1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu một người đã có vợ! có sao không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruesmanVN, 15/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    In common, people often get into love affair just because they exaggerate everything.
    The point is you''re not qualified for true love.
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay khó tính dzị cưng?
    Anh này cũng có dzợ rùi nè. Sẵn sàng có thêm dzợ nữa đó
    @Chủ topic:
    Bạn vào đây tham khảo đi. Nếu vẫn muốn dấn sâu vào thì chuẩn bị dao kéo, súng đạn, các thứ dụng cụ bảo vệ bản thân khác rồi nhào dzô.
    http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/111510/trang-1.ttvn
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thích là một chuyện nhưng thực tế thì chị với anh ta là không thể được. Chị cũng phải có trách nhiệm với tình yêu của mình và anh ta cũng thế, phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Nếu chị xen vào gia đình người ấy chị sẽ trở thành người phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác,và pháp luật cũng không bênh vực chị......Cách tốt nhất là chị nên chuyển công tác hoặc trách gặp anh ấy vì lửa gần rơm thế nào cũng bén...Hy vọng chị sẽ vượt qua khó khăn này.
  4. smack

    smack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Yêu người có vợ à ???
    Nếu như anh ta cũng tỏ ý yêu bạn...Hãy nhào vô đi bạn ơi, còn chần chừ gì nữa...chắc sẽ hấp dẫn lém đó...hè hè...bạn sẽ là món đồ chơi xinh xắn mới lạ của anh ta
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko bao giờ tiến sát 1 người mà tớ biết rằng , ở thời điểm hiện tại nàng ta đã có chồng hoặc thậm chí có người iêu . Nếu tình cảm nảy sinh , tớ kiên quyết (đã) dập cho nó chết luôn .
    Đó là nguyên tắc sống . Tình yêu thì không có nguyên tắc và cũng không cần nguyên tắc nhưng chuyện tình cảm phải thoải mái , trong sáng và không gây đau khổ thù hận cho những kẻ khác . Những cái như đấu tranh oanh liệt để cướp đoạt tranh dành 1 người con gái hoặc là ngoại tình ... không có trong từ điển tìn iêu của tớ .
    Ở đời , anh thương em và em cũng thương anh thì chúng ta ok , có thể ăn đời ở kiếp với nhau được , còn không thì thôi
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    " Tôi yêu 1 người có vợ có sao không???"
    Chả sao cả, cứ yêu đi, có ai cấm đâu..hehe...Nhưng mà bạn định vứt anh người yêu hiện tại bi giờ đi đâu? hay là cứ bắt cá 2 tay cho nó phưu lưu 1 tý nhẩy....Cũng zui...
    Đùa thế thôi, cảm xúc bất chợt, 1 chút say nắng rồi sẽ qua nhanh thôi, miễn là đừng có thể hiện quá đáng, không là anh có vợ kia anh ý bụp đấy...đàn ông bi giờ khôn như rận ý mà...hê
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Cưng này nói hay ghê, anh bắt đầu kết cưng rồi đấy. Mà cưng nói đúng, yêu thì cứ yêu có làm sao đâu. Ừ thì say nắng rồi thì cũng qua gọi là thêm hương thêm hoa, cho cuộc sống nó thêm thi vị ấy mà.
    Mà anh cũng nói thật nhé, cái anh có vợ rồi ấy, anh ấy cũng chả thật sự tốt với em đâu hoặc giả sử có tốt thật thì cứ ai tốt với em em cũng gục à. Con gái như em dễ bị xem thường lắm đấy. Cố gắng mà vượt qua nhé. Chúc thành công.
  8. adamnguyen

    adamnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ko hiểu nổi tình là gì, biết mình ngu dại, nhưng lại ko thể điều khiển được con tim-------------> chả trách " Tiền dâm hậu thú". Đời em rồi khổ thui em ah, đáng thương, đáng thương. Khi buông xuôi bản thân,thật tội nghiệp wá
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Kết cưng rùi hả lão già, nếu mà kết cưng rùi thì mí hum nữa mời cưng cafe nhá, nhớ là cafe có ca nhạc ý, cưng là cưng chỉ khoái hát hò thui...hí hí..
    Mà cái lão này cũng lạ, đúng là cái bang chỗ nào cũng lang thang mò mẫm. Khuyên răn người ta cái dek gì mà lại chửi người ta ngay. Con gái là chúa hay yếu mềm, nên có anh nào tốt tốt 1 tý là xúc động, chuyện bình thưòng, lão già phải biết cảm thông và chia sẻ chứ.
    @ bạn gái: bình tĩnh nhá, chuyện này cũng bt, 1,2 tuần nữa là qua thôi. Chúc zui
  10. HoacoFlorist

    HoacoFlorist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Yêu người có vợ là có TỘI chứ không có sao hết

Chia sẻ trang này