1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI YÊU NGƯỜI GỠ ĐƯỢC SỰ LÃNH ĐẠM TRÊN MẶT TÔI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuvomotmat, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuvomotmat

    cuvomotmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    TÔI YÊU NGƯỜI GỠ ĐƯỢC SỰ LÃNH ĐẠM TRÊN MẶT TÔI

    Tôi là người có cái nhìn vô cảm và gương mặt lãnh đạm - nhiều người nói vậy. Tôi cũng biết vậỵ. Đương nhiên là khi sinh ra thì cái mặt tôi cũng ngây thơ,ngơ ngác như bất kể đứa trẻ con nào.
    Cuộc sống làm con người mệt mỏi. Tôi chẳng trách cuộc sống. Tôi có nhiều khao khát và đam mê nên tôi cố đi qua mọi khó khăn bằng hết khả năng của mình. Tôi đã thất bại và thành công. Tôi đi qua công việc - chấp nhận rủi ro, phản trắc và vất vả. Tôi đi qua đời sống - hy sinh, trăn trở, nhẫn nại. Tôi đi qua tình yêu - cho qua đi sự phản bội và ích kỷ. Lĩnh vực nào cũng có cái được nhận và cái phải trả giá. Cái được nhận thì mỏng manh còn cái giá phải trả để tồn tại là gương mặt vô cảm.
    Bạn có tin rằng sẽ có một lúc ai đó gỡ được trên mặt tôi sự vô cảm không?. Tôi sẽ yêu người đó vô cùng!. Tiếc thay người đó lại chỉ là tôi thôi. Tôi chẳng muốn tự yêu mình như thế.
    Bạn nghĩ sao? có nghĩ là tôi đang điên không? Có lẽ "điên cũng cần cho xứng với đam mê".

  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người có cái nhìn vô cảm và gương mặt lãnh đạm
    ======
    nếu bạn đúng là như vậy mà lại đẹp trai thì khéo bạn chính là người trong mộng cửa tớ rồi đấy.. keke.. (nói thật đấy)
    tớ nghĩ bạn chả cần phải gỡ nó đâu, tớ rất thích các anh chàng mặt lạnh, cực kỳ manly.. tớ ghét nhất con trai lắm mồm và cười nhe nhởn hoặc khả ố.. quá tình cảm thì lại càng ghét... tóm lại bạn cứ mặt lạnh đi.. tớ ủng hộ "công nghệ mặt lạnh của bạn đấy!)
  3. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn ngày này năm sau đến dự đám cưới của bạn Cuvomotmat và bạn shoneti .

    Chuyện là thế này, vào ngày 11/9/2004 , chàng Cu Vo Mon Man vào tình ******** yêu, bảo tôi là một người đàn ông, tôi từng trải, tôi sẽ yêu người nào khiến tôi mềm lòng , nàng Shoneti nhỏ nhẹ người đó chính là em, em thích vẻ đàn ông của anh .
    Và từ đó , họ làm quen với nhau, đôi dòng thư qua lại , họ chờ nhau , họ hẹn nhau, rồi khát khao hạnh phúc, họ vững tin rồi tình yêu cũng quay về, ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, tình yêu đâu chỉ có hoa thơm và nắng ngọt, cuộc đời còn có cả những nụ hôn .
    Xin chúc hai bạn tìm thấy nhau .
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn nào.. cưới xin cái gì??Viethuy80_hubm vừa mwói cầu hôn vớ shoneti hôm trước, bị từ chối nên giờ cay cú.. con gái nhà lành chưa chồngcon gì lại bảo người ta cưới.. lộn xọn.. các chị em ở đây cẩn thận kẻo lại mắc vào mối oan khó giải do kênh thông tin nhảm của Viethuy80_hubm phát sóng..
  5. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Shoneti ơi chứ tớ hỏi khí không phải chứ tớ cầu hôn với ấy hồi nào mà ấy bảo tớ là phát sóng nhảm lộn xà lộn xộn còn ấy lại bảo tớ là cầu hôn với ấy chứ ấy nói thế ấy có biết là ấy vu khống tớ không chứ tớ có cầu hôn ấy hồi nào đâu mà ấy nói thế làm tớ buồn ơi là buồn lần sau ấy đừng nói thế nữa nhé vì tớ chưa cầu hôn ấy lần nào đâu ấy ạ .
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì đã có nhiều bé chết vì anh
    Anh chỉ mặt lạnh với các em đẹp , còn các em xấu và bình thường thì anh cực kì thoải mái và vui vẻ
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    cái chủ đề này chẳng ra đâu vào đâu, buôn chuyện nhiều quá nên tôi xin lock ở đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này