1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu người luôn làm cho tôi thấy buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dituoitho, 19/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nếu lý giải được tại sao mình yêu nguời đó, thì cũng đã có cách để bỏ ng đó. Ty thuộc về vấn đề cảm xúc, bạn muốn thế này thế kia. Nhưng đôi khi, người khiến bạn yêu lại là một người hoàn toàn khác. Còn thứ tình yêu của bạn, là tri kỷ, là chia sẻ và được chia sẻ. Tôi cho rằng đó là 1 tình yêu đẹp đấy. Mà những thứ đèm đẹp thường ít.
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thì cũng phải có lý do gì để yêu chứ, yêu mà toàn thấy điểm xấu, không có niềm tin, vậy thì yêu bởi cái gì hay chỉ là cảm xúc khi không có chỗ dựa, khi không có điểm tự, khi không còn có ai bên cạnh mình, hay là bị sứt mẻ gì đó trong tâm hồn mà có họ bên cạnh thì mình không còn nhìn thấy mảnh đó nữa (không bù đắp nhé chỉ là không nhìn thấy mà thôi)
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta mất chỗ dựa chính là lúc người ta dễ yếu mềm nhất. Khi cả thế giới quay lưng lại với bạn, chỉ còn mình lại ng đó sẵn sàng chìa bàn tay ra nâng bạn dậy. Bạn cảm động, và rất có thể tình yêu nảy sinh từ sự rung động đó. Tình yêu đó không phải là thứ cảm xúc dùng để thay thế, để che lấp những nỗi đau hay sự cô đơn. Tình yêu đó là khi bạn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của ng khác. Dĩ nhiên có 1 số trường hợp, bạn yêu ng đó vì được quan tâm chứ ko có cảm xúc. Tôi ko nói đến trường hợp này ở đây.
    Tình yêu ban đầu thường đẹp, khi bạn nhận ra những khuyết điểm, lỗi lầm, bạn mất niềm tin và hi vọng vào happy ending. Đó là khi bạn đang dần mất cảm giác yêu.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cái đầu tiên có từ dành riêng định nghĩa đấy nhé: Cầu bầu. Là khi cô đơn, mình dành tình cảm và sự quan tâm cho điều đó, mất đi thì sẽ nuối tiếc.
    Chậc, nhiều khi yêu như là yêu thôi, Happy Ending đến tuổi nào đấy thì nhĩn khá rõ ngay khi bắt đầu yêu ấy chứ.
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác đã nhìn thấy happy ending khi bắt đầu yêu chưa?
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Phải nhìn qua ống nhòm mới thấy (xa mà).
    Dẫu gì vẫn có thể thấy được, sẽ cố gắng đến được
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Khi yêu,ai chả mong muốn đến được cái kết đó...Chỉ có điều,trên con đường đi,đôi lúc,có 1 người bỏ cuộc...
    Có lẽ tình yêu chỉ đẹp,khi tình là dang dở...
    ..........
  8. dituoitho

    dituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tôi đọc mấy dòng chia sẻ của bạn, tôi cảm giác chúng ta thật cùng cảnh ngộ...Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ cặp đôi mình thật là hạnh phúc, nhưng bên trong thì sao, toàn là đau khổ,chán chường.....Theo như mình thấy, khó hòa hợp thì chắc chúng ta cũng nên nghĩ đến việc liệu có nên tiến tới tiếp tục nữa hay không? Vì sau này, khi đã cùng sống trong một gia đình, chúng ta đối mặt với sau hàng ngày, liệu chúng ta có can đảm vượt qua sự không hòa hợp này ko? Mình cũng đang suy nghĩ cho chuyện này đây, nhưng dường như khó quá.......
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thấy mừng cho bác, khi bác có niềm tin. Và cầu chúc cho bác đi đến tận cùng của con đường ấy
    @Lu: Nếu tớ nói với bạn rằng, có những ng yêu mà ko hề nghĩ đến happy ending. Bạn có tin không? Không phải họ là những ng yêu hời hợt, mà bởi họ không có niềm tin ở tình yêu của mình.
    @***uoitho: Đừng do dự. Hãy từ bỏ. Tớ khuyên chân thành đấy. Khi đang yêu nhau mà còn ko hoà hợp thì sau này chung sống sẽ còn bất đồng như thế nào nữa. Thà đau 1 lần còn hơn, bạn ạ. Chúc bạn hạnh phúc
  10. dituoitho

    dituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây, tôi và anh ấy giận nhau , đến chừng cũng phải 2 tuần không nói chuyện và tôi đòi chia tay. Cách đây 2 ngày, tự nhiên anh cầm tay tôi và nói: "anh cảm thấy rât khó chịu khi không làm cách nào để cho em vui được. Vậy giờ, anh sẽ làm cho em thấy tự hào về anh, anh sẽ cố gắng học tập để đảm bảo hạnh phúc cho chúng ta". Tôi cũng rất bất ngờ về anh? Không biết lần này có phải là những lời nói thật lòng từ anh ko? Hay lại sợ chia tay, và nói làm cho tôi an lòng.....

Chia sẻ trang này