1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu nhạc Nga

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi MinhDucIT, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhDucIT

    MinhDucIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Nga

    Nhạc Nga đến với tôi thật tự nhiên. Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc lần đầu tiên được nghe bản Matxcova ngày về chiến thắng...Đó là cái gì đó dào dạt, ào ạt và thôi thúc, mạnh mẽ với bước chân những người chiến thắng trở về ,là cảm giác phấn chấn của những người con chiến đấu xa quê nay đã trở về , là ... còn nhiều cảm xúc nữa. Và có lẽ từ đó tôi gắn mình với nhạc Nga.
    Có người bảo Nhạc Nga buồn lắm, chỉ dành cho người thất tình thôi. Nhưng không phải thế , nhạc Nga cũng như các loại nhạc khác luôn tràn ngập những ca khúc trữ tình, nhưng cái tình trong nhạc Nga là cái tình sâu lắng , là cái giai điệu du dương nhẹ nhàng cứ quyện lấy ta mãi, cái tình trong nhạc Nga là cái tình tràn đầy mà chỉ những ai hiểu nó mới có thể cảm nhận hết nó. Bên cạnh đó nhạc Nga còn có rất nhiều bài hát vui tươi ngập tràn tình yêu cuộc sống như Karinka , Dân ca Grudia, ...
    Có thể nói với những "Tạm biệt Matxcova'' , "Triệu đoá hồng","Chiều Matxcova"," Chiều hải cảng"..Nhạc Nga sẽ mãi mãi là một phần trong trái tim những người yêu nhạc.
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Anh Đức ơi em cũng khoái nhạc Nga lắm đây!Nhưng mà em ít có đĩa nhạc Nga hát bằng tiếng Nga lắm,hic chỉ toàn đĩa hoà tấu thôi.Nhưng mà nghe hoà tấu cũng hay lắm anh Đức nhỉ?Em có một đĩa nhạc hoà tấu "huýt sáo" hay dã man luôn!Lúc người nghệ sĩ huýt sáo bài CHIỀU NGOẠI Ô MATXCƠVA hay kinh khủng!Cái đoạn cao hứng thì cái hồn bài hát cứ như len lỏi vào tận ngóc ngách của tâm hồn!Cảm giác đã không thể tả!
    Mỗi hành động từ thiện là một tảng đá lát về thiên đường(Henry Ward Beecher)
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Nga ư?Khỏi phải nói rồi.Các bạn có thể vào box Nga để được chia sẻ nhiều hơn.Hoặc ai muốn nghe nhạc Nga, muốn yêu cầu có lời các bài hát Nga thì cũng hãy vào box Nga hoặc liên lạc với tớ.Tớ có nhiều đĩa nhạc Nga, cả cũ lẫn mới.OK?
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б
  4. neuemroixatoi

    neuemroixatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tui thích andrê gubin và alson,hát hay lắm.nhất là alson,hát phê y hết britney,còn andrê thì nhìn giống ông nào trong nhóm 911
    BaBy V.O.X is my life , is my love , is my .........
  5. MinhDucIT

    MinhDucIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ngôi sao Phương Bắc . Mình rất quí những người đồng cảm ...Hi vọng chúng ta sẽ có thể trao đổi các đĩa nhạc Nga để làm đẹp thêm thế giới nhạc Nga trong lòng...
  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ừm mình cũng rất quí những người có cùng sở thích với mình...Mình đã đi khắp Huế mà chưa kiếm được cái đĩa nhạc lời Nga bạn ạ...Chán ghê!Nhưng mà nghe những bản nhạc hoà tấu như Triệu Đóa Hoa Hồng,Kalinka,Natasha...(hoà tấu guitar của Francis Goya),Kachiusa...(hoà tấu bán cổ điển của Paul Mauriat) hay Chiều Ngoại Ô Matxcơva...(hoà tấu huýt sáo WHISTLE) thì mình cũng đã cảm nhận được cái hồn nhạc rất phong phú và mănh liệt của nhạc Nga rùi....
    Mình cũng muốn trao đổi đĩa nhạc với bạn lắm nhưng bạn ở Hải Phòng thì xa quá không tiện để trao đổi đĩa cho nhau...Vả lại mình cũng sắp thay đổi chỗ ở nữa...Hy vọng một ngày nào đó ta có thể trao đổi đĩa nhạc cho nhau để cùng chia sẻ niềm đam mê nghe nhạc Nga....

    img/uploaded/northernstar_2308/phjno005aa.jpg/img
    img/uploaded/northernstar_2308/images.jpg/imgmarqueefont size 4Nori-P,I cherish you!/font size 4/marqueeimg/uploaded/northernstar_2308/images.jpg/img
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 12/08/2003
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng cảm này.Có quý không?
    Tó có nhiều băng đĩa nhạc Nga hay.AI cần thì tớ cho mượn.
    Alsu thì tớ cũng thích những nghe Liube mới là đỉnh.Tuyệt lắm đấy.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi không thấy mặt mũi anh đâu đấy nhé . Hoá ra là đang rao đĩa Nga trong này, thế sao không quảng cáo với em hử? Cho em mượn mấy cái đĩa yêu quý của anh với nào!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 15/08/2003
  9. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    "ĐÔI BỜ" quá tuyệt!!
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
    Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
    Lòng em riêng biết có yêu anh,
    Giữa tình đôi lứa ta,
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa?
    Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
    Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
    Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa?
    Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới.
    Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời.
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa?
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng vậy.Em biến đi đâu đấy nhở.Khổ thế đấy, thời buổi khó khăn phải đi tranh thủ làm ăn em ạ.Với em thì anh tặng luôn mấy đĩa khỏi cần rao bán.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này