1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Kafka

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguoisaigon2005, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Kafka

    Kafka là một trong những nhà văn xuất sắc nhất thế kỉ này. Tuy ông không được trao giải Nobel nhưng những tác phẩm ông để lại, dù không nhiều, cũng đủ cho chúng ta thấy điều đó. Tôi muốn nói đến cuốn Lâu đài của ông. Một lâu đài mà người đạc điền tên K định đến mà không đến được. Liệu có phải K muốn đến đó không? Hay đó chỉ là một khát vọng đến được với chính mình? K nhận ra trong lâu đài sự cô đơn, xa lạ của chính mình và chắc chắn là K cảm thấy bối rối. K tìm thấy được tình yêu nhưng Liệu Frieda có phải là một con người mà anh muốn không. Và K sẽ làm gì được trong cái lâu đài đó. Có lẽ anh sẽ đến được cái nơi anh không muốn đến. Và chủ lâu đài là ai chứ? Có lẽ ông ta là biểu tượng cho những gì mà K muốn chống lại, nhưng bất lực. Nhưng có lẽ tôi vẫn thấy ở đó cái khát vọng của K về một thế giới mới, một cuộc đời mới với tình yêu với người phụ nữ đó. Các bạn có nghĩ như vậy không?
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ?

    những con heo đã bỏ đi

  3. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    bản án dành cho cuộc sống hiện đại
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đã định chỉ vào VH xem đôi chút thôi, thế nào lại ngứa tay quá.
    Đọc Kafka, tôi như hình dung thấy K. - hay là ai? như nấp sẵn trong con người mình - một thứ cô đơn khốn nạn - chả biết gì cả - về mọi mặt.
    Cuộc hành trình của K. đến ngôi làng đó , gặp ai? chả bao giờ gặp ... Cho dù tuyệt vọng nhưng cũng chỉ là vô hình.
    Tôi hình dung ra cảnh K. nhìn hai người Đàn ông bước vào phòng - trước ngày sinh nhật thứ 31 cuối cùng của K.
    Đao phủ đó - thần chết đó - vậy mà K. vẫn dửng dưng như chẳng phải mình là người chịu tội chết- thật là phi lí phải không?Ai trong con người K. đang nhìn vậy ? Một người thứ hai nào đó chứ không phải là K. Rồi cái cách K. nhìn hai đao phủ - và thật hài hưóc là thấy họ có cái cằm giống như ca sĩ! Họ bắt K. Với những cánh tay cũng đưọc miêu tả một cách hài hưóc - "chúng xoắn vào "- Và hai người đó với K. hoà thành một khối - bây giờ không giống như những con người nữa mà giống một khôi vật chất : 3 trong 1 .
    Tâm trạng gì trong K. khi nhìn hai người nhường nhau giết K. Họ cứ hươ hươ con dao trên đầu K. _ lịch sự nhường nhau - giết người . Thật là khốn nạn!
    Trong cái khung cảnh mơ hồ ấy , từ dằng xa , bên cánh cửa sổ tại tầng chót một ngôi nhà cao tầng, một bóng người hiện ra- giơ cánh tay- mơ hồ - xa xôi- làm cho K. hy vọng : hay là người ta đã tìm thấy bằng chứng ?( bằng chứng về cái gì mới đưọc cơ chứ K.?) - Hay là người của Cao đẳng pháp lý ... ( ôi có là ngây thơ không?) >ai là người cứu K.?
    Rồi K. có cảm giác :Con tim bị ngoáy làm hai lần ! chết hai lần - và còn nguyên cảm giác !
    Và cái câu nói cuối cùng trước khi chết của K.:"Nhục như một con chó !"
    Kết thúc câu truyện:DƯỜNG NHƯ NỖI NHỤC NHÃ VẪN CÒN SÓT LẠI TRÊN CÕI ĐỜI!
    phantincodet
  5. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tác giả này khó quá, có ai dạy tôi cách tiếp cận ko?
  6. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thích "hoá thân" hơn!
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  7. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hoá thân cũng hay nhưng không thể bằng Lâu đài được. Khi không là con người mới thấy rõ về con người!
  8. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đọc Kafka tôi thấy nhân vật giống như con chuột thí nghiệm bò trong mê cung và chỉ có một cửa ra là cái chết vậy. Tràn đầy lo âu và mê hoảng, tác phẩm như được viết khi vừa tỉnh cơn ác mộng. Nghe nói Kafka viết Vụ án trong vòng 1 ngày kô biết có đúng không nhỉ. Nếu thế thì riêng việc tốc ký cũng đáng nển rồi.
    Bánh xe của thế lực thần bí nào muốn nghiến nát cá nhân?
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lâu đài là hay nhất .
    Chỉ Kafka đích thực là nhà văn , trong khi Sartre chỉ là đồ yếm thế làm đỏm . Camus thì tôi không ưa lắm .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  10. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ vậy. Lâu đài là hay nhất. Sartre thì không bằng Camus được. Ông ta là nhà triết học mà. Berson cũng được giải Nobel văn chương đấy, cũng như Churchill?
    Tại sao?

Chia sẻ trang này