ấy thôi đành lỡ
    Chỉ còn hoài niệm với riêng tôi
    [​IMG]
    Cô bé ấy có 1 lần nói khẽ
    Anh tin không, em sẽ ngủ 1 tuần
    Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
    Em ngủ rồi, còn ai nữa mà mong
    Em ngủ rồi, em có dậy nữa không?
    Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
    Mỏng manh quá, lời yêu không đủ ấm
    Những yêu thương ngày ấy ngỡ xa rồi
    Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
    Em như cỏ, em làm ta cháy mất
    Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
    Em một mình đốt hết cả mùa thu
    Ở bên kia thành phố có sương mù
    Ai hát đấy, lời buồn như cỏ dại
    Dậy thôi em, mùa thu không trở lại
    Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh​
  4. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Tôi van Anh đừng nói lời yêu Tôi
    Đừng nhìn ngắm mỗi khi Tôi buồn khóc
    Thế giới riêng Anh chẳng dành cho con bé ngốc
    Nhút nhát rút rè trước lý lẽ con tim
    Tình yêu đã một bận Tôi kiếm tìm
    Nhưng chỉ nhận toàn khổ đau, bất hạnh
    Nước mắt rơi như mưa chưa lần tạnh
    Tôi nhủ riêng mình sẽ nguội lạnh kể từ đây
    Có đâu ngờ Anh lại đến đắp xây
    Miền hạnh phúc nơi hồn hoang cằn cỗi
    Nhưng Tôi sợ lắm nhỡ người ta phản bội
    Dửng dưng đi...thì xuân sắc nhạt mờ
    [​IMG]
    Thôi Anh ạ, mong Anh về tìm duyên mới
    Cứ mặc Tôi tăm tối giữa đêm trường
    Dù Anh trách, Anh hờn, Tôi cam chịu
    Xin Anh đừng nhắc tới "chuyện yêu đương"
    Trời sinh Tôi hẩm hiu chẳng tình thương
    Thì tình ấy Tôi xem như giấc mộng
    Chợt thoáng qua rồi tắt vội trong lòng
    Anh ngừng nói để tim Tôi còn đập
  5. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    thơ văn của chú có vẽ nhiều nhỉ,
  6. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lần nữa nước mắt em rơi
    Thừa thãi quá trước đời anh hạnh phúc
    Thừa thãi tình yêu lỗi lầm say đắm
    Thừa thãi lo âu, thừa thãi ngọt lành
    Em chẳng có gì, em chẳng có gì hơn
    Nồng ấm ấy muộn màng ai hiểu hết
    Trao cho anh, anh cứ vờ chẳng biết
    Chẳng biết yếu mềm, chẳng biết bơ vơ...
    [​IMG]
    Ôi giá như em có được trái tim hờ
    Không biết gọi, không một lần biết nhớ
    Không biết đợi anh về sau cánh cửa
    Không biết nhói lòng khi nhận thóang thờ ơ
    Nhói lòng đi cho đau xé mến yêu thừa
    Đau cho hết ôi ước gì được hết
    Đau cho cả những gì đang vội đến
    Đau trọn một lần mai khỏi đớn đau thêm.
    --------------------
  7. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Anh có về thăm lại con đường cũ
    Đã từ lâu phũ kín một màu rêu
    Và tìm lại dấu yêu ngày xưa đã
    Cũa một thời ấm ũ giấc mơ hoa
    [​IMG]
  8. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Em lặng lẽ và tôi cùng lặng lẽ
    Ngồi bên nhau hai đứa chẳng nói rằng
    Không trách móc sao lòng đau đến thế
    Mưa hạ buồn trong ngõ mắt giăng giăng
    Tìm tay nhau nhưng không đành lại cất
    Tiếng thở dài sườn sượt chiếm thinh không
    Đối diện nhau cả hai cùng gục mặt
    Vui được sao, khi vụt tắt lửa lòng
    Ai là kẻ thứ ba vừa bước khẽ
    Vào cuộc tình hai kẻ vốn cuồng si
    Một ngã đường đành chia hai lối rẽ
    Em và tôi hàn gắn nữa làm gì ?
    Tôi đứng dậy chào em lần sau cuối
    Bất chợt lòng như vạn mũi kim châm
    Em khóc xin cho lần đầu mang tội
    Phụ tình nhau hối hận đến trăm năm
    Chân quỵ xuống từ lúc nào không biết
    Ôm chầm nhau nức nỡ khóc cho nhau
    Nhưng từ đây lòng đâu còn da diết
    Như ban đầu hoa mộng thắm tình trao
    Đẩy nhau ra cả hai cùng đứng dậy
    Đi vào trong mưa gió hạ lao đao
    Không đứng lại không một lần tay vẫy
    Tình qua rồi như một thoáng chiêm bao.
    --------------------data from YHP[​IMG]
    laituan776 thank for your supports
  9. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Em đã hiểu xin anh đừng nói nữa
    Nói làm gì khi mình đã cách xa .
    Cuộc tình này rồi cũng sẽ phôi pha
    Riêng có em mãi là người đau khổ .
    Em biết, tình yêu nào cũng vậy
    Mãi đợi chờ trong một nỗi đơn côi,
    Vì tinh yêu em dành cho anh
    Chỉ là tình đơn phương thơ mộng .
    Em nhớ, lần đầu tiên trong vòng tay anh
    Em đã khóc, khóc thật nhiều vô kể
    Ôi, nếu được chết ngay trong lúc đó
    Em sẽ thấy mình hạnh phúc biết bao
    Nhưng em hiểu một sự thật cay đắng
    Sẽ chẳng bao giờ anh là của riêng em
    Em chỉ nhớ ngày đầu tiên anh đến
    Là một nụ cười rất đỗi thân yêu
    Cuộc đời này chẳng được bao nhiêu
    Em xin sống vì anh tất cả
    Sẽ nhớ mãi về một thời vất vả
    Đấu tranh với lòng mình để được yêu anh
    Dù cho tình anh có là mong manh
    Thì em vẫn thuộc về anh mãi mãi?
    ===============================
    laituan776thank for your supports
    have a good time here​

Chia sẻ trang này