1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu một người đã có vợ! có sao không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruesmanVN, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruesmanVN

    TruesmanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu một người đã có vợ! có sao không?

    Tôi đã có người yêu, chúng tôi thường gặp nhau vào cuối tuần, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau.
    Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ mãi mãi là của nhau. Tôi ghét cay ghét đắng khi nghe anh ấy kể về một người con gái nào đó...Tôi biết rõ là mình yêu anh...nhưng thế rồi...
    Một ngày nọ, công ty tôi có một nhân viên mới-người gầy nhom, mặt không đẹp chỉ được cái rất nam tính...anh ăn nói có duyên, trong công ty, anh luôn giúp đỡ mọi người;anh sống hoà đồng khiến mọi người ai cũng yêu mến. Không chỉ thế, anh còn rất giỏi chuyên môn,thứ gì anh cũng biết...và đặc biệt, anh thường quan tâm đến tôi...
    Lúc đầu tôi thấy bình thường..tôi biết anh có vợ...anh cũng biết tôi có người yêu...Bề ngoài tôi tỏ ra lạnh nhạt, nhưng nói thật lòng, hình như tôi bắt đầu yêu anh ấy rồi...Cảm giác lạ lắm, tôi mong được đến cơ quan, tôi không còn quá vui khi nhận tin nhắn của bạn trai...và mỗi lần anh lại gần tôi hay hỏi tôi điều gì đó,tôi cảm thấy hồi hộp lạ...
    Tôi có lỗi không? Tôi phải làm sao?Tôi tham lam chăng?Hay đây mới là tình yêu? Tôi biết là không có kết cuộc nhưng tôi...
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tình cảm với 1 người có vợkhông có gì xấu nhưng nên giữ nó ở mức như hiện tại. Bạn không nên hy vọng vào quan hệ công khai vào 2 tiếng Có Thể với 1 người đã có gia đình. Nếu tình cảm ấy khiến bạn sống hạnh phúc hơn thì sao bạn lại không giữ cho nó tốt đẹp, đừng làm gì để phá mất những phút giây tuyệt vời của 2 người bạn! Người bây giờ đã có ra đình rồi, anh ấy có những thứ mà 1 người đàn ông cần rồi. Còn bạn chưa có sự nghiệp chưa có tình yêu chưa có gia đình chưa gì cả! Hãy sống cho mình và sống vì 1 người rất cần bạn.
    Người bây giờ làm bạn hạnh phúc lắm, biết đâu sau này bạn sẽ nhận ra người đó còn mang đến hạnh phúc và điều hay lẽ phải cho bạn nữa. Người đó sẽ còn cùng bạn làm những việc tốt đẹp khác cho rất nhiều người bất hạnh cô đơn khác đang cần bạn trong cuộc sống...Hy vọng bạn sẽ yêu và trân trọng hơn những gì bạn có
  3. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Theo Rosa thì đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi, cái lạ bao giờ cũng hấp dẫn nhưng không phải là cái tốt cho bạn, mới cả hấp dẫn cũng chỉ là nhất thời thôi. Nếu bạn biết kiềm chế nó thì sau một thời gian nữa bạn sẽ không phải hối hận điều gì cả
    Đó là chưa nói rằng tình cảm của cái anh đó dành cho bạn, cái anh có vợ rồi ý, thì tớ không tin là có gì sâu sắc cả. Bạn cũng chỉ là cái gì đó mới trong mắt của anh ấy, từ đó để bỏ tất cả gia đình theo bạn là điều gần như không thể, mà nếu có thể cũng khó mà tốt đẹp.
    Tóm lại yêu anh ấy bạn sẽ khổ, mà khổ thì chẳng ai muốn đúng không. Hãy quên anh ấy đi, cố gắng giữ đúng mối quan hệ là đồng nghiệp, thế thôi
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá bạn a.
    Những cảm xuc smới lạ bao giờ cũng cuốn hút người ta mãnh liệt.Nhưng nó cũng dễ trôi qua lắm ,nhất là với một người đàn ồng đã có vợ thì đó là một con đường dại dột nếu bạn cứ không đủ bản lĩnh giữ mình lại.
    Hãy trân trọng những gì bạn đang có ,đừng tham lam thế để rồi mất tất cả ,tình yêu ,sự coi thường của mọi người ,lòng tin của mọi người ,bản lĩnh của mình......
  5. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì bạn không có lỗi, bởi vì đó là cảm xúc của trái tim bạn mà. Nhưng có điều bạn cần phải hiểu rõ và kiểm soát được chính tình yêu của bạn. Bởi lẽ bạn đang vui vẻ bên người yêu, và người ấy cũng có gia đình rồi, nếu bạn thật sự yêu người ta thì bạn phải nghĩ đến hạnh húc gia đình của người ta, đừng làm kẻ thứ ba (tất nhiên nếu gia đình người ta đang hạnh phúc)
    Chúc bạn tìm được tình yêu đích thực của bạn.
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    người ta thường không để ý những gì mình đang có, đến lúc mất đi mới thấy tiếc và biết mình cần người nào hơn ....Trường hợp bạn, tôi tin là đó là cảm xúc nhất thời khi anh ta có những nét lạ mà bạn không nhìn thấy ở bạn trai .Và đó là người có vợ ,mà họ là những người rất thu hút phụ nữ bởi vì ....đàn ông ! Như bạn đã nói !!!
    Bạn nên suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra 1 quyết định gì, nhất là 1 quyết định nguy hiểm và bị xã hội ghét bỏ ...Để tôi đưa ra những lý do bạn không nên quen người đàn ông đó, chỉ để tham khảo và giúp bạn nhận rõ được vấn đề
    1. Anh ta có vợ và xã hội công nhận vai trò người vợ của cô ta, pháp luật luôn ủng hộ và thông cảm với cô ta dù cô ta có làm điều gì sai chăng nữa vì cô ta danh chính ngôn thuận là vợ anh ta, và ngược lại, không ai ủng hộ bạn
    2. Có thể bạn nhầm lẫn những cử chỉ của anh ta và cho đó là yêu .anh ta có thể mến bạn như 1 đồng nghiệp, cũng có thể muốn đùa cợt với tâm hồn của bạn
    3. Nếu anh ta là người tốt thì sẽ không khi nào phản bội vợ mình, dù yêu bạn hoặc nói với bạn ,anh ta chỉ yêu bạn chứ không yêu cô ta ...Đời sống gia đình không hạnh phúc ...Tin tôi đi, như thế là người đàn ông không đáng để bạn tin tưởng ....Anh ta ngon ngọt với bạn, cùng bạn qua mặt vợ mình thì rõ ràng anh ta không phải người chồng tốt ....Biết đâu sau này bạn sẽ theo vết xe đổ của cô ta ??
    4. Con chung con riêng (nếu có) là đề tài muôn thuở ! Dù nói gì thì những đứa trẻ bao h cũng theo phe mẹ chúng hơn và ghét người đàn bà phá hoại gia cang người khác, làm cha mẹ chúng ly tán (dù có thể kkhông phải lỗi ở bạn, nhưng rõ ràng người thứ 3 luôn đóng 1 vai trò không mấy tốt đẹp trong đôi mắt trẻ thơ )
    5 Gia đình bạn ! Không cần nói cũng đủ biết họ điên tiết thế nào khi con mình lao theo 1 gã có vợ, bị người ngoài cho là hồ ly tinh ...Mất thể diện gia đình là 1 điều muôn đời cha mẹ không bao h tha thứ
    6. Bạn có thể nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu và đưa ra quyết định bồng bột ....
    Bạn và người yêu không mặn nồng như xưa không phải hết yêu, mà do thời kỳ yêu đương cháy bỏng đã lắng xuống, khi biết nhau quá rồi, thấy nhau nhìu rồi thì sẽ chán ! Chứ không phải bây giờ cái anh chàng có vợ kia mới là true love .Cẩn thận bạn nhé
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    cạm bẫy và cám dỗ, hãy cố gắng để vượt qua
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Như vậy chưa nói lên được điều gì bạn ạ. Quan tâm không có nghĩa là yêu. Cái cảm giác của bạn có lẽ cũng chưa phải là yêu nữa. Ngộ nhận và nhầm tưởng có thể đến bất kỳ lúc nào. Có nhiều thứ giống với tình yyêu nhưng tình yêu thực sự lại chỉ có một. Bạn hãy tỉnh táo, để thời gian trôi qua xem tình cảm bạn thế nào, rồi hẵng nghĩ tiếp cho bước tiếp theo.
    Cẩn thận kẻo đánh mất chính hạnh phúc đích thực vì một cái xa vời đấy, bạn à
  9. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai....thiện tai.... Cái này là rung động nhất thời thôi....
    Khi chuyển qua chỗ mới anh ấy phải quan tâm đếm mọi nguời ( dĩ nhiên) và quan tâm hơn 1 tí đến 1 người hay liếc trộm anh ấy ( chắc vậy...). Hợp logic thôi....
    Vậy bạn cứ thả hồn bay bổng 1 tí cũng được. Rồi anh ấy sẽ kéo bạn lại với thực tế thôi...
    Ôi... Sao cuộc sống lại nhiều kiểu gia vị thế không biết... Amen...
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đây là kịch bản hay của TY đây . Hãy chạy theo tiếng gọi của trái tim đi bạn

Chia sẻ trang này