1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi yeu nguoi da co vo nhung toi la nguoi den truoc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi neola, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neola

    neola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Toi va anh ay yeu nhau truoc, nhung sau do anh ay bao vi tuoi chung toi ko hop nen chia tay. Anh ay di lay vo.
    Sau do, chung toi gap nhau va lai tiep tuc quan he nhung toi thay ray rut lam vi biet minh lam the thi co hai cho ca ba nguoi.
    Anh ay cu bao ko sao vi anh ay ko yeu vo nhung toi cam thay anh ay chi noi vay thoi. Biet la anh ay dang loi dung minh nhung toi that su ko the bo de di yeu nguoi khac duoc. Toi phai lam sao?
  2. degiacmobaydi

    degiacmobaydi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật dại dột. Biết người ta lợi dụng mình mà vẫn để cho người ta lợi dụng. Khi bạn cảm nhận được điều đó, nghĩa là bạn biết người ta không yêu bạn. Vậy thì hãy can đảm để rời xa người ta. Mình biết bạn sẽ đau khổ, mình biết sẽ rất khó khăn để vượt qua... nhưng thời gian sẽ giúp bạn. Nếu không, bạn sẽ còn đau khổ, còn dằn vặt mãi.
    Chúc bạn thành công
    Tay run run vội chà ... vội xoá ...
    Để cuộc đời này thêm một điều quên ...
  3. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái tôi đi tìm mua một cái nhà, tôi tìm được một cái biệt thự đẹp mới xây chưa ở, cạnh hồ, khu dân trí cao, yên tĩnh sạch sẽ, dịch vụ tốt, giấy tờ chính chủ sổ đỏ ... tôi thích quá, ôi thật là tuyệt. Tôi đã nhanh chóng quyết định ... "không mua" vì làm quái gì có đủ tiền.
    Năm nay có đủ tiền tôi quay lại xem. Xe trong sân, quần áo phơi trên ban công => nhà đã có người ở.
    Hay nhỉ, rõ ràng tôi là người đến trước cơ mà.! He he, ngoan cố mà đi vào thì có ngay 113 đến xích tay, cái tội "xâm phạm gia cư bất hợp pháp.
    Đừng nói gì tới một năm, một tháng một ngày hay một giờ. Đã không phải thì quyết là không phải, trước với sau gì!
    Đến nhà tôi đi, tôi cho mượn đĩa MLTR để nghe bài "25 minutes"
    Nói là nói vậy, biết là khó nhưng vẫn phải cố, chẳng có chuyện gì là không thể. Quên đi thôi cái "thằng tham lam" ấy.
    Nhân tiện tặng bồ bài thơ
    "Viết cho người đến sau "
    Hoài Vũ
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
    Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...

    ?oThere is no countries. No hell below us. Above is only sky"
    Được smalllight sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 18/03/2004
  4. doi_tra

    doi_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thằng đàn ông đó thật sở khanh. Mình chúa ghét những thằng cha ngoại tình... Bạn nên xa hắn ra...
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ....Vậy nên bạn phải lợi dụng lại anh ấy bằng cách lấy chồng rồi lăng nhăng với anh ta?!....
    ----
    Đúng như bạn Small light nói: " Cái thằng tham lam". Nhưng tôi hiểu là bạn cảm thấy hạnh phcú khi ở bên anh ta. Bạn cũng đau khổ, cũng đấu tranh, nhưng rồi vẫn không thoát khỏi... Cố gắng lên. Bạn hãy nhìn xa hơn... Liệu 10 năm nữa chuyện gì sẽ đến với bạn nếu cái mối quan hệ này vẫn thế?
    Chỉ có 2 cách: 1/ Đấu tranh để anh ta bỏ vợ và lấy bạn
    2/ Đấu tranh với bản thân để bạn bỏ được anh ta và đi lấy chồng.
    big gun
  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    ĐI đâu cũng thấy mấy cái Topic ngoại tình

  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bạn không có cái thế của mình. Trước đây thì bị anh ta bỏ vì cái lý do lãng xẹt ---> Không hợp tuổi.
    Bây giờ thì anh ta lấy được ngưòi hợp tuổi với anh ta rồi thì quay lại bạn, coi bạn như thứ giải trí của anh ta vì " ăn bánh trả tiền" vừa tốn lại dễ lây bệnh.
    Nói thế nặng nề nhưng bạn nên tìm lấy một lý do nào đó mà bạn cảm thấy có thể "ghê sợ " được anh ta nhất, hi vọng bạn sẽ rời xa được.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  8. hardlover

    hardlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    neola thân mến, đầu tiên tôi có ý định hỏi bạn cho rõ về hoàn cảnh hai bạn chia tay, nhưng sau lại thôi, vì chỉ cần nghe về lý do thì đã chuối rồi. Xin lỗi bạn nếu tôi xúc phạm bạn trai của bạn nhưng bây giờ là thời nào rồi mà còn lấy tuổi tác ra để mà xem hợp hay ko. Cốt là ở con người ấy chứ, bố tôi tuổi Tị, mẹ tôi tuổi Dần mà các cụ có bao giờ xung khắc đâu. Sao bạn lại mềm yếu thế. Đối với người yêu như thế thì tốt nhất là tỉnh táo đánh giá lại con người anh ta để đặt một dấu chấm hết. Hơn nữa, cho dù bạn là người đến trước, nhưng bạn có duyên không phận thì rồi khi mọi việc vỡ lở, bạn sẽ mang tiếng ví dụ như : "đĩ ngựa cướp chồng", "gian phu dâm phụ". Xin lỗi một lần nữa vì tôi nói hơi thẳng. Cho dù vợ anh ta gây đau khổ cho anh ta, chì chiết anh ta về việc nhà cơ quan để đến mức anh ta bị stress mà tìm đến bạn, thì ít ra cũng phải tôn trọng luật hôn nhân 1 vợ 1 chồng chứ. Vẫn biết sẽ chẳng dính dangs đến pháp luật đâu vì " xấu chàng hổ ai". Nhưng toà án lương tâm thì ko trốn được, giả sử anh ta đã có con thì liệu bạn có muốn chia cắt bố mẹ nó không.
    Xét về cả tình và lý , chỉ có hai con đường, 1 là rứt bỏ anh ta không thương tiếc, 2 là anh ta li hôn và chung sống thật tốt đẹp với bạn ( ko khả thi lắm vìkhông hợp tuổi )
    Tuỳ bạn chọn.
  9. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Xin lôfi mọi ngươ?i cho em nói một câu "khó nghe" "NGU THI? CHẾT CHỨ BỆNH TẬT GI?" với neola, thật sự lý do "không hợp tuô?i" la? lý do chia tay "dơ? hơi cóc biết bơi" ma? em biết. Ma? đaf ngu thi? pha?i mắng chư?i thi? có lef mới ti?nh ngộ được, tớ ho?i thật neola nhé sao tự dưng lại muốn la?m ngươ?i trong bóng tối, nếu anh ta tốt với bạn cơ co?n đây coi bạn chi? hơn call girl một chút ma? cufng chịu được. Đơ?i co?n bao nhiêu đa?n ông hợp với mi?nh câ?n gi? pha?i bám đuôi "thă?ng cha" mất dạy đó la?m gi?? Quên khâ?n trương đi nhé!

    DODOMUMMIM
  10. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin lỗi.Thực sự tôi muốn dùng từ ngu dốt dành cho bạn chứ không phải dại dột,banh chấp nhận,đến khi sau này chuyện của bạn và người đó đổ vỡ thì lại biểu là đàn ông họ đểu,để có và tồn tại những thằng đàn ông đểu,thì chắc chắn xuất phát từ những người phụ nữ dại dột,mọi thứ phải dứt khoát,đừng có lằng nhằng vong vo.

Chia sẻ trang này