1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu nhạc Nga

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi MinhDucIT, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esthermea

    esthermea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em cung la mot nguoi yeu nhac Nga .Du chua mot lan datc han den nuoc Nga va cung chang biet nhieu ve lich su nuoc Nga lam nhung moi khi nghe "Chieu Matxcova","Chieu hai cang"...thi lai cam thay mot cam xuc ky la o trong long.Cach day khong lau em co nghe ve dia CD nhugn tinh khuc Nga vuot thoi gian nhugn em tim mai khong co,co ai vui long chi cho em cho ban khong?
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Anh ra trường rồi chứ, bây giờ thế nào rồi? Em vẫn bình thường, đi học, đi làm... không có gì mới mẻ cả. Anh nhớ đấy nhá, đã bảo là tặng cho em mấy đĩa rồi đấy. Không giữ lời là không được đâu. À, mà anh trừ hai cái CD 14 bản tình ca Nga bất tử với Moscow everning ra nhé, hai CD ấy em có rồi!
    À, dạo này em dùng ID này này: hoabaoxuan
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 16/08/2003
  3. ohnename

    ohnename Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CD nhung tinh khuc Nga vuot thoi gian ra cach day cung da lau roi, khong biet bay gio con khong. O TPHCM ban thu ra duong Nguyen Hue, co 1 cua hang ban bang dia cua VAFACO o do, hoi thu xem.
    Chuc nhu y nhe.
    ohne
  4. gio-ngan

    gio-ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình rất yêu nhạc Nga. Không biết tiếng Nga đâu nhưng vẫn yêu lắm. Tìm mãi mà không có đĩa (tiếng Nga) những bài hát một thời (Kachiusa, Đôi bờ, Chiều Mat xcova, Kalinka, Triệu đoá hồng, Cây thùy dương...). Bạn nào biết ở đâu thì chỉ giúp mình nhé. Cám ơn nhiều lắm.
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở Bắc, Trung hay Nam?ở ngoài Bắc này nhiều đĩa nhạc Nga lắm.Hầu hết tất cả các cửa hàng đĩa ở Hà Nội đều có The russian famous songs, 14 bản tình ca Nga bất tử...và một vài đĩa nhạc của Francis Goya, một vài đĩa đôi...Đầy !
    Được conhuighe sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 01/09/2003
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nhạc mới nghe cũng nhiều bài hay lắm chứ. Như Alsou hay Tachiana Obsenko đó. Nhưng đúng là mua đĩa nhạc Nga ở VN khó chít.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Tôi cũng vậy, tuy không biết nhiều về nước Nga, không hiểu nhiều về âm nhạc. Nhưng khi nghe nhạc Nga, nhất là những bài hát thời LX, tôi cảm nhận thấy sự bao la của nước Nga.
    Sống là chiến đấu với niềm tin chiến thắng
  8. gio-ngan

    gio-ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình ở trong Nam. Vừa từ Hà Nội về hôm qua. Tiếc là không đọc được sớm hơn để đi tìm. Bạn có thể cho biết địa chỉ vài cửa hàng được không? Cám ơn nhé.
  9. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Tớ cũng là một crazy fan của nhạc Nga đấy. Mỗi khi nghe ở đâu văng vẳng bài Kalinka là tớ như mất hồn ấy. Tệ thật! Dù chẳng hiểu 1/2 tiếng Nga nào. Không hát được, lại không hiểu nên mỗi lần nghe thì chỉ có nước ư ử theo mà thôi (vì cũng không bíêt huýt sáo nốt). Tớ yêu nước Nga với mùa thu vàng của Levitan, với những con "đường bạch dương sương trắng nắng tràn" (tuy bài này nói về Balan nhưng ở Nga cũng lắm Bạch dương mà phải không nào!). Bài "chiều hải cảng", "Kachiusa", và cả cái điệu nhảy hào phóng của người Nga nữa. Cái điệu nhảy gì mà người ta hay nhảy tập thể với nhau và giậm giậm chân ấy. Nói túm lại là tớ yêu nước Nga lắm. Ai có đĩa nhạc Nga mà cần sang nhượng hay có thể copy gửi tớ thì tớ nhận tuốt. Cơ mà tớ đang sống và làm việc tận TP. HCM cơ. Có problem gì không nhẩy?
    Và một ngày anh đến, anh đốt nhà của em. Vì trời mưa to quá, không cháy nhà của em. (Cháu xin lỗi bác Dương Thụ, nhưng vì cháu thật lòng yêu mến bài hát này...)
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đúng là một đất nước rộng lớn chứa trong mình, tạo cảm hứng cho bao người nhạc sỹ những tác phẩm chỉ nghe đến giai điệu đã thấy thương mến...
    Box Nga có một số chủ đề liên quan đến nhạc Nga, các bạn có thể tham khảo thêm bên đó.
    Nghe nói ở T.P HCM có một câu lạc bộ hữu nghị với Nga, cũng có thể là nơi sinh hoạt, trao đổi của những người yêu mến nước Nga đấy. Bạn thử kiểm tra ở nhà văn hoá quận 1 nha. có thông tin thêm thì gửi lên đây chia xẻ với box.
    Nhạc sỹ có lời bài hát được "láy" lại có lẽ cũng không giận bạn đâu, ông vô tình cảm thấy được những người bán đồ phòng cháy chữa cháy cảm mến hơn thôi. Hàng này sau vụ cháy ITC nóng lắm mà.
    Hasta La Vista

Chia sẻ trang này