1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu người luôn làm cho tôi thấy buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dituoitho, 19/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dituoitho

    dituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu người luôn làm cho tôi thấy buồn

    Khi tôi yêu anh, tôi cũng không nghĩ tôi yêu sớm như vậy. Và tình yêu đến với anh bắt đầu từ sự chán chường, tôi rất chán vì anh khác tôi nhiều quá, 2 đứa không hợp nhau ; tôi thì lúc nào cũng muốn có một người bạn trai đàng hoàng, ăn mặc lịch sự, còn anh thì suốt ngày chè chén, ăn mặc giống như mấy dân chợ búa. Anh lại không biết cách nói chuyện nên đôi khi câu chuyện anh kể cho tôi nghe, tôi cảm thấy rất khó chịu vì những lời lẽ thô lỗ.....
    Khi anh nói chuyện, anh rất tự tin về khả năng của anh, nhưng thực ra, anh không làm được những gì anh nói. Tính tự ái của anh lại cao nữa, nên tôi chỉ biết im lặng khi nghe anh nói...Đã thế, trình độ học vấn của tôi còn cao hơn cả anh. Anh bỏ học ,theo mấy đứa bạn rủ rê chè chén......
    Giờ đây, gia đình cấm chúng tôi tiếp tục yêu nhau vì chúng tôi khác đạo. Anh theo Đạo thiên chúa, nhà tôi thì cực ghét những ai theo đạo này nên cấm cản.
    Tôi tự hỏi, anh như vậy, sao tôi lại yêu anh cơ chứ? Hay do tôi hay nói chuyện với anh nên cảm xúc tăng lên? Vậy có phải là lòng thương hại không? Nhắc anh khéo thì anh không hiểu; còn nói thẳng ra thì anh lại giận dỗi,đòi bỏ tôi......
    Tôi thật sự lo lắng về anh....tôi dường như mất đi mọi sự cố gắng cho tình yêu của tôi và anh
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tâm lý sợ mất ko có người khác thay thôi. Chả có gì đặc biệt, bạn sẽ sớm chán thôi, nặng nề quá rồi cũng đến lúc phải chia tay...
    Ko vấn đề gì, 1 thời gian nữa mọi sự sẽ ổn.
  3. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Bỏ xừ đi bạn ạ . Những con người như thế khó mà hp sau này được . Trong cách sống và cách suy nghĩ đã khác nhau rồi , đời thiếu gì hả bạn .
  4. dituoitho

    dituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lời tư vấn của bạn giống như cái nickname "lạnh lùng" của bạn nhỉ...Dù gì, mình cũng cảm ơn bạn nhiều.....Mình đang rất cố gắng để giúp anh ý hiểu mình cần cái gì.......nhưng cái tính của anh ý lạ quá...
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Tôi muốn chia sẻ những tâm sự và lo lắng của bạn, vì tôi..cũng đang cùng những nỗi lo lắng, phiền âu như bạn. Chúng tôi không đến nỗi quá khác nhau về những vấn đề như học vấn- cách sống hay đạo tôn giáo như bạn, vấn đề duy nhất của chúng tôi là không hoà hợp nhau.
    Anh là một người đàn ông, cũng có địa vị, có tương lai, có tính cách và khá nam tính. Anh luôn luôn được mọi người xung quanh coi là một "hình mẫu" cho những tính cách :điềm đạm - sống tình cảm- quyết đoán... Ai cũng nói với tôi: Tôi thật hạnh phúc và may mắn khi yêu được anh, tôi không bjờ phải lo lắng đi tìm một chỗ dựa nào khác..bởi anh sẽ.. cho tôi tất cả.
    Đúng! Anh có thể cho tôi tất cả. Hạnh phúc và buồn sầu!
    Anh có những ước muốn của chính mình, muốn tự mình đứng bằng chính đôi chân của mình, làm nên sự nghiệp... Anh tham vọng lớn lắm. Với anh, công việc quan trọng biết bao. Nhưng, anh đâu có biết anh làm tôi nhiều khi cảm thấy như thể tôi không hề quan trọng với anh, tôi không quan trọng bằng công việc của anh!
    Yêu nhau gần được 1 năm, nhưng tôi không có cảm giác hạnh phúc như tôi nghĩ. Cuộc sống của tôi và của anh vẫn hoàn toàn tách biệt. Tôi không thấy quá buồn vì điều này, vì một cách khách quan thì chúng tôi cũng có quan điểm chung rằng không quá liên quan đến công việc của nhau. Nhưng, đôi khi tôi vẫn mong, anh hãy nghe và chia sẻ cùng tôi nhũng khó khăn của tôi, vẫn mong anh sẽ hỏi thăm tôi về công viềc, về cảm xúc của tôi, và ngược lại, tôi có thể biết về công việc của anh: những áp lực, những khó khăn mà a vẫn thường phải tự mình cân đối lấy...
    Chúng tôi yêu nhau nhưng không có nhiều thời gian dành cho nhau, nên nói chuyện với nhau, có lúc gặp phải sự cố "cạn đề tài" và rồi lại phải trải qua... khoảnh khắc im lặng đáng sợ!
    Anh nói chuyện hay nhắn tin với tôi thì ngọt ngào lắm, tưởng răng như người con gái nào cũng có thể "hạnh phúc lên đến 9 tầng mây" khi được tận hưởng những lời nói đó.. Nhưng, nói thật, gần 1 năm yêu nhau, tôi không cảm nhận được tình cảm của a nhiều như anh nói, thậm chí, có khi giận, tôi còn nghĩ đó toàn là những lời nói bay **** mà sách nào cũng có thể dạy được....
    Tôi cứ kéo dài cảm giác chán vì tình yêu "nhạt nhẽo" này... hy vọng tìm thấy niềm vui nơi anh, tìm thấy hạnh phúc mà anh có thể đem lại được cho tôi... nhưng khó quá!
    Chưa bjờ, a đem lại được cho tôi sự bất ngờ chưa bjờ a thể hiện tình yêu một cách cuồng nhiệt và đắm say.. tôi thèm cảm giác đó biết bao...
    Anh thực tế quá? Anh nghĩ đó chỉ là tình yêu trẻ con và mơ mộng hão huyền?
    Tôi chỉ mong được một tình yêu "hão huyền" nhỏ bé đó thôi mà sao cũng khó quá... hic
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hay tự ái thì mệt lắm, bạn mình mà cũng vậy có lẽ bọn mình chia tay từ lâu rồi. Mình cũng nghĩ có thể bạn đang trở nên quen thuộc với một mối quan hệ thân thiết, và cảm thấy sợ phải rời xa nó. Chỉ e sau này lại không chịu nổi. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ nhé
    Bạn thử liệt kê hết điểm xấu nhất của anh ấy và treo lên tường phòng ngủ xem dần dần có ghét không nào
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thường không lý giải được lý do gì hết ,có thể nói tình yêu như một cơn say ,mà đã say rồi thì làm gì đủ lí trí để phân biệt được lời đúng sai từ người ngoài ,con tim nó phủ nhận đi lí trí .Bạn nên mở rộng trái tim mình với chàng trai khác để tìm lấy sự so sánh xem
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nhỡ tay thành 2 bài ,tình yêu của bạn bắt đầu bằng sự chán chường thì cũng nên kết thúc bằng cách đó ,giữa 2 người có một khoảng cách không thể nào san bằng ,mà rõ khổ chỉ có con gái mới vướng vào trường hợp như thế này chứ con trai gì ko bao vờ em nhé
    Được kohieusao sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 20/11/2009
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Khi yêu, mình muốn giữa 2 người yêu nhau không chỉ là tình yêu, mà còn là tri kỷ, muốn chia sẻ và được chia sẻ cảm xúc của 2 người với nhau, tất cả những việc, những quyết định trong cuộc sống, để thật hiểu nhau và làm gì cũng hướng về nhau.
    Cũng không rõ bạn yêu BF vì điều gì, cố gắng tìm hiểu cội nguồn của tình yêu nhé
  10. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dù là sự thật đau lòng, nhưng hình như mình cũng từng thế.
    Đôi lúc biết mình yếu đuối, nhưng không sao thoát nổi, ước gì có chút lạnh lùng, mạnh mẽ của con trai.

Chia sẻ trang này