1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Kafka

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguoisaigon2005, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sartre hắn không thèm nhận giải Nobel cho văn học năm 64 đó bác nguoisaigon2005. Camus cũng là nhà triết học, đi theo chủ nghĩa hiện sinh của Sartre nốt.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  2. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    "Chủ nghĩa hiện sinh là chủ nghĩa nhân bản" Sartre viết tác phẩm đó năm 1980, vài tháng trước khi trước, như một di chúc cho hậu thế. Tất nhiên trong văn học thì Camus vẫn là tác giả xuất sắc nhất của chủ nghĩa hiện sinh. Ông ta làm cho chúng ta cảm thấy chính mình là Sisiphus.
  3. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    À, hoá ra là vậy.
    Trời, cũng đã hai năm từ khi tôi mở cái chủ đề này ra rồi và "lưu đày" mình trên cái thế giới ảo này. Rốt cuộc của tất cả những gì đọng lại trên TTVNOL lại là một cái gì chẳng dính dáng đến chính trị mệt nhoài bên cõi Thảo Luận và Lịch Sử Văn Hoá mà muôn nghìn khuôn mặt mình hiện ra dưới dáng vẻ hàng trăm cái ních khác nhau để cuối cùng nhận ra là chả để làm gì cả. Đời buồn cười thật. Loanh quanh một vòng thế nào rồi lại về cái ních đầu tiên này, lại trở về cái box Văn Học này dù tôi không hiểu nhiều về văn học, và đặc biệt hơn là khi tôi mở chủ đề này ra cũng chưa hề đọc xong một phần năm "Lâu Đài"....
    Hôm nay nhìn lại hai năm, không biết duyên phận cuộc đời như thế nào lại đưa đẩy trở lại nơi đây, thấy tất cả vẫn bình yên như xưa, tất cả vẫn tốt đẹp như xưa, mọi người quen có, lạ có, gặp ngoài đời có, chưa hề gặp cũng có... nhưng vẫn cảm giác có cái gì thân thuộc, yêu mến "la vita é bella" (Life is beautiful). Dường như tất cả mọi người vào box văn học đều là những người tốt, đáng mến yêu, nhân văn thật sự khác với thói thủ đoạn mà không ít thì nhiều ai vào TL hay LSVH cũng nhiễm phải. Thật là kinh khủng khi nghĩ đến thời gian đó...
    Bây giờ tôi đã hoàn thành việc đọc ba tiểu thuyết "Lâu Đài" "Vụ Án", "Hoá Thân" và dĩ nhiên sau hai năm với nhiều thăng trầm, tuổi tác cũng lớn hơn cảm nhận về cuộc đời có khác và Kafka cũng có khác. Khi lập ra cái ních này 2 năm trước cũng chỉ là đoán trước cho tương lai của mình vì chỉ hai tuần sau là tôi vào SG học tập, nay khi trở lại mọi thứ đã thay đổi hẳn, nhưng hình như tinh thần Kafka vẫn bàng bạc đâu đó, nếu không phải là trong người thì cũng là trong cách viết của mình (có lẽ cũng chỉ là nghĩ đùa vậy thôi).....
    Không lẽ số phận mình cũng như của K trong Lâu Đài hay Josep K trong "Vụ án" sao???. Tôi chả tin!
    Nhưng thôi nói nữa cũng bằng thừa vì ở đây có nhiều tài năng văn học như codet, hoangnguyen79, Tequilla, Egoist, híc, cả VNHL nữa... Ờ, mà anh VNHL này ngày xưa mình không thích vì thỉnh thoảng cũng răn đe mình nhưng bây giờ lại thấy hay hay...
    Lúc mới đầu vào đây cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất và gần như chỉ viết bài ở đây. Sau hai năm quay trở lại cũng vẫn cảm thấy cái không khí thanh bình này. Hi vọng box VH giữ được tinh thần nhân văn này.
    Thôi đành kết lại đôi chút tự sự này bằng đoạn kết bài thơ Hát Ru (1992) của nữ sĩ Thanh Hiền (bây giờ cũng chả biết cô là ai và ở đâu), gọi là chút tri ân đến bạn bè cũ, cũng là lời nói chân thật với chính mình. Cuộc đời mà. Nghĩ cho cùng thì "mình cũng chả đổi thay gì dù hoàn toàn khác" với bao biến cố trong hai năm qua. Có lẽ đó là điều ý nghĩa nhất. Cái đẹp, tốt và chân thật sẽ mãi còn cùng thời gian và bạn bè và chẳng có gì có thể xoá nổi cả, bây giờ và mãi mãi.
    "Bão giông thổi đã bao phen mệt nhoài.... Trong mơ anh gọi tên ai.... Vòng tay ôm quãng đời dài chưa qua... Mảnh mai em một mái nhà... À ơi anh ngủ hoa trà đẫm hương"
    Được nguoisaigon2005 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 01/11/2004
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác K. đã quay lại đất Văn Học. Hy vọng, bác K. tỉnh táo và ko bị sìtrét nhiều như trước nữa.
  5. catyen

    catyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc Kapka đúng là cảm thấy cô đơn.
    Muốn hiểu Kapka hơn thì đọc Nhật kí Kapka. qua đó có thể tiếp cận phần nào Kapka
    Một phần tác phẩm của kapka, bộc lộ cái thiên tài của ông là những truyện cực ngắn, thậm chí có truyện chỉ vài dòng.
  6. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Muốn hiểu Kafka thì hãy đọc tác phẩm của Kafka.
    Muốn hiểu Kafka thì hãy đọc Nhật kí của Kafka.
    Muốn hiểu Kafka thì đừng đọc Kafka.
    Thành Rome buồn. Những phế tích trơ vơ bỗng lại thành thân thiện. Nhưng tôi lại gặp ở Vatican lộng lẫy cái dấu vết ma quái của Lâu đài.
    Đâu đó trong cuộc đời này, rất có thể sẽ gặp những gì mà Kafka mô tả. Cái thứ quyền lực vắng mặt, cái guồng máy lén lút và không thể giải thích. Từ nền văn minh của một dân tộc nhược tiểu thuộc Đông Âu bị đè nén bởi cái bóng khổng lồ của một thứ lâu đài, một thứ tòa án tối thượng mà không ai dám cãi, đã sản sinh ra Kafka, ra Kundera, ra những dark humor cay độc.
    Và cái sự thật mà Kafka ám chỉ hóa ra là một sự thật có tính phổ quát, in hình ảnh của một bộ máy đuợc tạo nên bởi những "nhân vật" trung tính đến mức cực điểm, tồn tại sẵn trong mình một thứ vô cảm phổ quát mạnh hơn cả tình cảm cá nhân (tôi nhớ đến các viên thanh tra của Lâu đài).
  7. FirePower

    FirePower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có ai có truyện của Kafka thì post lên đi, nghe các bạn giới thiệu mà tui thấy thèm quá
  8. catyen

    catyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Muốn đọc truyện kafka, bạn vào vietnamthuquan, tienve hoặc tawalas. Nhưng ở đó chỉ có Nhật kí và vài truyện ngắn (ngắn).
    Ai biết ở đâu có "lâu đài" thì báo cho anh em! Ai biết ở đâu có bản tiếng việt của cuốn THE TRIAL thì xin cho tôi biết. Ở đây tôi chỉ có bản Tiếng Anh.
    Thanks.
  9. FirePower

    FirePower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn quảng cáo hấp dẫn quá, tui liền sục sạo trên Internet để tìm các tác phẩm của Kafka. Chả tìm thấy gì ngoài mấy truyện ngắn ngắn
    Lang thang ngoài hàng cho thuê sách may mắn thay cũng tìm được 1 cuốn của Kafka là cuốn "Vụ án" (đáng tiếc là chả thấy mặt mũi cuốn "Lâu đài" đâu cả). Thế cũng tốt rồi
    Hăm hở mang về đọc một mạch từ đầu đến...1/3 cuốn sách rồi mang ra hàng sách trả ngay.
    Có lẽ nhận thức mình kém quá...nhưng tôi chỉ thích những chuyện đơn giản, chân thực mà mang tính triết lý sâu sắc chứ không thích những chuyện bịa một cách vô lý và lằng nhằng để triết lý một điều gì đó
    Những người minh triết thường giải thích mọi chuyện 1 cách đơn giản và dễ hiểu...
  10. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn lên Đinh Lễ hay các hiệu sách Đông Tây ở Bà Triệu hay NC Thanh tìm cuốn "Tuyển tập Franz Kafka" hơn 1000 trang trong đó có ba tiểu thuyết: Lâu đài, Vụ án và Hoá Thân và rất nhiều truyện ngắn nữa... Giá nguyên gốc 147.000 đồng nhưng sẽ được giảm một nửa (74.000).
    Mà bản tiếng Anh của bạn là ở đâu vậy, hay là bạn đang sống ở nước ngoài?
    Không biết thế nào chứ tôi vẫn đánh giá Lâu Đài xuất sắc nhất... thứ nhì đến Vụ Án, Hoá Thân tôi coi bình thường.
    Mà bạn nào biết chỗ nào bán "Người xa lạ" hay "Người dưng" của Camus thì mách tôi với. Chắc chỉ có sách cũ thôi nhưng không vấn đề gì cả. Cám ơn trước.

Chia sẻ trang này