1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu một cô gái Hải phòng

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nt_minh2000vn, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nt_minh2000vn

    nt_minh2000vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu một cô gái Hải phòng

    tôi có quen một cô bé đã từng học ở Ngô Quền và yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Yêu nhiều lắm thế nhưng tôi và cô ấy ở quá xa nhau, tôi ở hanội còn cô ấy ở hảiphòng và có thể cô ấy sẽ học tiếp 4 năm nữa ở dưới đó. Tôi và cô ấy thường hay cãi nhau lắm chẳng biết phải làm thế nào nữa mong các bạn ở hải phòng ngô quyền giúp tôi với nhé. Rất mong nhận được thư của các bạn
  2. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    TỐT THÔI !!! ĐỂ EM TRÔNG HỘ CHO !!! GIỮ HỘ CHO CŨNG ĐC !! ANH THẤY EM TỐT KO ! QUÁ TỐT !!

  3. yeuemnhieu

    yeuemnhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác nhờanh em trong box này là đúng cửa rùi đấy!! theo em thì bác cứ để cô ấy ở HP, một tuần gọi điện về một lần, nếu bác có tiền thì một ngày gọi về một lần. Nếu cô ấy yêu bác thật thì bác còn sợ cái gì nữa, khỏi cần phải Dark_boy trông thì cô ấy vẫn là của mình cơ mà. Em chỉ sợ là nếu bác đi Hn thì cô ấy lại đi chơi là vừa. Cố gắng lên không lo đâu, có gì bác cứ liên hệ với em. thế nhé.

    Sao em lại lừa dối anh, anh vẫn yêu em mà
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    để tôi canh hộ cho. tôi đảm bảo lắm
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    thôi hỏng thế là hỏng rồi ông anh gửi nhầm niềm tin cho một số người đểu rồi , ông anh chuẩn bị đi đám cưới người yêu mà chú rể không phải mình rồi
  6. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Gửi handsome làm gì, hắn có phải thành viên của Ngô Quyền đâu, tốt nhất là bạn hãy tin tưởng vào tình yêu của cô ấy dành cho bạn, cãi nhau chút cũng có sao đâu, nhưng hạn chế cãi nhau thôi chứ đừng có lần nào nói chuyện với nhau cũng cãi nhau.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ái chà gã devil có vẻ am hiểu nhỉ , nhưng anh nt_minh2000vn ơi người yêu anh tên gì học lớp nào thế nói ra để anh em xem cái
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Coi chừng gửi nhầm trứng cho ác nhé.
    Cứ gửi hội trưởng NQ ấy .Có gì mất mát ông ấy còn đền bù thiệt hại cho ông anh .Nhưng mà trước khi gửi thì phải có giấy đàng hoàng .
    Mà sao chưa gì ông anh đã lo mất người iu rồi.Iu nhau lắm cắn nhau đau .Chứ iu nhau mà không cãi nhau không cảm thấy vô vị lắm à?
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  9. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    khuyên thành thật anh nt_minh2000vn ! anh đừng có mà gửi người iu cho mấy ông này ! toàn nhưng ông cơ hội , chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm cả đó ! cứ gửi một gỉl nào đó cho nó bảo đảm !
    nhưng nếu hai người iu nhau thi cứ free đi ! tin nhau là cái chính !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  10. nt_minh2000vn

    nt_minh2000vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bà con biết ko?? Từ khi cô ấy về Hải Phòng ngày nào tôi và cô ấy trả gọi điện cho nhau thế nhưng tôi vẫn cảm thấy quá xa vời. Hết gọi điện rồi đến đi chat thế nhưng chẳng ăn thua gì so với khoảng cách 100km kia cả. Đã thế thỉnh thoảng tôi còn xuống dưới đó với cô ấy nữa chứ thế nhưng vẫn có cảm giác xa vời lắm.Còn cô ấy học ở trường Ngô Quyền nhưng tôi ko rõ là lớp nào nữa chỉ biết cô ấy tốt nghiệp vào khoá năm ngoái thôi. Cô ấy tên la Dung hình như là 12A2 thì phải. hiện tại thì đang học báo chí tuyên truyền thế nhưng tình hình lại càng phức tạp hơn khi mà năm nay mẹ của cô ấy bắt cô ấy thi đại học sư phạm Hải Phòng mà tình hình là cô ấy đỗ là 90% tôi sợ là sẽ càng ngày càng xa hơn nữa, các bạn có cách nào giúp tôi với vì càng xa thì càng tệ hại hơn nữa, chẳng biết phải làm sao đây. Rất mong nhận được thư của các bạn càng sớm càng tốt.
    tuanminh [/size=7]

Chia sẻ trang này