1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu một cô gái Hải phòng

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nt_minh2000vn, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng gọi điện,chat liên tục mà vẫn chưa thoả mãnthì ông anh sao ko buộc chị ấy bên mình ấy.Ghê quá cơ,yêu gì thì yêu cũng fải cho người ta sống và học tập với chứ,nếu chị ấy nắm chắc 90% đỗ đại học thì ông anh fải mừng mới đúng.Đừng ích kỉ thế!Chúc vui!
    Dream on,dream on till your dream come true
  2. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    tôi có quen một cô bé đã từng học ở Ngô Quền và yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Yêu nhiều lắm thế nhưng tôi và cô ấy ở quá xa nhau, tôi ở hanội còn cô ấy ở hảiphòng và có thể cô ấy sẽ học tiếp 4 năm nữa ở dưới đó. Tôi và cô ấy thường hay cãi nhau lắm chẳng biết phải làm thế nào nữa mong các bạn ở hải phòng ngô quyền giúp tôi với nhé. Rất mong nhận được thư của các bạn
    ________________________________________________
    trời, em cũng yêu như vầy nè, nhưng muh đã yêu nhau thì 4 năm có là cái gì, 100km coi như 10, cai quan trọng là được yêu, => sướng rồi, nhất là hai anh chị lại yêu nhau nữa chứ, đã yêu nhau ko có nên cãi nhau
    Click here : Friendly Forum
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    mad
    chuyện người lớn ai cho xía vô
    về ngay
    mún ăn đòn à


    chipolata_bf-My new YIM .


  4. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ở đây cấm trẻ em dưới 16 ko đc vào !

  5. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Lại Sư Phạm Hải Phòng, thế thì ông Minh ới ơi, có mất cũng đừng tiếc, hì hì, có gì thì cứ giao cho tôi. Mà cho tôi hỏi, tên cô bé đó là gì, biết đâu tôi lại quen đấy, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi! yêu gái HP là nhất đấy! Cấm có đùa được!
    Triumph_ Thời Trang và Hơn Thế Nữa..........
    Anhđiêng' girl.
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Dân Hải Phòng kiêu lắm , không thích người tỉnh ngoài đâu , nên cũng đừng mong tìm được người yêu ở Hải Phòng .

    Bó chân , bó tay , bó toàn thân
    Bó răng , bó lợi , bó cả miệng
    Bó tai , bó mũi , bó hết mặt
    Bó óc , bó sọ , bó cả đầu ...
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hắn ta ăn nói linh tinh đó tôi yêu hắn ta hồi nào đâu .Hắn gọi điện làm phiền tôi thì có theo phép lịch sự tôi phải nói thôi đi chát thì chẳng qua là tôi hay lên mạng thì gặp thôi .Đúng là lũ con trai giàu trí tưởng tượng
    Toàn làm xấu mặt girl NQ
    to live is to fight

Chia sẻ trang này