1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi yeu nguoi da co vo nhung toi la nguoi den truoc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi neola, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cô bé, sao mà bị lắm người xỉ vả thế không biết. Không có những thằng đàn ông khốn nạn thì đào đâu ra phụ nữ nhẹ dạ, các bác nhể.
    NEOLA ơi, anh là thằng đàn ông mà anh cũng đ..ch ngửi được cái lý do mà thằng kia chia tay với em. Muốn chia tay lấy vợ khác thì nói bố cho rồi, còn bày đặt tuổi với tác. Nói thật với em, cái tuổi nó hợp nhau hay không là do em làm công tác tư tưởng (lẫn vật chất) với thằng thầy bói (khi cần thuyết phục các cụ mê tín).
    Anh không nghĩ ra được một lý do nào cả để mà em có thể còn qua lại với thằng ấy, trừ khi em muốn TRẢ THÙ TÌNH
    , muốn phá nát cái gia đình thằng ấy. Nếu thế thì em cứ tiếp tục đi nhá, đến một lúc nào thấy thích hợp thì cho vợ thằng ấy biết tất cả mọi chuyện. Sẽ hiệu quả lắm đấy. Nhưng trước khi quyết định, em nhớ nghĩ đến đứa con của họ (nếu có). Trẻ con không có tội và không đáng phải gánh những tội lỗi người lớn gây ra.
    Còn nếu em còn qua lại với thằng ấy chỉ vì em vẫn còn yêu, thì xin lỗi, nếu em là em gái anh, anh sẽ tát em đúng 2 cái đấy, hy vọng là em sẽ tỉnh ra. Thằng ấy có yêu vợ hay không thì mặc nó. Nếu nó không yêu vợ thì kêu nó kiếm call girl đầy ra đấy, có cần thì anh xin mấy thằng bạn cho mấy cái phone number. Thằng ấy, nói thật, nó đang coi em không bằng một con call-girl đấy. Vì đi với gái thì phải trả tiền, lại phải cần "giáp bảo vệ". Còn em thì chỉ cần vài lời ngọt ngào là xong, tiền ấy thì để dành nuôi vợ nuôi con.
    Tỉnh ra đi em gái. Đời không thiếu TỪ HẢI đâu, dại gì đâm đầu vào mấy thằng MÃ GIÁM SINH đấy, nó làm cho người mình hèn ra.

  2. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Điên...mấy giờ còn phải đặt những câu hỏi mà tự mình có thể quyết được...chẳng qua bác không muốn làm theo lý trí mách bảo mà thôi...Bị tình cảm chi phối nhiều quá rồi

    NOTHING ELSE MATTER
  3. contimdatinh

    contimdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Neola cũng giống nhiều chị em phụ nữ khác nhể, nhẹ dạ, cả tin, và mù quáng trong tình cảm. Em phải biết rằng, khi him nói chia tay vì không hợp tuổi đó chỉ là cái cớ thôi em a., cái cớ dở hơi và ngu nhất trong số các cái cớ người ta dùng để chia tay khi đã chán nhau, mà ngay cả anh chia tay bao nhiêu làn rồi cũng chưa bao giờ dùng cái cớ điên khùng đó. Một thằng đàn ông SỞ KHANH, sau một thời gian yêu thương, khi thấy đã kết một em khác, hay không còn lợi dụng được em đó thì bắt đầu viện đủ mọi cớ, nào là: chúng mình không hợp nhau ( hehehe, hay thật, quen nhau ngần ấy năm, sao kô, Ko hợp nhau ngay từ đầu????, chúng mình nghịch tuổi, bố mẹ anh không đồng ý. Láo, láo xất, nếu đã yêu thực sự, thì em biết bọn anh sẽ làm gì không? Sẽ đấu tranh đến cùng cho tình yêu của mình, chuyện không hợp tuổi có là gi? Chuyện bố mẹ không đồng ý ah? Em này, có xem Kim Bình Mai không? ngày xưa phong kiến là thế mà còn có thằng đàn ông, dám cãi lời bố mẹ, để cưới cô hầu , và chăm sóc cô kia hết lòng đấy, thời nay thì các cụ đâu đến nỗi khắt khe để mà vậy .
    Nói dài dòng thế là để em hiểu, ngay từ đầu thằng ấy đã chán em, muốn bỏ em, và nghĩ ra một cái cớ ngu như thu''. Sau này, có vợ rồi thì bảo không yêu vợ, thế hắn yêu em ah? yêu em mà tự động chia tay với lý do không hợp tuổi a''? Em điên khùng, hay ngu dốt mà không nhận ra thế em? Anh với tư cách một thằng đàn ông lăng nhăng, nói cho em biết, hắn coi em không hơn gì một ả ****, không phải anh xúc phạm em, mà anh muốn em hiểu rằng, hiện giờ với hắn , em chỉ là món đồ chơi, để giải toả sinh lý, khi hắn giận vợ, không làm được chuyện ấy với vợ, chứ không yêu thương gì em. Em muốn tuổi thanh xuân mình cứ thế mà trôi qua với hắn? Tuỳ em, rồi sau này, lớn tuổi hơn, em sẽ thấy vô cùng hối hận, vì đã bỏ qua nhiều cơ hội có được một mái ấm gia đình chỉ để ràng buộc mình với hắn, và......KHÔNG CÓ GÌ CẢ.
    Hắn không bao giờ bỏ vợ, anh for sure. HẮN KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI EM,HẮN COI EM LÀ ****, VÀ TRONG LÒNG HẮN, SỰ TÔN TRỌNG CHO EM CHỈ LÀ CON SỐ 0 VÌ SỰ MỀM YẾU CỦA EM.BỎ HẮN ĐI, KHÔNG AI CHẾT VÌ THẤT TÌNH ĐÂU EM ( TRỪ ĐỨA NGU KHÔNG BIẾT QUÝ SINH MẠNG CỦA MÌNH, CHẾT CŨNG ĐÁNG) CON KIẾN KHI EM TẠT NƯỚC VÀO CÒN CÓ BÒ ĐI MONG ĐƯỢC SỐNG, THÌ CON NGƯỜI, ĐƯỢC SỐNG PHẢI SỐNG HẾT Ý NGHĨA CỦA MÌNH. EM ĐÃ CHẾT KHI ĐANG SỐNG ĐẤY. VỰC DẬY ĐI
  4. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà là Neola thì tôi đã quay lại cảm ơn mọi người rồi, (mấy lần tôi thấy bạn online trong diễn đàn mà vẫn không thấy bạn nói năng gì). Rất nhiều người quan tâm đến bạn đấy. Điều đó chứng tỏ có rất nhiều cơ hội cho bạn tìm kiếm sự chia sẻ, thấy không, vậy thì việc quái gì phải bám lấy cái thằng "không hâm, không dở hơi và rõ ràng là rất đểu ấy".
    Hãy cố gắng một lần xem, nếu một lần này bạn làm được thì bạn có thể làm đi làm lại nhiều lần mà không thấy đau buồn gì cả đâu. ha ha (jok)
    ?oThere is no countries. No hell below us. Above is only sky"
  5. neola

    neola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cám ơn mọi người lắm vì sự quan tâm, chia sẻ (mặc dù đôi khi hơi bị nặng lời...). Tôi cũng biết là mình quá dại dột trong chuyện này nhưng tình cảm khó nói lắm, tôi muốn bỏ anh ấy nhưng chỉ vài ngày không gặp là tôi không thể chịu được, tôi không thể làm bất cứ việc gì cho ra hồn. Tôi nghĩ có thể vì anh ấy là người yêu đầu tiên nên tôi không thể quên được (hơn nữa bọn tôi yêu nhau lâu rồi). Mặc dù tôi nghĩ anh ấy rất ích kỷ nhưng sự quan tâm của anh ấy khiến tôi hạnh phúc vô cùng, anh ấy cũng là người rất tình cảm nhưng lại vô cùng mê tín (có thể xuất phát từ hoàn cảnh riêng của anh ấy), vì vậy mặc dù mọi người thấy lý do bọn tôi chia tay rất vớ vẩn nhưng tôi lại có thể chấp nhận được. Tôi biết là ngàn lần nên chia tay với anh ấy nhưng tình cảm ko cho tôi làm điều ấy. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên đi học xa để quên chuyện này đi, mọi người nghĩ sao?
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ không rơi vào trường hợp của bạn nhưng nói thật có 1 vài nguyên tắc để tớ luôn cố gắng tỉnh táo không dây vào chuyện như bạn:
    Thứ nhất: Không bao giờ dây vào người khác giới đã có gia đình. Lòng tự trọng không bao giờ cho phép mình góp phần vào phá tan hoặc gây đau khổ cho gia đình của họ. Đối với tớ, chỉ nghĩ đến việc họ đã có 1 người họ lựa chọn đi cùng họ suốt cuộc đời này, LÒNG TỰ TRỌNG không bao giờ cho phép tớ vượt qua được đam mê "tội lỗi" của mình.
    Thứ hai: Tớ luôn cố gắng giữ quan hệ bình thường với những người đàn ông đã có gia đình, ngay cả họ mới có người yêu thôi. Nếu người đàn ông mà đã có 1 gia đình hạnh phúc mà còn tán tỉnh các cô gái khác thì tớ đã cảm thấy khá coi thường họ.
    Thứ ba: Riêng cái việc họ bỏ rơi mình vì những lí do kiểu như thế, dù trước đây yêu họ đến mấy nhưng nếu mình cố gắng nhìn họ theo khía cạnh họ thật kinh sợ, xấu xa, và mình thật may mắn không lấy anh ta và luôn cố gắng nghĩ theo khía cạnh đấy thì đến một thời điểm không lâu, mình sẽ thuyết phục được bản thân về điều đó và tớ tin sẽ rời xa được.
    Tớ nghĩ bạn không bỏ được anh ta vì anh ta đã như một thói quen của bạn đấy, thói quen đó đã lâu và nhất là khi hai bạn đã quá gần gũi về mặt thể xác đến như vậy. Đúng là thời gian đầu quyết tâm xa anh ta, bạn sẽ cảm thấy khó sống, cồn cào và thậm chí phát điên vì nhớ những cử chỉ ngọt ngào, những lời nói chót lưỡi đầu môi, những đam mê thể xác nhưng nếu vượt qua được những ngày nóng bỏng đấy, bạn sẽ thấy mọi chuyện rồi cũng trở lại bình thường và lúc đấy, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ tự hào vì bản lĩnh của mình và cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và lạc quan lên nhiều.
    Vượt qua thử thách nào cũng khó khăn nhưng bù lại, ta sẽ lớn thêm và tự tin về bản thân hơn rất nhiều. Đứng dậy đi bạn ạ.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 22/03/2004
  7. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thật hay, và quả thật nỗi đau của người bị phản bội bị nhân lên rất nhiều.
    Neola dù bạn có đến trước, nhưng bạn vẫn chưa đủ thời gian nhận ra 1 tay đàn ông thiếu bản lĩnh sao ? ngày trước không có gì ràng buộc, hắn còn có thể từ bỏ bạn vì lý do chẳng ra gì ? thì ngày nay bạn trông chờ gì nữa, đừng dại dột đi vào ngõ cụt nữa, quên 1 TY khó nhưng không phải không thể. Con gái, dù thế nào cũng thiệt thòi thôi. Mà cuộc đời thì còn phải sống cho những năm tháng sau, bạn can đảm bôi đen đi tương lại của mình ?
  8. monblan

    monblan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau không phải là thoả mãn cái nhu cầu tình cảm hay nhu cầu xác thịt trong con người, tình yêu thật sự là phải tìm cách làm điều tốt nhất cho người mình yêu, hoặc chí ít ra là không hại họ. Tôi thấy cả hai người chả ai yêu ai cả, em thì cũng chỉ cần một người để lấp đi cái sự yếu đuối trong bản thân em. Còn hắn ta thì lại càng không nghĩ đến em, một thằng đàn ông mà đối xử như vậy với người mình yêu thì là một thằng quá đểu cáng. Nó chẳng thể viện ra bất cứ lý do gì để làm hại em, vợ nó và những đứa con của nó được cả, vì tình cảm của nó ư, hay vì nhu cầu, cái sau chả nói làm gì, ngay cả tình cảm thực ra cũng chả là cái gì nếu người ta không sống tử tế được với nhau. Còn em, em còn yếu đuối lắm, em cứ nắm vào những cái ''cọc'' vô hình để mình khỏi chết đuối. Em vẫn còn nghĩ hắn mê tín lắm... vì gia đình, thật là vớ vẩn. Ở đời phải đấu tranh thì mới được hưởng những điều tốt đẹp, hắn đã làm gì cho em mà vẫn có được tình yêu của em. Em mà không chấm dứt được chuyện này thì quả là nothing to say.

Chia sẻ trang này