1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Huế vì tôi yêu em

Chủ đề trong 'Huế' bởi laituan776, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     ​
  2. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước những câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong mỗi tế bào chẳng còn phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em dịu dàng và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh điềm nhiên với em, hối hả với người
    Em sợ một ngày anh sẽ chẳng cho em
    Một giây phút lành nguyên, phút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung quá em thành người nhu nhược
    Em sợ một ngày không được như mong ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ.
    [​IMG]
    Hãy sống như dòng sông vì rất yêu nguồn cội
    Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
    Hãy sống như biển trào để thấy bờ biển rộng
    Hãy sống và luôn hi vọng để thấy trời bao la
    laituan776 thank for your supports
    have agood time here​
  3. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Tàu xa bến, tim gào lên nức nở
    Em đi rồi, anh như cạn nguồn thơ
    Em đâu biết, nổi buồn người ở lại
    Tiển em đi, hồn đưa xác thẩn thờ
    Hạnh phúc ơi, sao ta mãi đi tìm ?
    Sợ vương vấn, trao người chi kỷ niệm !
    Tiếng yêu ai, còn giữ mãi trong lòng
    Tiển em đi , anh quay mình chết lịm
    [​IMG]
    Ở lại đây, mòn mõi với tháng ngày
    Phố vắng người xưa, mưa vẫn bay
    Phương xa đó, Đông về em có lạnh ?
    Anh vẫn thầm yêu em, em có hay?
    Bởi phận nghèo, nên đâu dám trèo cao
    Sao bóng em, vẫn chập chờn trong tâm não
    Em nhung gấm, trang đài làm sao biết ?
    Anh hành khất tình yêu của hôm nào
    Thấp thoáng, dáng Thu về qua khung cửa
    Mười năm thuơng nhớ nói sao vừa !
    Điệu buồn dang dỡ, tình xa bến
    Chợt nhớ gót hồng trên lối xưa
  4. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước những câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong mỗi tế bào chẳng còn phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em dịu dàng và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh điềm nhiên với em, hối hả với người
    Em sợ một ngày anh sẽ chẳng cho em
    Một giây phút lành nguyên, phút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung quá em thành người nhu nhược
    Em sợ một ngày không được như mong ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ.
    *******************************************************************
    @ laituan776: chợt thấy bài thơ này hay quá
  5. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Một bức thư tình
    Hom nay,viec dau tien khi em lam khi tinh day,anh co biet la gi khong?la ngoi viet,de roi lam thanh nhung chiec thuyen giay,gui cho anh.do la boi trong em biet bao la niem vui,biet bao la hanh phuc khi em thuc day.Ngay hom qua da cho em qua nhieu,va bay gio em chot biet rang niem vui hay hanh phuc nhieu khi lai den tu nhung dieu that gian di.Ay la khi anh buoc vao nha em,trông boi roi,khong doc noi chu nao trong bai hat em dua cho anh.Anh cuoi.Ngan ay thoi cung du xua tan het mot ngay te nhat cua em,mot ngay met moi nua,vi hom qua em lai len con dau,kho tho,va mat cam giac o chan.Nhung-chi can the thoi,khi anh ve,long em ngap tran mot niem vui.Em di lai trong phong,thay nguoi ruc lenmot nniem hanh phuc,tat ca nhu bung len vi khuon mat cua anh,giong noi cua anh,nu cuoi cua anh.Em phai hit nhung hoi that dai boi cam xuc cu trao len trong nguoi-va em chot thay minh khoe len,day suc luc.Ky la that.Em chua bao gio nhu the nay,chua bao gio.
    [​IMG]
    Con sang nay,trong em cu la hinh anh cua anh dung doi em o san dem qua.Khi ay,em da phai chay ve,nhu chi so anh se di mat.Va khi thay anh dung day,nguoi em nhe bang,cung cu dung day nhin anh,roi di nhu trong mot giac mo nao do-mo cua vao nha.Con quang thoi gian sau do thi anh cung biet roi day-nhung khoang binh yen,am ap,diu dang day yeu thuong doi voi em.Em nam nghieng,ap mat len goi,ma van nhu thay anh dang ngoi canh em,tay nam chat tay em,hat ru cho em ngu...Va the la em ngu,that em dem....
    Bay gio,em lai nghi den sang thu 7 tuan truoc.Minh o tren thuyen,day nang va day gio.Anh ngoi do,truoc mat em,trong that tre,that thoai mai.Em cung nho den 2 con vit o do,ma nghe nguoi ta noi rang,neu co 1 con chet,thi con kia se chet theo.Em khong cho do la su mu quang,ma em cho rang ay la Tinh yeu tuyet doi.Em cung nho den nhung cai la sen ma anh da chi cho em,nho den giot nuoc chay tren la sen,dong tren la sen.Anh da dat ten cho em la Hoa sen,uh,em thich lam.Nhung bay gio,em dang nghi,anh giong nhu chiec la sen ay,xanh ri,em a,lam nen va che chan cho hoa sen.Roi moi sang,nhung giot suong tu hoa se nho xuong anh-nhung khong uot anh duoc,khong tham vao anh duoc,du dep lam,long lanh lam.Giot suong ay cu lan di lan lai mai,cuoi cung cung phai tuot di,roi xuong cai ho nuoc menh mong kia...
    Cung la sang nay,khi em vua dung viet de vao rua mat.Em nhin miinh trong guong,va lan dau tien sau 6 nam benh tat,em thay minh thay doi.Anh biet khong?Ngay con khoe,khong bao gio em dung den son phan.Nhung tu khi bi om,em cu luon phai doi dien voi nhung cau hoi: "sao gay the,sao mat tham quang the,sao xanh xao the?.....Roi nhung anh mat day thuong hai.Va the la em bat dau dung den phan,son.Em muon che di nhung dau vet cua benh tat,cua dau don,cua vat va,kho so.Em muon minh co suc song,tu thay o minh dieu ay,va de nguoi khac thay nua.Nhung hom nay,em da thay mat minh long lanh,hai ben ma rat hong.Khong phai nho phan son,ma la vi anh.Anh da mang lai suc song cho em,da xua tan het nhung buon phien,nhung dan vat,moi met-nhu anh nang am ap ngoai kia,da xua tan het suong mu lanh gia.hay o ben em,anh nhe,boi em can anh.Hay o ben em,o ben em....
  6. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Rồi từ khi chia tay,
    Biết bao lần gió mưa trở lại
    Chỉ mình anh nơi đây,
    Ngóng trông hoài một bóng hình ai
    Chiều mùa thu mưa bay
    Buồn này em đâu hay,
    Tình nồng lên men cay
    Để anh ôm ấp giấc mơ u hoài
    Chiều nay không có em,
    Gió mưa về nghe thương nhớ thêm
    Làm sao anh biết tên?
    Chút kỷ niệm sao em nỡ quên !
    Đuờng xa đâu quá xa,
    Cớ sao từ lâu em chẳng qua ?
    Để anh nghe xót xa,
    Mối duyên tình của hai chúng ta
    laituan776 thank for your supports
    have a good time here
    http://yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=113
    Được laituan776 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 02/07/2006
  7. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Vì thánh Ala vĩ đại bạn làm ơn viết có dấu nếu không muốn tôi bị mù. Ablala Thánh Ala phù hộ cho bạn. Binladen đã kí.
  8. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Huế trầm mặc hôm nay sao khác khác
    Những mắt huyền ngơ ngác hỏi thầm nhau
    Chân nôn nao như khách đợi mong tàu
    Bước dò bước, không biết sau hay trước?
    Tim hồi hộp, vì sao? Ai hẹn ước:
    Ai đang về? Dáng đó thấp hay cao?
    Mắt sáng ngời, như lửa hay như sao?
    Người hay mộng? Ngoài vào hay trong tới?
    Giáng từ trên hay là vươn từ dưới?
    Huế xôn xao lo lắng, những đêm mơ
    Khát khao hoài, như cô gái mong chờ
    Sau cửa hé, người yêu chưa biết mặt...
    Trên Hương Giang mênh mang đò lạnh ngắt
    Tiếng đàn im. Ca kỹ nép phương nào?
    Trăng thì thầm chỉ với sóng lao xao...
    Đức Kim Thượng đêm nay trong ngọc điện
    Ngự trên lầu, trông lên cao xao xuyến
    Muôn vì sao... Lạnh lẽo thấm hoàng bào
    Người rùng mình, tưởng đứng đỉnh cù lao
    Nỗi cô độc giữa gió triều biển động.
    Người đứng đây. Trăm họ đang về đâu?
    Đình thần đó, rầu rầu thân đá trắng
    Quá khứ nặng đè xuống đầu cúi lặng...
    Một ngai vàng không thể thắng cả giang sơn!
    Lòng muôn dân rần rật lửa căm hờn
    Máu giải phóng đã sôi dòng nhân loại!
    Người phải xuống, đêm nay, đêm chiến bại
    Để toàn dân chiến thắng giữ ngôi son!
    Người phải lui, cho dân tiến, nước còn
    Dân là chủ, không làm nô lệ nữa!
    Hãy mở mắt, quanh hoàng cung biển lửa
    Đã dâng lên, ngập Huế đỏ cờ sao
    Mở mắt trông: trời đất bốn phương chào
    Một dân tộc đã ào ào đứng dậy!
    Chừ đây Huế, Huế ơi! Xiềng gông xưa đã gãy
    Hãy bay lên! Sông núi của ta rồi!
    Nước mắt ta trào, húp mí, tràn môi
    Cổ ta ré trăm trận cười, trận khóc!
    Ta ôm nhau, hôn nhau từng mái tóc
    Hả hê chưa, ai bịt được mồm ta?
    Ta hét huyên thuyên, ta chạy khắp nhà
    Ai dám cấm ta say, say thần thánh?
    Ngực lép bốn nghìn năm, trưa nay cơn gió mạnh
    Thổi phồng lên. Tim bỗng hoá mặt trời
    Có con chim nào trong tóc nhảy nhót hót chơi
    Ha! Nó hót cái gì vui vui nghe thiệt ngộ!
    Gió gió ơi! Hãy làm dông làm tố
    Cuốn tung lên cờ đỏ máu thơm tươi
    Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao ơi!
    Ta ngã vật trong dòng người cuộn thác
    Ôi thiên đường! Tai miên man lắng nhạc
    Từ muôn phương theo gót nện rầm rầm
    Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn năm!
    [​IMG]


  9. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    oh bác biết tin gì mới chư hôm nay binladen đã lại cho phát một cuốn băng mà video hẳn hoi nhé de doạ sẽ tấn công vào bọn người cũng là hồi giáo nhưng lại thù địch với dân hồi của binladen thế mới chết chứ
  10. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chia xớt cùng người ... mảnh sầu rơi
    Buồn, chán, vui, say ... đã cạn rồi
    Sao hoài còn nhớ ... sao mãi nhớ ?
    Tóc huyền buông xoã rượu mềm môi !
    Người đã về đâu trong hôm nay ?
    Dáng nhỏ vai ngoan lệ dâng đầy
    Ngoài kia mưa đổ quanh tình muộn
    Phủ qua đời ngập cả tim lay
    Ngọn nến lung linh đã thấy gì ?
    Cuộc tình hư ảo ... mối tình si
    Có hoà trong rượu tan trong máu ?
    Chẳng giữ được gì ngày biệt ly !
    Ừ nhỉ chỉ còn một mình ta
    Đi qua ngày tháng đã phai nhoà
    Tìm ai ... tìm mãi sao chẳng thấy ?
    Nỗi nhớ tràn của người hay của ta??
    laituan thank for your supports​

Chia sẻ trang này