1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Nhạc Tranh quán

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu Nhạc Tranh quán

    mấy hôm trước tôi mới có dịp lên nhạc tranh
    tôi được nghe guita cổ điển ở đấy
    tôi cảm thấy mọi buồn phiền đều mất hết
    cảm thấy rất vui vẻ
    và tôi đã nhận ra là
    tôi yêu Nhạc Tranh quán


    live and let die[ /size=6]
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    cái quán này càng ngày càng chuối các bác ạ
    Thằng cha chủ quán này rõ là kinh doanh, thế mà cứ luôn mồm kêu tôi làm k0 vì mục đích thương mại. Đã thế đồ uống càng ngày càng đắt mà lại cực chán nhất là cà fê. Bác nào đến thì đừng dại dột gọi cà fê đá nhá
    Mỗi tội là bây giờ chả còn chỗ nào nên vẫn cứ fải đến đấy, buồn thật

    Nqh_bonbon

  3. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hic buồn ghê cơ .

    Gozzila
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    quán chật quá
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  5. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Ngàu xưa lão mở vì yêu guitar thật, còn bây giờ Nhạc tranh xuống cấp quá, vừa đắt vừa chán.
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    đắt thì đắt nhưng mà bỏ ra đẻ nghe guita thế là hay lắm rồi bỏ ra cũngđang đồng tiền
    live and let die[ /size=6]
  7. windy_mountain_new

    windy_mountain_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã nhiều lân đến Nhạc Tranh để uống và nghe nhạc. Nay tôi thấy NT giá cả kg còn phù hợp với SV (nhất là hôm có ghita). Có một nơi hay tổ chức ghita vào cuối tháng là ở phòng biểu diễn của Cục Văn hoá thông tin cơ sở - gần hồ Hoàn Kiếm. Cuối tháng mơi các bạn đến xin vé và vào nghe, các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ. Thật đấy.
  8. seecartoon

    seecartoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em thấy những cao thủ ghita miền bắc ít lên quán nhạc tranh thì phải.Những bà chị như Lê Thu,Hằng,Hà..chẳng thấy bao giờ bén mảng tới,toàn những bác lạ hoắc.
    Nhắc đến chị Hằng em lại nhớ đến flamenco.Không biết có bác nào thích thể loại này không?Thực ra cây đàn guitar bắt đầu là phục vụ cho những vũ điệu flamenco,về sau mới nảy sinh guitar cổ điển đấy chứ.
    Hồi trước nghe guitar thì toàn thích những bài êm ái truyền cảm.Bây giờ em lại đâm khoái những bài có phong cách ai cập như kiểu Judea,hoặc các vũ khúc,..
    Nhưng mờ những bài này đòi hỏi kĩ thuật cao->chỉ thoả mãn được cái tai còn cái tay thì chịu chết!

    toon
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    bác máu mê flamenco thế cơ à ? Loại này ở VN chả ai chơi được cả, làm quái gì có cái chị nào như bác bảo. Chính Ségovia còn dặn học trò là chớ có đụng đến loại nhạc ấy nếu mi k0 fải là người bản xứ. Bác hiểu ý em chứ ?

    Nqh_bonbon

  10. seecartoon

    seecartoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác không biết gì thì đừng lộn nhộn.Bác ra nhạc viện khoa ghita mà hỏi,ở đấy người ta sẽ cho bác biết.
    Em có bảo bác tập falmenco đâu mà bác đã..Em chỉ nói là nó hay thế thôi.Còn nếu như bác nói thì hôm nào bác thử cho em mở mắt cái flamenco của bác nhá.

    toon

Chia sẻ trang này